1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN NGHĨ GÌ VỀ CÔNG TÁC TÌNH NGUYỆN ???????????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Bà con nào đi TN Bắc Kạn đợt hè vừa rồi kể chuyện cho anh em nghe zới .................. Anh Fansongte, Ianus ...đi đâu cả rồi ý nhỉ , đi BK về mà thấy biệt tăm, biệt tích !!
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Bắc Cạn à, em muốn nghe gì anh đi hỏi rồi kể lại cho mà nghe.
    Galăng hết mực nhá

  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    "Số phận của tôi cũng giống họ thôi , tôi cũng bị chính các bạn đồng môn của mình bỏ rơi" ..............Xem đến đoạn này muốn ứa nước mắt ra. Chẳng đến mức độ vậy nhưng đã bị mất và đã học được một số thứ !
    Tình Nguyện ư ? Ai biết? Ai hiểu ?
    Tình Nguyện à ? Theo một nghĩa nguyên sơ nhất thì ta vẫn yêu và vẫn muốn gắn bó với nó !
    Tình Nguyện ơi ! Tạm biệt !


    Ngồi lại đây bên nhau , nắm chặt bàn tay, chung xây ước mơ cuộc đời. Hãy cùng kề vai, vì một ngày mai , một tương lai đẹp tươi . Ngồi lại đây bên nhau, hỡi những con người mới , luôn mang trái tim tình nguyện, hãy dùng khối óc và đôi bàn tay ta đi xây dựng tương lai .
    Dù có khó khăn hãy đừng ngại ngần, hãy để mồ hôi rơi trong niềm vui, bạn có nhớ tôi, nhớ những mùa hè, và những con đường ta đã đi qua, bằng con tim tình nguyện !

  4. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình với đồng chí Luke tình nguyện hiến trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp cho em... Vậy mà.... Luke lại bỏ rơi mình
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    To Canhsatday: Hơ hơ, em tưởng bác ra khỏi ngành từ cái ngày CLB sập tiệm!!!
    To em SEA: Dù gì thì anh cũng phê bình em, em làm thế nào, bác Canh sat hồi trước vuivẻ là thế, thế mà hôm nọ có việc qua trường, nhìn thấy bác từ xa là anh đã chuẩn bị một nucười thật tươi rồi, thế mà bác vẫn lạnh tanh.

Chia sẻ trang này