1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về đtla

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi pippovn2002, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về đtla

    Đã bao giờ bạn nghĩ đến cảm xúc của những người được coi là ở thế giới thứ 3 chưa, mình biết có người khinh bỉ, có người thông cảm, nhưng mình có 1 ý nghĩ rất đơn giản: "Trên thế gian này có người thuận tay trái, có người thuận tay phải, có người thích ăn cơm, có người thích ăn phở, vậy tại sao lại không thể có người thuộc thế giới thứ 3?"

    Tình yêu là sự cao quý mà nhân loại mưu cầu nhưng không phải với người nào cũng có thể giang tay đón nhận. Nhất là với những tình yêu đơn phương đáng nhẽ đáng được trân trọng. Nhưng dưới con mắt thường tình nhất của hầu hết nhiều người lại không phải vậy. Nếu bạn thấy một chàng trai dễ thương và đem lòng quý mến. Chuyện nhỏ! Nếu bạn biết rằng anh ta chưa có người yêu và chưa từng yêu ai và dĩ nhiên bạn có cơ hội để bày tỏ lòng mình. Chuyện bình thường mà! À, thực tế, tất cả đều giản đơn nếu không tính đến giới tính của bạn. Quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, nghe tưởng chừng vô hại, trong trường hợp trên sẽ khiến bạn trở nên dị hợm khác người. Chưa kể đến đối tượng bạn yêu quý có thể không biết bạn_là_ai thì hơn nửa thế giới này đã quay lưng lại với bạn rồi! Không phải ai cũng có một cái đầu tân tiến, một trái tim vị tha hay ít ra ai đó có một đôi tay nhận từ ...

    Và khi cuộc sống bon chen tấp nập mưu toan thường nhật, bạn hãy thử lắng nghe tiếng gáy của chú dế nhỏ. Đơn cử một việc làm như khi trẻ em đòi quyền được sống trong một thế giới hoà bình khi còn bao cuộc chiến trên thế giới. Hay giả dụ như quyền bình đẳng giới trong xã hội còn nhiều cánh tả cho rằng phái mạnh là kẻ làm chủ. Giờ bạn hãy đem so sánh những người đồng tính muốn được công nhận trong xã hội hiện tại. Những điều trên chẳng phải đều giống nhau ở chỗ: chưa thể làm ngay được. Và bạn sẽ nói với tôi rằng "Cần có thời gian, bạn thân mến ạ!" . Khi bạn bất chợt nghe đâu đó người ta nói về tình yêu đồng tính. Có thể bạn sẽ mỉm cười nhẹ và cho rằng đó đâu phải là việc của mình. Vậy bạn có nghĩ mỗi người trong cộng đồng đều là thành phần của xã hội? Như một tiếng dế gáy lên trong lòng phố lớn, những điều lớn lao bạn cho là nhỏ nhặt bị bỏ ngoài tai. Vậy hãy thử một lần nghe chuyện kể một con người trong cộng đồng.

    Không phải ai cũng dũng cảm bước đi trên đôi chân trần con đường sỏi đá..

    Đừng sợ! Và hãy tiến tới đi, theo con tim mách bảo. Anything would change! Tự tin là mình không bao giờ phải xấu hổ. Khác chăng là con người nhìn nhau bằng hành động và tình thân ái với những người thích đánh giá qua bề ngoài và lối nghĩ "thiểu số phục tùng đa số"!

    Liệu rằng bạn là ai, nếu không là chính mình?
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Quá hay ... My em đã từng tranh cãi gay gắt với mấy đứa bạn về cái quyền được là chính mình của những người thuộc TG thứ 3 ... đọc bài này xong thấy sướng
    Cuộc sống giờ văn minh và fát triển hơn rất nhiều rồi ... việc chấp nhận và có cái nhìn đúng đắn hơn với những người thuộc giới tính thứ 3 là điều nên làm ... Nhiều người bảo những con người đấy là bệnh hoạn, là quái thai xấu xa _ My em hoàn toàn ko đồng ý ... ai quy định trên đời này chỉ có 2 giới là nam và nữ ... nếu có thì cũngchỉ là do con người tự quy ước với nhau thế _ mà đã tự đặt ra thì sao ko thể xoá bỏ ...
    em quen 2 người là gay và bi***ual ... em thấy họ hoàn toàn bình thường ... nếu ko muốn nói là cá tính và hay ho hơn những "người được gọi là bình thường" rất nhiều ... như cái chị bi***ual mà em biết ý _ chị ý hay lắm ... tất cả những người em biết mà cũng quen chị ấy ... thì em đều thấy mọi người nhận xét là chị ý quá hay , quá đặc biệt ~ gặp 1 lần ấn tượng cả đời ... chỉ tiếc, em ko là bi***ual hay les để mà yêu được chị ý

