1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN NGHĨ GÌ VỀ CÔNG TÁC TÌNH NGUYỆN ???????????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đến chịu mọi người, lúc nào cũng giỏi trong chuyện câu bài thôi.
    To Tear: Này, có mỗi một câu đấy thôi mà em định đi báo cho cả cái trường mình biết a`. Đúng là: " Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ Tây Đông, con gái phú ông tên là Tear_may_dry".
    To everybody of my box:
    - Hè sắp tới có trường mình sẽ tiếp tục lên Bắc Kạn ******** nguyện và kết hợp với chương trình "Ánh sáng văn hoá hè". Để thiết thực giúp đỡ trẻ em trên đấy, tôi kêu gọi mọi người hãy đóng góp 2000đ/người để mua sách vở cho các em. Rất mong mọi người giúp đỡ.
    - Mọi người ơi, có ai trong box mình có nhóm máu B không? Bên trường Y có một SV năm I bị sốt suất huyết nặng lắm (đang nằm ở BV Bệnh Mai), thiếu máu nghiêm trọng đến mức không thể tiếp thêm nhóm máu O (nhóm máu của tôi) được. Bên trường Y cũng đã huy động SV trong trường nhưng hiện vẫn chưa đủ. Vì vậy, tôi kêu gọi tinh thần tình nguyện của những ai thuộc nhóm máu B, hãy sang trường Y giúp đỡ cho em ý. Hãy đưa tay ra cứu giúp một con người. Xin cảm ơn.
    To Lucky: Ông kêu gọi mọi người đi hiến máu khi nào vậy, sao tôi chẳng thấy gì cả.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  2. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .... Đóng góp thì chẳng ai ngại gì cả .... Chỉ có điều về cái khoản máu thì em không dám chắc lắm ... Vì em chỉ thấy bên Tây chúng nó mới có ghi nhóm máu , còn ở VN mình ,em chưa thấy điều đó , vì bản thân em còn không biết máu em thuộc loại gì mà ....
    Thứ nữa .... Nếu bảo rằng em không chú ý .... cũng không đúng .... Vì em phải đi thử máu rất nhiều lần ....Tiện thể kể chuyện cho mọi người nghe hôm em đi thử mấu để kiểm tra HIV + Viêm gan B ... để làm hồ sơ .... Họ hút của em rất nhiều ... cả thằng bạn nữa .... ... Miệng thì suýt soa .... :" Cái loại máu đặc thế này lấy mới sướng .... không như mấy cái người cho máu ngoài kia , loãng toẹt.... ... " và tất nhiên , Kết quả là negative .... nhưng mà thấy ghê ghê .... mà cũng đâu có thấy ghi máu mình là loại gì đâu ....
    Còn về cái chuyện tình nguyện á .... Em chỉ thấy một điều .... trong đội tình nguyện nói chuyện khá vui .... và khá hợp cạ .... Nên em chỉ thích "đi chơi" với đội tình nguyện mà thôi .... thứ nữa ... nhũng em xinh thì vào hết đội , còn đâu .....
    Chứ còn nếu nói đến đội tình nguyện á ??? Em chẳng khoái ....
    làm ăn quan liêu bỏ xừ .... chưa kể không muốn đụng đến những người chức cao .... rồi chưa dám nói xấu bên đoàn , Xung kích .... dù biết 1 điều : Bất cứ cái gì cũng có cái tốt và cái xấu ...Đó là điêù không tránh khỏi .... Nhưng túm lại là quan liêu ...
    Em cũng xin kể một câu chuyện nhỏ ... nó có thể là thể hiện một sự vô tâm ... nhưng cư thử ngẫm xem ....:
    Hôm đó là buổi đi ký cam kết An toàn Giao thông .... Ra từ sáng sớm .... Tình nguyện đông ghê .... rất tấp nập những nguời áo xanh .... Có điều ... sao mà lắm nữ thế ??? Một chiếc xe tải chở bàn ghế ... phần lớn các bạn nữ ra bê ... mình nhảy ra giúp .... Nhưng sau khi bê được 1 bộ .... Mình chợt nghĩ .... ???? Thế thì cần gì phải có tình nguyện nhỉ .... Mà cũng lạ ... ??? " Nếu con trai cứ nhẩy vào giúp ??? Thì con gái tình nguyện sẽ làm cái gì ??? " Nghĩ thế và thôi không làm nữa .... Đúng nhìn mấy bạn nữ bê ghế , bạn .... kể cũng ngại ... nhưng đã là tình nguyện thì phải làm chứ ??? Không thì sinh ra tình nguyện làm cái gì ( cái chỗ này có ve hơi thiển cận một chút .... ) Biết là sinh viên trường thì phải tham gia vào các hoạt động .... nhưng lại nghĩ một điều ... Phải có phân công lao động một cách cụ thể chứ ??? Giống như là ... mình đã là lớp phó .... lo mọi việc trong lớp ... dủ mệt , lo học , lo kiếm giải ....không nhẽ còn phải lo thêm phần bê bàn bê ghế ....Con người đâu phải là toàn mĩ ....
    Lúc hỏi thằng bạn ... :" Gì mà phải làm, phải sinh viên tình nguyện đâu ???" " Mày không thấy toàn bạn nữ bê sao ??? Mấy nam đâu , khổ mấy bạn ý .... " ( Nó nói đúng .... nhưng cũng cần phải suy nghĩ nững dòng như trên ...." Tình nguyện nữ tham gia nhiều thế thì .... , làm cái gì đây ??? )

