1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về con gái thích rock ?

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi linkinpark12, 05/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_hunter

    x_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ai quan tâm con gái nghe rock làm gì.Tui nghe mỗi Lp ,thinh thoảng lên cơn gì thì mặc áo LP chạy khắp nơi khoe vậy thôi.
  2. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Con gái thích rock thì sao chứ???
    Tớ-con gái-thích rock nhưng cũng chẳng khác mọi người là mấy!
    Vẫn chơi thân với 1 đứa thích Lam Tường và Quang Vinh!
  3. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Con gái thích rock thì sao chứ???
    Tớ-con gái-thích rock nhưng cũng chẳng khác mọi người là mấy!
    Vẫn chơi thân với 1 đứa thích Lam Tường và Quang Vinh!
  4. tinhyeukeomut

    tinhyeukeomut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ơ con gái like rock thì sao tức à ai nghe mà trả được đấy là theo sở thích mà tao cứ nghe đây
  5. tinhyeukeomut

    tinhyeukeomut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ơ con gái like rock thì sao tức à ai nghe mà trả được đấy là theo sở thích mà tao cứ nghe đây
  6. ocean_fantom

    ocean_fantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tui cũng thích Rock mà, siêu cá tính nhé, mà lại đồng thời thích Lam Trường mới ngộ nghĩnh chứ. Nói chung ngoài việc she hơi quái tính, chính xác là hơi đàn ông, thí khá thú vị và khi nói chuyện thì vui nổ trời. Có hôm, tui thấy she đứng ngoài hành lang, đi ra hỏi đứng đây làm gì thì she xổ ra 1 tràng" I had nothing to say and I get lost in the nothingness inside of me". Hôm thì đi qua trước mặt tui rồi tự nhiên hét rõ to" Do you ever feel like breaking down..."
    Cung vui nhỉ?
  7. ocean_fantom

    ocean_fantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tui cũng thích Rock mà, siêu cá tính nhé, mà lại đồng thời thích Lam Trường mới ngộ nghĩnh chứ. Nói chung ngoài việc she hơi quái tính, chính xác là hơi đàn ông, thí khá thú vị và khi nói chuyện thì vui nổ trời. Có hôm, tui thấy she đứng ngoài hành lang, đi ra hỏi đứng đây làm gì thì she xổ ra 1 tràng" I had nothing to say and I get lost in the nothingness inside of me". Hôm thì đi qua trước mặt tui rồi tự nhiên hét rõ to" Do you ever feel like breaking down..."
    Cung vui nhỉ?
  8. danhda_quaidi

    danhda_quaidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ặ,bĂc thỏƠy thỏ là thú vỏằ< à?Nói khư ko fỏÊi chỏằâ em thỏƠy 'iên 'iên thơ có.Chỏạp,giỏằ'ng mơnh thỏưt.Bưt thỏ mà vỏôn ko sỏằưa 'ặỏằÊc
  9. danhda_quaidi

    danhda_quaidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ặ,bĂc thỏƠy thỏ là thú vỏằ< à?Nói khư ko fỏÊi chỏằâ em thỏƠy 'iên 'iên thơ có.Chỏạp,giỏằ'ng mơnh thỏưt.Bưt thỏ mà vỏôn ko sỏằưa 'ặỏằÊc
  10. Dekrain

    Dekrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe tất cả các loại nhạc (trừ mấy cái bài nhạc trẻ VN sến quá, không lọt vô tai được). Con gái nghe rock hay đấy chứ. Hầu như mấy đứa tớ chơi toàn nghe Rock hết, mà kiến thức về thể loại này thì siêu luôn, vẫn dịu dàng nữ tính ...cần gì cứ phải tóc tai te tua, quần hộp áo đen xì đâu

Chia sẻ trang này