1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN NGHĨ GÌ VỀ CÔNG TÁC TÌNH NGUYỆN ???????????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng .... Nhưng mà cái bạn Tear gì gì đó ơi ??? Mình không hiểu bạn bảo cô banthận của mình là ai thế .... ??? Trong tình nguyện ???
    Tớ chỉ có người bạn lâu năm trong tình nguyệ , bà chị già trong tình nguyện , với lại em yêu trongtinh nguyện ... Nói vậy , tình nguyện tó quen cũng nhiều lắm ...
    Có điều dù có thế tớ vẫn không thấy khoái tình nguyện ...
    Dù nói sao thì cũng không tránh được ... nhưng ngược lại tó vẫn luôn chơi vói những người trong tình nguyện .... Bạn thì vẫn là bạn ... thân thì vẫn là thân ... nhưng thích thì vẫn không thích ...
    Chứ tớ nghĩ tớ mà xin vào thì cũng dễ thôi ...

    TN W ! Love you forever
  2. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tear thấy anh Lucky nói đúng đấy Leopatra à, tình nguyện đâu có phải là nhiều thì tốt đâu. Việc hạn chế số luợng là đúng nhưng nó cũng là nguyên nhân gây nên một số khó khăn, khó có thể tránh khỏi. Tear đi tình nguyện đã một năm rồi và có rất nhiều kỷ niệm đẹp nữa. Mọi người biết ko hè năm ngoái Tear đã phải năn nỉ mãi mới được đi Bắc Kạn đó, mọi người cứ bảo là Tear còn trẻ quá mới học năm nhất mà và lại còn là người HN nữa. Tuy vậy do tài khéo mồn nên cuối cùng Tear cũng được đi. Một người con gái sinh ra và lớn lên trên đất Hà Thành chưa một lần nấu bếp củ, chưa bao giờ biết đến bơm nước, chưa bao giờ cầm quốc xẻng và cũng chưa một lần tắm suối... Vậy mà tới nơi BK Tear lại có thể làm được tất cả, có lẽ vì Tear rất yêu tình nguyện và anh em tình nguyện đã giúp Tear rất nhiều để Tear có những ngày tháng đáng nhớ. Kỷ niệm mà Tear vừa sợ vừa buồn cười khi nhìn lại đó là lần ra suối tắm. Tear đang ở giữa suối thì một đàn trâu từ trên núi đi về đi qua suối Tear sợ quá hét lên và chạy thẳng lên bờ. Mọi người biết ko những con trâu vừa to vừa đen cùng với cái sừng nhọn hoắt trông thật dẽ sợ lừ lừ tiến về phía Tear. Đi tình nguyện vui lắm, nó đã làm Tear tự tin và trưởng thành hơn nhiều. Tear biết mọi người ở đây đều rất yêu tình nguyện phải ko? Vậy từ lần sau chúng ta kể về những chuyện tình nguyện nhé hay những việc ;àm mà chúng ta thấy có ý nghĩa đối với một ai đó. Mà có lẽ phải lâu nữa Tear mới viết bài được vì Tear sắp thi rồi còn một tuần nữa thôi. Nhưng Tear sẽ cố gắng viết và mọi người cũng vậy nhé.
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    To tear: Anh đang tưởng tượng cảnh em chạy từ dưới suối lên khi đang tắm. Và giải thích tại sao cukhoaimoc bình chọn em là dễ thương nhất ĐH Thuỷ Lợi.
    hehehe! Anh còn nghe đợt đó có cái bài Mùa Xuân của Phạm minh Tuấn được phổ nhạc lại hay lắm mà! Có cần đăng lại lời mới lên đây không nhỉ?

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ bài của Tear thì mới đoán ra đồng chí này. Nếu ko đoán nhầm u là ai thì những gì biết về u đúng là một sinh viên tình nguyện kiểu mẫu đấy. Good luck.
    MUPMIP
  5. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh Lucky cũng biết bài mùa xuân à? Anh ạ bài đó có người độc quyền rồi không sửa lại được nữa đâu., mà anh à, anh CỦ KHOAI MỐC không đi Bắc Kạn với em đâu mà anh nói thế. Em dẽ thương thật, anh không tin sao? .
    Anh Ka ơi anh biết em thật à, anh có nhầm người không ạ? Mà thôi nhầm cũng được chỉ cần câu khen của anh không nhầm là ổn rồi, em có một tính tốt đó là không từ chối lời khen của ai bao giờ cả. Em cám ơn anh nhiều nhé!
    Tình nguyện bọn em có nhiều chuyện vui lắm, em thấy tầm mấy chuyện đó đưa vào Have fun rất hợp, mà em còn có ý định hôm nào lấy mấy bài trong đó dăng lên báo làm chuyện cười nữa cơ, nhưng mọi người đừng tính tiền bản quyền nhé!