  3. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cảm ơn rất nhiều vì đã có 1 người đồng cảm với chúng mình.
  4. chuaduocbiet

    chuaduocbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em có câu hỏi này hơi ngớ ngẩn 1 chút nhưng thôi k0 biết thì cứ hỏi, mong các bác lượng thứ
    Gay thì ABC bằng Súng lục và Cửa thoát hiểm chứ Lesbian thì lấy gì để mà ABC nhỉ?
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ngố ... để ABC thì đâu nhất thiết chỉ có mỗi chỗ ấy mới gây khoái cảm nhể ...
    les có thể abc như bình thường ... đến lúc cần thì có thể dùng đồ giả ...cưng chả hiểu gì về les cả...
  6. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    kô định tham gia nhưng nghe bài này hơi bị ...............chối tai, con người và các loài động vật khác từ ngàn xưa đến nay cũng chỉ có 2 giống là đực và cái, tự nhiên bây giờ nảy nòi ra giống đấy, chả bình thương tẹo nào cả, đi ngược lại với tự nhiên , trái với quy luật của cuộc sống, giả dụ ngày sưa mà cũng như thế thì bây giờ con người đâu được đông đúc như vậy , cái gì đi ngược lại với xã hội cần phải đào thải, giống như cái xấu cần phải loại bỏ ( hơi phát xít 1 chút, mình mà là ..............., đơn giản là cần phải giữ lại dòng giống tốt nhất, kô thể để cuộc sống phất triển dần lệch lạc với tự nhiên ).
    Kô có ý nói ai nhưng quả thật đồng tính là 1 điều kô tưởng đối với mình.
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    thế nào là đi ngược lại với xã hội hả bạn ? xã hội này là gì ... là nơi mọi người có thể sống bình đẳng _ tớ quan niệm đơn giản thế thôi ... giàu, nghèo, nam, nữ, khoẻ mạnh, hay bệnh tật thì đều có quyền được sống như nhau ... họ đã được sinh ra tức là họ đã được trao quyền sống
    cuộc sống đang dần fát triển ... cái gì đúng thì fải chấp nhận ... nói hơi lạc chủ đề nhưng ngày trước ... người ta quan niệm trái đất là trung tâm và mặt trời + các hành tinh xoay quanh TĐ ... fải mất đến mấy nghìn năm ... sự thật + khoa học mới được công nhận ... thì đến bây giờ ... chuyện giới tính thứ 3 đời nào chẳng có ... nhưng nó chưa bao giờ được mọi người công nhận cho đến tận bây giờ ...
    Như nước Anh ... 1 nước có nền văn hoá , giáo dục cực kì fát triển .... mà còn ban luật chấp nhận chuyện giới tính thứ 3 ... vì thế ... nếu thực sự là người hiểu biết ... hãy chấp nhận giới tính thứ 3 đi mọi người ạ ^^ ... đừng kì thị họ
    [/QUOTE]
    [/QUOTE]
    công nhận nhóc MY khéo nói thật , nhưng cho dù thế nào chăng nữa cũng kô thể bao biện cho 1 cái mà từ xa sưa loài người đã kô bao giờ chấp nhận cả, bạn cứ thử nghĩ mà xem , nếu cứ nghĩ như nhoc thì 1 ngày nào đó , xung quanh ta nhan nhản những người như vậy, thì cuộc sống này sẽ tồn tại bao lâu , con người tự diệt vong , trong khi mà ông cha họ qua hàng nghìn năm trước dù khó khăn vất vả lạc hậu đến mấy vẫn sống tốt , tiến hoá để được như ngày này. Nghĩ cũng thấy buồn, nhưng công nhận là nhóc My tư tưởng rất tiến bộ , cũng là điều đáng mừng . Còn về bình đẳng thì mình cũng rất hoan nghênh , mình kô kỳ thị bất cứ cái gì cả, ai cũng là người, giàu hay nghèo, nam hay nữ, khỏe hay yếu , đều có cái đáng quý cả, còn như thành phần kia, thật sự kô thể hiểu đó được gọi là giống gì nữa, nhưng cũng cảm thấy thương khi kô thể hiểu nổi họ nghĩ gì khi mà đầu óc họ bình thường như chúng ta và nhìn thấy chính bản thân họ như vậy..
