1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN NGHĨ GÌ VỀ CÔNG TÁC TÌNH NGUYỆN ???????????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, em Sea hân hạnh quá được anh Cảnh sát giúp đỡ thì còn gì bằng, chẳng sợ ai bắt nạt nữa nhỉ! Có phục vụ được em không đấy mới là vấn đề chứ !!!!!!!!!!!!!
  2. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Rồi, em chúc mừng luôn bác cái nhể, chê thế nào được, nguyên cái dung nhan của anh Canhsatday là em Sea đã xin chết rồi, nhà mình ai chả biết bác là đẹp trai nhất, bà con nhể.
  4. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thôi chú đừng lôi cái dung nhan của anh ra mà khen đểu. Chú cũng đá biết mặt anh wé đâu. Anh mà đẹp trai cỡ như các chú thì anh đã mời Sea đi chơi từ lâu rồi.
    Mình chỉ biết ôm gối mà mơ mộng thôi
  5. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin em Sea tham gia SVTN đợt thi ĐH này, mình đã làm ngay một cái đơn xin làm Xe ôm tình nguyện của trường. Hy vọng mấy bác đội trưởng đội phó gì gì trong CLB SVTN xếp mình vào nhóm em Sea.
    Hê hê, kiểu này mấy chú Luke với S_h ko có cơ hội tiếp xúc rồi.
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho em xin bác 2 chữ bình yên. Em kính bác cái ghế xe ôm cho em Sea. He he
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em xin các anh cho em chữ : Bình yên !!!!!! Please !! Em không cần xe ôm cũng chẳng cần ai phục vụ cả ....
    Hu hu, biết vậy chẳng đi TN gì hết !

  8. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hu hu... 1 trái tim tan vỡ... 1 dòng lệ tuôn rơi... Ôi ta đã biết thất tình... hu hu...
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài hát của CLB TN Trường mình . Bài hát được sáng tác bởi một thành viên trong đội : Anh Tân ( 43 M ) , một bài hát không chỉ hay ở giai điệu mà còn rất ý nghĩa, chứa đựng cả ngọn lửa nhiệt huyết của những "con người mới, luôn mang trái tim tình nguyện "
    Ngồi lại đây bên nhau , nắm chặt bàn tay, chung xây ước mơ cuộc đời. Hãy cùng kề vai, vì một ngày mai , một tương lai đẹp tươi . Ngồi lại đây bên nhau, hỡi những con người mới , luôn mang trái tim tình nguyện, hãy dùng khối óc và đôi bàn tay ta đi xây dựng tương lai .
    Dù có khó khăn hãy đừng ngại ngần, hãy để mồ hôi rơi trong niềm vui, bạn có nhớ tôi, nhớ những mùa hè, và những con đường ta đã đi qua, bằng con tim tình nguyện !

  10. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tình nguyện à??? Hay đấy chứ? Tiếc là năm nay gã không thể tham gia được, có quá nhiều việc phải làm trong hè này.
    Nhớ lại đợt tình nguyện năm trước mà thấy bồi hồi. Một cảm giác không thể nào quên, đó là kỉ niệm đẹp thời sinh viên. Gã là kẻ vào đội tình nguyện muộn nhất. Nhưng trước đó gã cũng tham gia tình nguyện đợt tuyển sinh. Tuy không có trong danh sách nhưng gã tình nguyện rất nhiệt tình. Đổi lại, nhóm mà gã tham gia được khen thưởng. Còn đợt đi BK ư??? Quá nhiều chuyện để mà nói. Ăn uống tuy kham khổ, đi bộ mệt, thiếu thốn... nhưng bù lại rất vui. Tối tối anh em rủ nhau lên đồi ca hát suốt đêm.... Thiệt không thể nào quên được đợt thực tập vừa rồi. Có ai năm trước lên BK năm nay lại đi tiếp không vậy?

Chia sẻ trang này