    Sắp thi rồi em chúc mọi người thi thật tốt nhé! Và với những anh sắp trở thành Kỹ sư thì bảo vệ đồ án đạt xuất sắc. Đồng chí nào như đồng chí Ka có được giữ lại trường thì sao này mong nương nhẹ với anh em nhé!
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhầm thế nào được. Đoán quá chuẩn luôn. Xinh xắn, dễ thương, chăm chỉ, nhiệt tình lại còn học giỏi nữa (suýt thì được bảo vệ NCKH). Quá ổn rồi. Thằng Luke dạo này đang bỏ bê học hành, chỉ chăm chăm ra ngoài đường đếm kiến. Giới thiệu với chú Luke em Tear nhá. Đảm bảo chú sẽ thấy cuộc đời luôn tươi đẹp.
    MUPMIP
  7. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo lời bác Ka thì chú Lucky mà dính vào em Tear thì coi như xong, nhà đồng chí Lucky chỉ còn hy vọng vào ông em. Ông Lucky chắc cũng đã biết mặt em Tear rồi thì cho vài nhận xét thử coi, tất nhiên là bề ngoài rồi vì chú đã tiếp xúc đâu mà biết tính cách ra sao.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  8. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... Nghe thấy mà sờ sợ .... Khen người ta mà khen khéo thế mấy bác ....
    Nhưng mờ !!! Tất nhiên !!! Chỉ những người ở trong tình nguyện ... được tôi rèn trong tình nguyện , mới thấy yêu tình nguyện ... tất nhiên ... Nhưng mà như thế thì có lẽ nên lập topic : những người tình nguyện của TL ... vào đấy mà nói chuyện ... Ở đây đang tranh cãi về tình nguyện mà ....
    Những việc đó biết làm : nấu cái giề giề đó ... ??? Tât cả đều là do vui vì cảm giác được đi , và vì hoàn cảnh ... đâu phải do yêu tình nguyện đâu .... tui chẳng nghĩ vậy .... Nếu quảng tui vào giữa đông không mông quạnh , hoặc trong rừng già , hẳn nhiên là sau một thời gian , cũng phải làm tất cả cac việc đó hết ....
    Như vậy .... sống được thế nào là do hoàn cảnh chi phối , tạo cho ta những công việc buộc phải làm chophù hợp .... Chứ còn sống mà do yêu cái gì đó .... -> làm đuợc cac công việc .... thì chỉ là cuồng tín mà thôi .... và sẽ chỉ làm được một phần rất nhỏ các công việc ....

    TN W ! Love you forever
  9. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Uh cũng khá lâu rồi topic này vắng bóng nhỉ. Tear sắp thi xong rồi giờ cũng dỗi dãi hơn lên đây post bài nè. Có lẽ mọi người chưa biết kế hoạch tình nguyện trường ta hè này phải ko? Mùa hè này trường chúng ta sẽ tổ chức tình nguyện tại hai địa bàn: Lãng Ngâm Bắc Kạn với 40 người và tại phường Ngã tư sở cũng với 40 người. Nhưng trước đấy là chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh thành công tại tất cả các địa điểm thi của trường từ địa điểm xa như Ngũ Hiệp đến địa điên trường sinh viên tình nguyện đều có mặt để làm nhiệm vụ. Có một tin vui cho mọi người là hiện nay Nguyễn Bình Minh lớp 42C2 dang làm đội trưởng đội tình nguyện tại ga HN cho CLB Tri thức xanh một CLB mới được thành lập nhưng đã có nhiều hạot động thiét thực của thành đoàn HN nếu bạn nào ở trường ta có nguyện vọng tham gia xin mời gặp đồng chí để biết thêm chi tiết. À suýt nữa thì quên, hè này có tổ hcức Đội tình nguyện hè 2003, nên đã chọn thêm thành viên vậy nên những ai đã viết đơn tham gia thì chú ý xem danh sách để biết nhé!
    Đợt tuyển sinh này trường ta có khá nhiều địa điển với số lượng đăng ký 12000 thí sinh một con số khá lớn so với số lượng tuyển chỉ hơn 1000 sinh viên. Các bạn thí sinh cùng các bậc phụ huynh sẽ vô cùng yên tâm khi có Tn làm nhiện vụ hướng dẫn. Ngày mùng 2 sinh viên sẽ đúng tại cổng trường để giúp đỡ về nhà ởp cũng như mọi thắc mắc đều sẽ được giải đáp.
    A, mà đã có ai đọc báo Tiền Phong viết về TN trường mình chưa nhỉ? Hè này tại Bắc Kạn TN sẽ dạy tin học cho cán bộ xã cùng với hai dàn máy vi tính mới mà trường ta tặng Xong song với việc đó là tuyên truyền về khuyến nông xoá mù chữ và tất cả những việc có thể làm được khác nữa. Tin đặc biệt là có 6 giảng viên trẻ khoa Mác lê tình nguyện đi cùng sv lên Bắc Kạn. Chắc hẳn là sẽ rất vui và thú vị hơn năm ngoái .