    TN W ! Love you forever
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của tuanchosoi có cảm giác chú này đang bị ức chế vì chú Cukhoaimoc. Ai bảo dám khen........ dễ thương nhất. Bạn gái thằng tuanchosoi là dễ thương nhất đấy.
    Công nhận là cũng đúng cái khoản lắm nữ thật. ******** nguyện mà không có mấy em thì ...... ít bầu nhiệt huyết lắm...... đúng ko nhỉ? Hê hê... Dù sao thì nữ dễ nói hơn là nam.
    MUPMIP
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cơ hội để các bác ý tán tỉnh cũng cao hơn nhiều .... rồi cơ hội để " chúng mình tâm sự tí nào " kể cũng nhiều nữa... ( chuyện này thì em thấy rõ ...) , rồi yêu đương lằng nhằng của mấy đôi trong tình nguyện .... Ẹ ... phải làm thế nào chứ ...

    TN W ! Love you forever
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Nói thế có sợ cực đoan wá ko ?
    Thôi thì ai tình nguyện cũng đều là vì muốn làm một điều gì đó, mà hình như những đứa tham gia tình nguyện đều khá khẩm hơn, trưởng thành hơn thì fải ! ( thấy 2 đứa trong lớp nó thế... càng thấy thế ... lại càng .... )
    Chuyện iu ót trong tình nguyện ấy hả ? -- tất nhiên là thế rùi ! Người ta toàn nam thanh nữ tú ... đi thế là đi đường ngắn nhất còn gì, với cả khi tham gia ... người ta sẽ hiểu nhau dễ hơn, thấy ai cũng nhiệt tình như mình ---> yêu đời ---> dễ iu !!!
    Nói chung thì trong cái tốt, còn những cái ... ko gọi là xấu... chỉ là nan giải và bất cập ! Chẳng may fát hiện ra thì cũng ... : Thôi, bỏ wa đeeeeee ... nhìn fải nhìn cái tốt đẹp, sống thế mới có nghĩa !
    Cho nên, quan liêu à ? Đâu chả có !
    Tình nguyện lại chỉ là một fạm trù nhỏ xíu ---> ảnh hưởng là chuyện tất nhiên !
    Vấn đề nó là như thế !
    Cho nên, lôi ra thế làm gì ! Ảnh hưởng đến " tấm lòng " của em đến tình nguyện !
    Nhưng mờ, bàn tán tình nguyện thế này ... chứng tỏ chúng ta toàn " iu" tình nguyện cả nhỉ? ----> chúng ta thật tôt !!!