    Kô muốn tranh luận vì thích chơi game hơn, đang định chơi thì lại thấy có người up bài nên tiếp tục phản đối, mình ít tiếp xúc với mặt trái xã hội nên khi nhìn thấy như vậy thì thấy ghê lém, tiêu biểu như ở gần chỗ mình _ Phan Phù Tiên có đứa trả hiểu gọi là gì nữa, nam rõ rành rành nhưng cứ giả gái, nhìn tởm kô chịu được , hôm đi ra ngoài chát mà nhìn thấy chán hẳn, thôi ngồi nhà cho nó lành.
  9. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thì tôi chỉ thấy càng cảm thông hơn cho những người không may dính phải cái nghiệp chướng đó ....( gọi thế hơi quá xin các bạn bỏ quá cho )
    Trước đây tôi cũng hay thành kiến về chuyện gay về chuyện lesbian , nhưng rồi thì ghét của nào trời trao của ấy , tôi quen 1 lesbian thật sự , chị ấy đẹp , cư xử đúng mực , ghét tất cả bọn con trai ( trừ tôi thì phải ) .Trước đây ,tôi sống xa nhà nên đã dọn về ở cùng phòng trọ của chị , sống với nhau nhưng chỉ là bạn bè , 2 chị em hiểu nhau , thông cảm cho nhau ,chủ yếu là tôi chịu được chị , không thành kiến với chị , và chị hiểu cho tôi 1 người đã đang có tình cảm sâu sắc với chị nhưng không phải là tình yêu .
    Chị coi tôi như 1 chỗ dựa tinh thần , kể chuyện chị yêu , thích 1 người đồng nghiệp nữ, đến chuyện chị thấy đau khổ , khi người ta có bạn trai , chị cũng mong được trở thành 1 người bình thường hoặc ít ra là không như thế để có thể yêu 1 người đàn ông ( ít ra là có thể hiểu và yêu tôi )
    Giờ thì tôi đã dọn ra ở riêng nhưng tình cảm dành cho chị vẫn luôn ngập tràn , mong chị có thể tìm được những niềm vui trong cuộc sống . Muôn ngàn tình cảm gửi tới chị .....
    Tình yêu là thiêng liêng nhưng cuối cùng thì tôi cũng thấy rằng không phải lúc nào 1 việc đi theo thứ tự của nó cũng là 1 việc hoàn hảo , và cho dù trong xã hội nếu ai đó nhìn vào và có thể cho rằng đây là 1 tệ nạn thì tôi sẽ là người đầu tiên phản đối họ , cá nhân tôi xin mạn phép cho rằng chỉ có những kẻ siêu hình mới cho rằng Les hay Gay là bệnh hoạn là vô đạo đức , con người sinh ra luôn có những số phận khác nhau , chúng ta không bao giờ có thể làm khác đi được , chỉ có khoa học mới giải thích được điều này .....
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    đúng như 1 ý bạn nói ... họ có đầu óc hoàn toàn bình thường như chúng ta ... thế thì tại sao lại ko công nhận họ là 1 người bình thường ?
    Và họ cũng rất muốn được " bình thường" như cái quan niệm của bạn ... nhưng Tạo Hoá đã sinh ra họ như vậy __ thế thì họ fải làm thế nào ? tự tử để kết thúc 1 cuộc sống " ko là bình thường" hay là bắc thang lên trời, chửi : ts mày ... sao ko sinh ra tao "bình thường" như mọi người
    Ừ thì cứ nghe như bạn nói ... họ là những người sinh ra đi ngược với tạo hoá ... fải thấy thương họ hơn những " người bình thường" chứ bạn ... vì họ thiệt thòi mà ... thế thì tại sao mọi người ko thể sống nhân ái hơn, đón nhận họ ... để họ được sống như bao người" bình thường" khác nhỉ
    // My em đi xa 2 ngày ... 2 ngày ko ol được ... nhưng hi vọng topic này sẽ có nhiều ý kiến tốt đẹp hơn ^^ ... bye all
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này