    Nhưng vấn đề hoạt động tại HN rất quan trọng, TN ko thể làm ở những nơi xa xôi mà ngay tại trường làm không tốt thì ko được chút nào phải ko? Tn sẽ ra quân dọn dẹp trường chúng ta khang trang sạch sẽ hơn để đón chào năm học mới. Và hơn nữa sẽ giúp hoạt động hè của các em nhỏ tại địa bàn phường Ngã Tư Sở và Trung liệt vui hơn bổ ích hơn va fthành công hơn tăng uy tín của trường ta.
    Để thành công trong mùa hè này tất cả các bạn Tn đều phải trải qua tập huấn kỹ càng. Quan trọng hơn nữa là sự giúp đõ kịp thời và khuyến khích của BGH, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.
    Chúc các bạn một mùa hè vui vẻ trẻ khoẻ. Chuc TN trường ta hoàn thành tốt nhiệm vụ thành công rực rỡ và phong trao Tn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của các bạn sinh viên trường ta cũng như tất cả các trường trong và ngoài nước.
  10. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Uh cũng khá lâu rồi topic này vắng bóng nhỉ. Tear sắp thi xong rồi giờ cũng dỗi dãi hơn lên đây post bài nè. Có lẽ mọi người chưa biết kế hoạch tình nguyện trường ta hè này phải ko? Mùa hè này trường chúng ta sẽ tổ chức tình nguyện tại hai địa bàn: Lãng Ngâm Bắc Kạn với 40 người và tại phường Ngã tư sở cũng với 40 người. Nhưng trước đấy là chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh thành công tại tất cả các địa điểm thi của trường từ địa điểm xa như Ngũ Hiệp đến địa điên trường sinh viên tình nguyện đều có mặt để làm nhiệm vụ. Có một tin vui cho mọi người là hiện nay Nguyễn Bình Minh lớp 42C2 dang làm đội trưởng đội tình nguyện tại ga HN cho CLB Tri thức xanh một CLB mới được thành lập nhưng đã có nhiều hạot động thiét thực của thành đoàn HN nếu bạn nào ở trường ta có nguyện vọng tham gia xin mời gặp đồng chí để biết thêm chi tiết. À suýt nữa thì quên, hè này có tổ hcức Đội tình nguyện hè 2003, nên đã chọn thêm thành viên vậy nên những ai đã viết đơn tham gia thì chú ý xem danh sách để biết nhé!
    Đợt tuyển sinh này trường ta có khá nhiều địa điển với số lượng đăng ký 12000 thí sinh một con số khá lớn so với số lượng tuyển chỉ hơn 1000 sinh viên. Các bạn thí sinh cùng các bậc phụ huynh sẽ vô cùng yên tâm khi có Tn làm nhiện vụ hướng dẫn. Ngày mùng 2 sinh viên sẽ đúng tại cổng trường để giúp đỡ về nhà ởp cũng như mọi thắc mắc đều sẽ được giải đáp.
    A, mà đã có ai đọc báo Tiền Phong viết về TN trường mình chưa nhỉ? Hè này tại Bắc Kạn TN sẽ dạy tin học cho cán bộ xã cùng với hai dàn máy vi tính mới mà trường ta tặng Xong song với việc đó là tuyên truyền về khuyến nông xoá mù chữ và tất cả những việc có thể làm được khác nữa. Tin đặc biệt là có 6 giảng viên trẻ khoa Mác lê tình nguyện đi cùng sv lên Bắc Kạn. Chắc hẳn là sẽ rất vui và thú vị hơn năm ngoái .
    Nhưng vấn đề hoạt động tại HN rất quan trọng, TN ko thể làm ở những nơi xa xôi mà ngay tại trường làm không tốt thì ko được chút nào phải ko? Tn sẽ ra quân dọn dẹp trường chúng ta khang trang sạch sẽ hơn để đón chào năm học mới. Và hơn nữa sẽ giúp hoạt động hè của các em nhỏ tại địa bàn phường Ngã Tư Sở và Trung liệt vui hơn bổ ích hơn va fthành công hơn tăng uy tín của trường ta.
    Để thành công trong mùa hè này tất cả các bạn Tn đều phải trải qua tập huấn kỹ càng. Quan trọng hơn nữa là sự giúp đõ kịp thời và khuyến khích của BGH, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.
    Chúc các bạn một mùa hè vui vẻ trẻ khoẻ. Chúc TN trường ta hoàn thành tốt nhiệm vụ thành công rực rỡ và phong trao Tn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của các bạn sinh viên trường ta cũng như tất cả các trường trong và ngoài nước.
    Hè này Tear cũng đi Tn tại Bắc Kạn nhưng hy vọng là ko gặp đàn trâu thứ hai.

Chia sẻ trang này