1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về con gái huế !!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi VinaRobot, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về con gái huế !!!

    Tớ đã nghe người ta nói rất nhiều về con gái Huế-Thật tự hào đấy bạn ạ-nhưng thật sự tớ chưa được..nghe chính lời của nguời Huế các bạn......Vậy các bạn sẽ nói gì....

    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  2. khoamusic

    khoamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện này nên dừng lại đi,cứ bàn lui bàn tới là con gái huế như thế nào, rồi thì con trai huế như thế nào, tất cả đều đẹp và .....
    khoa
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ùh,chán,lui tới bàn con gái Huế hoài à...muốn hiểu thêm thì cứ kiếm 1 em!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  4. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nói về con gái Huế thì chúng ta đây không cần phải bàn nữa, các nhà thơ, nhà văn đã tốn không biết bao nhiêu là giấy mực rồi. Nhưng bác KIENHSG nói là muốn tìm hiểu thì kiếm lấy một em, vậy bác cho em hỏi, muốn kiếm lấy một em thì phải mần răng bác hề??, bác chỉ cho em vài chiêu với nhe!!!
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Cần đẹp hay cần xấu!!
    Nếu xấu thì nói ưa nó nó sẽ ưa lại(70%)
    Nếu đẹp thì đi FX,@,bỏ trong bọc khoảng 1 triệu,cơ hội thành công không dưới 50%!!
    hahahhaa
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  6. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Theo em, con gai Huế không có ai xấu cả, nếu không đẹp người thì chắc là cũng đẹp nết hoặc cả hai. Bác giúp em quen một em là tốt lắm rùi...!!!
    Bi giờ người ta không đi FX nữa mô bác, như em đi Agù có được không bác hè, bác nói trong bọc có 1 triệu, là tiền Việt hay đô vậy bác??. Mà không biết bác nói chơi hay nói thật, không lẽ muốn yêu con gái Huế bây giờ cũng cần những gì như bác nói sao??

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về

  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hahaha,càng ngày mức sống con người càng cao mà!!!
    Nói chung là bác thấy từng đó ít quá hả,ko ít đâu,nếu trong tay bác có 1 triệu thì mấy em nghĩ ở nhà bác có 100 triệu---> 1 tỉ...hahahah,nên bác chỉ cần bán vé số,rau muống,dồn duoc 1 triệu bạc rùi,ở nhà thì nhà tranh cũng chả sao,miễn bác đừng dẫn nó về nhà là okie rùi!!
    Con gái Huế thời này ghê lắm chứ ko bình thường đâu á.Trước đây tui cứ nghĩ con gái Huế thì hiếm đứa đào lắm nhưng sau nghe thằng bạn kể chuyện của nó mới thấy kinh...Chả là anh chàng khoái 1 em bên trường Nguyễn Huệ,anh chàng qua rủ đi chơi,con nhỏ hỏi "Hôm ni anh đi xe chi rứa?",anh chàng chưa kịp trả lời thì cô nàng đã thấy chiếc xe 86 anh bỏ ngoài sân,thế là :"Thôi,hôm nay em bận ko đi được rồi!",1 trường hợp nhỏ thui...hic,rùi mới đây thui,có 1 con nhỏ lớp 9 nói trực tiếp với tui thế này nè(nói trước mặt ấy chứ ko phải là nói qua chat nhá,thế mới biết là nó bạo đến đâu):"Em chưa yêu ai thiệt đời mô hết,toàn đào mỏ thôi"...hahaha,nó cũng đẹp thiệt!!Ông muốn thử sức ko???Tui cho ông nick,chỉ cần ông có tiền thui à!!Hờ hờ,lớp 9 đã thế rùi thì ông nghĩ mấy em lớn hơn nữa thì sao?!!? ...tui ko phải nói xấu con gái Huế,chỉ nói lên sự thật thui à!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 20/07/2003
  8. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ!!qua câu chuyện của KIENHSG-em nghe khiếp quá các bác ạ-vậy mà em cứ tưởng,,híc híc...nhưng không biết thực hư thế nào nhưng em nhất quyết kiếm cho được một em ạ-bác nào có thì giới thiệu cho một em-tiêu chuẩn của em là đẹp xấu không thành vấn đề-miễn là con gái Huế là ok ngay-Các bác nhá..em đợi đó...
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    mấy người đúng rãnh luôn

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  10. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Kiên kể chuyện mà em khiếp quá, khi đầu em nghĩ bác nói đùa hoặc nắn gân em, nhưng mà ....bây giờ em mới hiểu!!!
    Em ở tận Hà nội cơ, chưa một lần đến Huế, nhưng đã yêu Huế qua những bài hát, những câu chuyện....và yêu những cô gái Huế. Em cứ nghĩ rằng con gái Huế bây giờ cũng giống như những gì em đã biết, đã nghĩ, đó là thướt tha, e ấp trong tà áo dài màu tím thuỷ chung, giọng nói Huế mới dịu dàng làm sao.... Em nghĩ những gì mà bác Kiên nói chỉ là một số rất ít mà thôi, em mong rằng là như thế.
    Sao không thấy chị em nào lên tiếng cả nhỉ?, hay là những gì bác Kiên nói đều đúng?, mong là không phải như vậy!!!

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về

Chia sẻ trang này