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  6. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tui làTVN SEA Games , tui thấy thật la vinh dự, và vui lắm, tui không biết nói gì nữa chỉ nói vậy thôi, ai choarằng tui khoe khoang cung được, nhưng tui thấy làm TNV vui lam, duoc gap go giao luu voi nhieu nguoi ta lại hiểu ra được nhiều điều và thích ứng được với nhiều hoàn cảnh khác nhau.
    [blue]Nothing gonna change my love for BLUE
  7. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tuấnchósói a`, con gái đi tình nguyện ko vất vả như Tuấn nghĩ đâu, việc bê ghế cũng chỉ rất nhỏ thôi mà. Có điều Tear cũng công nhận là hơi nhiều nữ một chút là 40%. Lý do thì cũng có thể nói là vì con gái trường ta nhiệt tình và ít đòi hỏi hơn mà. Mà sao T lại có thể nói là ko thấy nam tình nguyện mấy à? T ko thấy mình nói quá sao hay T lúc nào cũng chỉ nhìn thấy nữ thôi? Tình nguyện yêu đương kinh lắm à? Đâu có đâu nhìn Tear thì biết ngay nè rất dẽ thương vậy mà đã có gì đâu, con trai tình nguyện "nhát" quá à. Chẳng nhẽ tình nguyện ko được yêu nhau sao? . ******** nguyện toàn những người cởi mở nên chuyện hợp nhau yêu nhau cũng dẽ có tuy vậy ko phải như T nghĩ đâu. Tear có những ấn tượng rất tốt với nam tình nguyện trường mình, họ rất quan tâm và quý mến tear, khi tear bị ốm Tear đã nhận ra điều đó rõ rằng, đó là những tình cảm rất đáng quý mà đâu có phải là tình yêu đâu. Đừng nghĩ oan cho tình nguyện thế tội nghiệp lắm. Mà T có thể hỏi ngay cô bạn thân của T ý xem có phải vậy ko?
    Mà tại sao lại nghĩ rằng phải tình nguyện thì ko dam đụng đến những người chức cao, hay nói xấu đoàn xung kích. Tear đã nói nhiều lần rồi caí gì cũng có tính hai mặt vì vậy chúng ta chỉ nên xem xét xem ưu điển của nó có át được thiếu xót ko? Chẳng nhẽ trường ta tình nguyện lại xấu đên vậy ư? Có tiêu cực quá ko?
    Tờ Bản Tin của CLB sẽ ra mắt trong vài ngày nữa mỗi lớp sẽ có một bản. Và có lễ khi đọc xong nó mọi người sẽ nghĩ khác.



  8. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu chuyện thế này:
    Hôm đó, 1 sáng CN, ban quản lý KTX yêu cầu tất cả SV ở nhà số 2 xuống dọn cỏ sân trước nhà. Loa gọi khản cả tiếng chẳng thấy ma nào xuống cả (công việc tập thể mà), chỉ có 5 SVTN xuống sân (rất gương mẫu) và đã dọn sạch đám cỏ đó. Thật đáng nể !!!!!!!!!!!
    Nếu tham gia vào đội SVTN ai cũng tích cực thế thì còn gì bằng nữa, nên kết nạp thêm nhiều nhiều vào, việc gì phải giới hạn về số lượng thế, để mọi người cùng được tham gia và tự hào rằng mình cũng là SVTN .
    Cái đó tốt quá còn gì, nên phát huy chứ phải ko tear ???
    Cleopatra
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Em cleopatra chưa vào Đại Học có khác, hiểu thật ngây thơ quá chừng.
    Ai chẳng biết là nếu cho nhiều người vào tình nguyện thì lực lượng sẽ dày lên.
    Nhưng mà em có biết là một bộ quần áo cho SV tình nguyện cũng phải bỏ tiền ra không? Mà tất cả các kinh phí hoạt động đều phải chờ ở trên rót xuống, chứ CLB đâu có làm gì để ra tiền được....
    Với lại thực ra nếu kết nạp càng nhiều càng tốt cũng không ổn, vì thực tế đang có nhiều kẻ lợi dụng màu áo tình nguyện để phục vụ mục đích riêng, nên người ta cũng hạn chế bớt số lượng.
    Nhưng mà vì bị hạn chế bớt số lượng nên có một số vấn đề xảy ra là có người nhiệt tình muốn vào thì không được vào, một số nhờ "quen biết" nên vào được, sau đó có cái mác tình nguyện rồi thì chẳng chịu làm gì, như bằng chứng việc nhổ cỏ mà em nói đó.
    Tất cả cũng chỉ từ cái quan điểm quan liêu và tính toán tủn mủn của một số cá nhân thôi!!!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  10. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật !Em thấy tình nguyện trường ta....CHUỐI!thế ma` cũng đẻ đcj tận những từng này trang...
    ad@ad@

Chia sẻ trang này