1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban nghi gi ve con gai di hoc nuoc ngoai????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi angela, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angela

    angela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    After all, even in front of a clear mirror, there is nothing really ...
  2. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ nói ở Châu Âu vì tui đang ở cái gọi là Châu Âu' thì nói vậy chứ, vậy thì nói chung là con gái du học nước ngoài vậy.
    Đúng vậy mọi người sống xa nhà đặc biệt là sinh viên trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn thì tất nhiên rồi vì ai sống xa nhà chẳng gặp phải khó khăn. Con gái nhiều lúc lại quá yếu đuối vì ko có người thân bên cạnh, vì sống xa nhà nên cảm thấy cô đơn cần người bạn tâm sự chia sẻ mà ở đây thi lại thoải mái tự do nên mình làm gì thi ai biết được. Nói chung là người nào biết suy nghĩ thì tốt cho ngươi đó thôi, cái này tuy thuộc vào chính minh thôi. Chúc các bạn gái thành công trong con đường đã chọn.
    Love sought is good, but given unsought is better.
  3. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Chẳng việc quái gì phải suy nghĩ nhiều bạn ạ. Nếu bạn có bạn gái đi học thì thường xuyên động viên, tình cảm và tin tưởng ngưòi ta thì sẽ tốt hơn. Nếu bạn tin ở ngưòi ta thì tự ngưòi ta cũng sẽ yên tâm và mạnh mẽ hơn nhiều.Vì gữ gìn đầu tiên còn là cho chính cô ấy sau đấy mới đến tương lai của cả hai người. Chẳng nhẽ cứ sang bên ấy thì sẽ thoáng hết, sẽ yêu đương và làm mọi chuyện lăng nhăng hết? Như thế thì chắc chẳng có bậc bố mẹ nào cho con gái đi học cả, tuỳ từng ngưòi thôi.
    Còn đã tin tưởng và động viên hết nhẽ rồi mà cô ấy vẫn thay đổi, không thuỷ chung thì cũng chẳng có gì đáng tiếc cả - coi như một lần thử thách đi, còn nhiều cơ hội mà. Cái chính là luôn chân thành và tin tưởng hết mình thôi.
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ có bạn là bị Shock
    Mình cũng từng choáng váng trước sự ra đi
    Một tình bạn nay đâu còn như trước nữa
    Dẫu biết rằng ta vẫn hướng về nhau.
    Mấy năm nữa khi bạn quay trở lại
    Biết tôi đã mấy cháu và vợ con thế nào
    Dài đằng đẵng chẳng phải ai cũng muốn
    Nhưng cuộc đời vốn đã lắm gian nan
    hungdo
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận ... dù sao thì bạn bè của mình cũng đang ở nhiều nơi và tình hình của ai cũng biết được nên không cần nhận xét làm gì ... hì hì ... chủ yếu bản thân là chính ... còn lại thì dù có sống ở đâu cũng vậy thôi ...
    BC
  6. Paris2003

    Paris2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ne, may bac dung co ma vo dua ca nam nhe! Chu em Deno gi do oi, chu em sang Paris lau chua? Da gap tat ca con gai o Paris chua ma dam buong loi mao pham the ha? O dau cung co nguoi nay nguoi no thoi, can than loi noi cua minh nhe. Va lai, ban gai nao song thoang thi ke nguoi ta di, cuoc song cua nguoi ta la nguoi ta quyet dinh, dau co anh huong den minh, tren doi nay van con nhung nguoi ngoan ngoan nhu Paris2003 ma
    Được paris2003 sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 24/11/2002
    Được paris2003 sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 24/11/2002
  7. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    con gái đi học nước ngoài thì sao? con gái ko fải là người à? ai cũng có quyền đi học....cái chinh là học i' mà...còn các chuyện khác là tự mỗi người thôi!
    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa Thu tới_ Một cái nhìn đắm đuối đâu phải là đã yêu
  8. lovely_heart_monkey

    lovely_heart_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    1
    đúng vậy,tại sao lại chỉ hìn vào con gái đi học ở nước ngoài thôi mà không nhìn vào con trai đi du học thử coi,họ sống ra sao?làm gì?đừng nên wơ đũa cả nắm như thế,tớ không đồng ý đâu.vì tớ đâu có đua đòi và fóng khoáng đâu.ba mẹ mình cho mình ra bên ngoài để mình học hỏi và tiến thân.Cái gì tốt thì nên học,cái xấu thì tránh xa.Các bạn trai hãy 1 lần nhìn lại chính bản thân mình đi nhá,rồi sau đó hãy nhận xét con gáo đi học ở nước ngoài.

Chia sẻ trang này