1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về con gái thích rock ?

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi linkinpark12, 05/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hieu_prince

    Hieu_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Kooolllll...!
    Bạn Benz zì zì ơi !tóc tui cũng dài đấy,Tóc đây ko dài =VThanh nhưng rồi cái zì mà chả dài ra ,nhất là tóc ,hé hé hé
    Con gái thích Rock cũng hay,Nhưng lại ghét con gái cộc cằn ,khô như củi ,đem đi đun cũng chẳng ích
    Công nhận là con gái nghe dc Rock ,họ dễ gần và thoải mái,nói chuyện vui,như con bạn thân của Híu là điển hìnhhihíhehe
    Nhưng cũng tuỳ thôi,ko phải ai cũng dễ xương như Benz nói đâu
    nhưng có thể dễ phân biệt con gái là Rock fan với ko phải là Rockfan,
    [​IMG]
  2. ramona_chazy

    ramona_chazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Con gái thích rock thường có các tính mạnh mẽ, vì thế lối sống và cách nghĩ luôn phóng khoáng, thoải mái, luôn tự tin và làm bất cứ điều gì mình muốn. Họ đôi khi mạnh mẽ hơn cả tụi boys. Đấy cũng là phong cách của modern girls chứ không phải chỉ riêng rockfan nữ không đâu, agree??
  3. benzsister

    benzsister Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi là TRỜI .......!
    xo ri Ramona nìu nìu !
    Thằng Bin đó là hàng xóm và là bạn nối khố của Benz đấy,chắc nó dễ đoán ra Pass của Benz,(thằng ku này khá) thế nó có nói zì làm hỏng thanh danh của Benz ko?mà nó cũng xưng tên tử tế thế cũng là biết nghĩ rồi(đợi tí nữa Benz sang tẩn cho 1 trận)hừ
    Ah ! thích ko ,Benz giới thiệu cho,nhưng nó chẳng biết Avril là zì đâu,hehhehecũng hay nghe Linkin''.nhưng ko phải là fan
    và nó là người đã làm cho Benz chiếc diều to bự mà Benz đã kể đấy
    thôi ,phải nhanh chóng đổi pass cái đã
    so ri nhiều !
  4. Lady_Kouhaku

    Lady_Kouhaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hơ...
    Nghe Benz miu tả con gái thích rock chẳng giống mình tẹo nào cả. Gần như còn ngược lại nữa cơ
  5. benzsister

    benzsister Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào cơ ?
    Benz chỉ miu tả những đứa bạn quanh Benz ,và có thể chính là Benz nữa
    Có thể Lady nêu thêm đi,plx..!
  6. ramona_chazy

    ramona_chazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Oè, mấy lần em gửi offline vô ID đó toàn vào tay ông Bin rồi, nên em tưởng ổng là chủ nik. Tiếng Anh của ổng ổn đó, cho tràng pháo tay, nhưng mờ em mún lam wen với chị, chị thích Avril mùh Dù sao ổng cũng làm mình tưởng bở Gửi cho ổng lời thán phục về con diều super kool đó Ước gì em cũng có một con nhỉ !!!
  7. usr

    usr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì mà phải nghĩ. Mình thik cái gì thì cần quái gì biết thiên hạ nghĩ gì, cứ sướng cái thân đi.
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    Thế thì bạn sống với 1 mình bạn thôi à,có ích kỉ wá ko zịa ?
  9. silver_hat_bk48

    silver_hat_bk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thích đâu bắt buộc phải thể hiện ra ngoài. Thể hiện ra ngoài chắc gì đã hay nghe.Nghe nhiều chắc gì đã hiểu. Hiểu chắc gì đã cảm. Cảm thế nào cũng tuỳ từng người. Mới nói thích Rock thì có chúa mới biết là thế nào. Rock có nhiều loại, mỗi loại có nhiều ban nhạc, mỗi ban nhạc lại có nhiều bài, mỗi bài có nhiều đoạn. Nếu nói thích tất cả Rock thì đúng là phi lý hay chính xác hơn là chả biết mình thích gì, có lẽ thích cái mã cá tính, mạnh mẽ, đặc biệt hơn người khác.
  10. HiengTranLe

    HiengTranLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu nào.COn gái thích Rock càng fê chứ sao.Nếu tui mà có bồ như vậy thì he he cuối tuần này em rảnh không đi với anh ngồi sau lưng đạp ... Diland đi mua đĩa cũng lãng moạng chán.
    Cá tính mỗi người đâu có thể hiện ra qua việc nghe nhạc(có thể phần nào đoá thôi).Dù sao thì nghe nhiều dòng nhạc giống như gặp nhiều người,giao thiệp rộng càng thích.

Chia sẻ trang này