1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về chuyện này

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mhh, 29/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhh

    mhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về chuyện này

    Mình năm nay học lớp 12 , cũng cuối cấp rồi . Vậy mà mình lại yêu mới chết chứ . Chuyện là thế này : mình từ trước đến giờ mang tiếng là ngoan ngoãn , vậy mà bây giờ mình lại đem lòng yêu một người bạn cùng lớp và bạn ấy cũng yêu mình . Hôm nay sau giờ đi học về , mình đã đi mua mấy quuyển sách để ôn ngày mai thi ngoại ngữ , và theo thường lệ bạn y cũng đi cùng mình . Nhưng hôm nay bạn ý lại một mực đòi đi cùng mình , mình chẳng biết làm sao đanh cho bạn ấy đi cùng vậy . Mà thường thì mình đi mua sách lâu lắm , hay đi qua trưa . Nhưng mà bạn ý thì ko bao giờ được đi qua trưa cả , mình cũng sơ suất ko bảo bạn ý gọi điện về . Thế là bọn mình đã đi qua trưa , đối với mình bình thường thì ko sao nhưng đối với nhà bạn ý là cả một vấn đề . Mẹ bạn ấy đã gọi điện đến hết cả lớp , đứa nào cũng biết . Chiều nay lúc đi học bọn nó nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ lùng cứ như mình và bạn ấy có chuyện gì lớn rồi vậy . Điều đó làm mình thấy xấu hổ lắm vì mình là con gái mà lại đi qua trưa với đứa con trai như thế , cả lớp lại biết nữa chứ . Mà mình cũng ngại mẹ bạn ấy quá. Mình buồn quá , mà chẳng thể thanh minh được , mà thể nào bạn ấy cũng bị ba mẹ mắng . Bây giờ mình chẳng biết phải làm gì nữa , khó xử quá .Mình tệ lắm à.
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn rất tệ đấy. Sắp phải vượt vũ môn rồi mà vẫn đủng đỉnh thế có đáng đánh đòn ko. Mà cái tâm lí tuổi teen cũng sáng nắng chiều mưa cơ, nói chung thích một người là chuyện bình thường nhưng nhiều khi do tác động ngoại cảnh mà hành động bộp chộp, cũng chẳng thể trách bạn, nhưng lần sau nhớ rút kinh nghiệm nữa
    Thật chẳng muốn làm đứt quãng dòng tâm sự của bạn nhưng tớ vẫn phải lock chủ đề này vì nội dung của nó có thể post ở [topic]141[/topic] hoặc [topic]266095[/topic]
    Chúc bạn vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này