1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban nghi gi ve con gai di hoc nuoc ngoai????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi angela, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angela

    angela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Toi dat cau hoi mot cach thang than vi toi thuc su bi shocked khi nghe nguoi ta ban luan ve con gai di hoc nuoc ngoai. Nhung nguoi ban dang o VN ma toi gap qua net ho vong vo mai nhung cuoi cung van dat ra cho toi nhung cau hoi: "Anh nghe nguoi ta noi doi song sinh hoat cua SV minh ben do kha la thoang, cung bat chuoc kieu Tay, roi nhieu co sang do chi cot kiem tam chong chu chang hoc hanh gi, em co thay nhu vay khong?" va rat nhieu cau hoi dai loai nhu the. Tham chi dieu lam toi that vong la ngay ca ban be VN hoc cung toi ben nay va chuan bi ve nuoc cung (tat nhien la con trai roi) cung noi bong noi gio do la suy nghi chung cua rat nhieu nguoi va tat nhien la anh ta cung the roi.
    Toi khong thay la lam neu do la quan niem va thanh kien cua the he di truoc. Nhung dang tiec do lai van la nep nghi cua rat nhieu nguoi tre ke ca trong nuoc va di hoc nuoc ngoai.
    Nam gioi va xa hoi VN con qua lac hau, phong kien va phai nu chung ta chua cham toi mot phan nho nao trong cai goi la su binh dang ca?????????//


    After all, even in front of a clear mirror, there is nothing really ...
  2. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Tớ không quan tâm họ làm gì và họ làm như thế nào ở xứ người. Điều tớ quan tâm là sau khi đi du học có bao nhiêu người trở về xây dựng đất nước.
    Các bạn SV du học, hãy học thành tài và về xây dựng tổ quốc nhé!
    Còn về chuyện bình đẳng giới tính, VN vẫn chưa làm được điều mà nó phải làm.
    ---------------------------------------------
    Hàng Không Việt Nam: Mang Văn hoá Việt Nam đến với Thế giới
    Vietnam Airlines: Bringing Vietnamese Culture to the World
    www.VietnamAirlines.com
    ---------------------------------------------
  3. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dở hơi,sống thoáng thì có chết ai đâu,điều cốt yếu là vẫn học giỏi để trở về xây dựng tổ quốc.
  4. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    đúng là đối với những ai đi du học thì sóng thoáng không thành vấn đề nhưng đối với những bạn hiện học ở vn thì khác , nhưng mà tôi thì không nghĩ là con gái du học lại như vậy mà ngược lại tôi lại thấy các chàng sớm tiếp thu lĩnh vực này hơn các nàng nhiều, mà tại sao con trai được còn con gái thì không ????????
    Co khi nao tren duong doi tap nap.
    Ta vo tinh lo buoc qua nhau .
    Phut lo dang vo tinh ta de mat.
    Mot tam hon ta da doi tu lau...
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Con gái đi du học ko phải là xấu.Chỉ có điều trong số đó có 1 số các cô, khi hội nhập với thế giới bên ngoài với 1 xã hội khác hẳn so với Việt nam.Lối sống + phong cách thoáng hơn.Nên suy nghĩ cũng như phong cách sống của họ cũng có thay đổi.Điều đó ko phải là xấu nếu như họ biết dừng đúng lúc và đúng chỗ.Điều đáng lên án ở đây là họ đã đánh mất chính nhân cách của mình và khiến cho sinh viên các nước khác nhìn vào và đánh giá sai lầm về sinh viên việt nam.Bên cạnh những con người đó vẫn còn khá nhiều người tận dụng cơ hội này để mở mang kiến thức và giúp ích cho Tổ quốc khi về nước.Nên theo tôi - đi du học ko phải là điều xấu, điều xấu ở đây là những người ko biết kiềm chế bản thân, tự đánh mất mình.
    Who Can Give Me The True Love?
  6. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Con gái đi nước ngoài du học cũng tuỳ vào từng người và hoàn cảnh nhưng mà tóm lại là ko còn gì để nói cái này ai cũng thấy.
    hehehe...
    Love sought is good, but given unsought is better.
  7. jaime

    jaime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nghĩ như vậy, con gái đi học nước ngoài, bạn bè tôi một số người đi toàn là con gái giỏi và đứng đắn chứ ko có hạng con gái như vậy. Nhưng quả thật xa nhà và cô đơn, họ phải chịu đựng sự thiếu vắng tình cảm thật khổ, tôi thì có lẽ ko chịu được như vậy (nên tôi chẳng bao giờ tính chuyện đi nước ngoài cả - thực ra là ko có cơ hội chứ nếu tôi mà giỏi như bọn bạn tôi thì...)
    Nhạc truyền thống cách mạng
    http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/
    http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/sadpoem.htm
    Trang web Người đẹp Việt Nam online
    http://clix.to/nguoidepvn
  8. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, tôi hiện ở Sing. Trường tôi có đến hơn 100 bạn gái VN mà chả ai " sống thoáng" cả... Các bác ko biết rõ mọi chuyện thế nào, cứ ngồi nhà võ đoán rồi chụp mũ cho người ta, quả thật ko hay tý nào cả... Làm sao có thể kết luận cho cả một số lượng lớn các bạn nữ đang học ở nước ngoài chỉ vì một số trường hợp ngoại lệ được chứ...
    Có nhiều người ở nhà đã quậy sẵn, học hành ko ra gì nhưng nhà có tiền thì đẩy đi.. gặp một môi trường tự do hơn thì càng sa đà... Nhưng mà có rât nhiều hay nói đúng hơn là phần lớn đều học hành chăm chỉ và có chí hướng, đâu phải chỉ sang đây ăn với chơi... Các bác nói thế thì quả là quá võ đoán

    Sao lại cứ bối rối, sao cứ phải ngập ngừng...
  9. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết ở chỗ các bác như thế nào nhưng ở chỗ tôi thì khác à. Con gái mà dễ nhìn 1 chút là mất tăm luôn.Mà nhiều lúc nồi nào đội vung ấy nên cũng hết sạch.
    hehehe...
    Love sought is good, but given unsought is better.
  10. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Con gái, hay con gì đi học thì trước sau cũng "thoáng" hết. Em không biết các bác như thế nào chứ.Cuối tuần, ở trường vắng tanh, buồn như trấu, vì hầu hết sinh viên nó về nhà hết. Những thằng ở lại (toàn SV quốc tế) thì có trò giải trí nào rẻ hơn cái trò "đấy" đâu .... . Chẳng nhẽ lại toàn ngồi ôm máy tính.
    ********** ​
    "When you get to college, biology is really chemistry, chemistry is really physics, physics is really calculus, and calculus is really hard."
    Được McWolf sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 18/11/2002

Chia sẻ trang này