1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn nghĩ gì về công việc mà bạn sẽ làm sau khi ra trường hoặc bạn đang làm?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi voicon0104, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicon0104

    voicon0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ gì về công việc mà bạn sẽ làm sau khi ra trường hoặc bạn đang làm?

    ai cũng thế đều phải đi làm mình cũng chuẩn bị đi làm rùi . chăng hiểu công viec của minh sẽ thế nào nữa . các bạn đã có ai đi làm rồi thì cho anh em it kinh nghiệm xương máu để còn biết rút kinh nghiệm đc ko ?
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm, tay trái cầm điện thoại, tay fải cũng cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình đọc email, VL em, lại được mấy bố Thanh Hoá, giọng thì đã khó nghe lại còn thích nói nhiều, mẹ kiếp thời đại này có thằng hỏi Tủ lạnh Hitachi cắm điện 220v được ko
  3. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Công việc của tớ kô phải là chính thức ,chỉ là việc làm thêm,làm hay bỏ là do tớ,nhưng ngay từ khi bắt đầu đối với tớ nó là một hobbys,vì thế khi làm công việc này tớ luôn cảm thấy rễ chịu và vui.Nói tóm lại,nếu trọn công việc,thì nên theo sở thích.điều đó sẽ giúp bạn thành công rễ dàng hơn.
    Công việc sắp tới của Voicon là gì thế??
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Cậu nên học môn Tiếng Việt trước khi muốn đi làm, ok ?
    rễ = dễ
    trọn = chọn
  5. hoa_la_canh_85

    hoa_la_canh_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bạn í có muốn thế đâu, xa VN lâu rồi, nói đc như vậy là tốt lắm rồi, cứ bắt bẻ người ta. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ windy nhớ .... xin lỗi CX_CD đi nhé
  6. voicon0104

    voicon0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ùh nói chung là mỗi người đều có nhưng công viêc riêng . voicon trước cũng đi làm thêm rùi nhưng công việc kiếm tiền cũng chăng đem lại được gì nhiều cho mình cả . nói chung minh kiêm đc tiền nhiều va dễ dàng quá cũng tiêu xài nhiều rồi dính vào mấy vụ cờ bạc ...... nhậu nhẹt tùm lum
    nhưng voicon moi ra trường và hiện đang đợi việc . cũng chưa bít là vào đâu làm nữa . cho dù vào đâu làm đi chăng nữa thì voicon cũng sẽ cố găng để yêu thích công việc của mình .
    chăng hiểu đi làm sẽ vất vả ntn nhưng voicon sẽ cố gắng để làm tốt . kiếm được đồng tiền băng mồ hôi công sức bao giờ cũng cảm thấy vui vẻ và tự hào hơn là đồng tiên bố mẹ cho đùng ko nào ?
  7. demkhongtrang

    demkhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    thích nhỉ vẫn cón dc bố mẹ cho tiền hả? mình thì ngay sau khi vào học đại học đã tự đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt rồi ko phải vì bố mẹ ko cho tiền mà vì mình tích luỹ thêm kinh nghiệm sống.Mình nhớ công việc đầu tiên mà mình làm là đi treo banner quảng cáo công việc tuy là rất vất vả và tiền kiếm được ko nhiều(ko đủ 1 buổi đi hát)nhưng lại thu dc nhiều kinh nghiệm nhất là kinh nghiệm lấy lòng người khác(rất hữu dụng khi đi làm)
  8. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Thấy ông bạn h đi đầu tư cổ phiếu , có dc ko?Hôm nào cho tôi ít kinh nghiệm nhé.
  9. demkhongtrang

    demkhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc!! Ai nói vậy? bezabao chỉ giỏi nói đùa sv thì làm gì có tiền mà đi chơi cp. Lại lấy thông tin vỉa hè rồi
  10. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thế này chắc tớ phải gửi giấy mời đón CX_CD sang làm thầy phụ đạo cho môn tiếng Viêt mất.Tớ rất thích những ông thầy rất khó tính và thẳng thắn như CX_CD.Công việc làm thêm của tớ mà dùng tới tiếng Việt thì tớ đã kô viết sai như vậy. Nói nhiều quá,mà chưa cảm ơn ông thấy khó tính,cám ơn CX_CD rất nhiều,lần sau mong chỉ giáo tiếp.
    To Hoa_La_Canh:Cám ơn bạn đã ủng hộ nha! Nhưng mà ý của cậu tớ kô hiểu lắm,tại sao tớ lại phải xin lỗi CX_CD,người thiệt thòi là tớ ,vì trình độ tiếng mẹ đẻ quá kém,viết sai chính tả là có lỗi với CX_CD sao,thế này từ mai phải cố gắng trau rồi để tạ lỗi mới được.

Chia sẻ trang này