1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về đtla

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi pippovn2002, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là ý nghĩ 1 chiều của bạn, bạn có thể hỏi ít ra là bạn Chick bên trên xem tớ là con người thế nào
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Les còn đỡ, Gay phản cảm lắm
  3. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Gay hay Les chỉ là vấn đề của giới tính thôi ! Người sống phải làm nhiều chuyện nên Gay hay Les cũng chỉ là người " không bình thường một cách bình thường thôi "
    Đã sống trên đời thì phải cố làm một cái gì đó cho nó có ý nghĩa cuộc đời rồi muốn Gay hay Les gì cũng được
    Quan niệm xã hội thay đổi cực nhanh và quan niệm thế nào là người "bình thường" thế nào là "không bình thường" cũng thay đổi nhanh không kém ! Có lẽ sau này chẳng có Gay Les hay gì gì nữa mà tất cả chỉ có Một tên gọi chung thôi ?
    Nhưng vấn đề Gay hay Les lại có liên quan mật thiết đến chuyện Quan trọng nhất trong quá trình sinh sống của loài người : Đó là duy trì nòi giống và phát triển .Nếu là Gay hay Les thì khó có thể nuôi nấng giáo dục con cái một cách bình thường được và nói thẳng là những người như vậy khó có công hiến gì to lớn cho toàn bộ xã hội loại người . Quá đơn giản vì Newton không Gay và Marie Curi không Les
    Ai thích Gay hoặc Les và chơi với Gay hoặc Les thì cứ việc chẳng ai cấm đoán cả nhưng nếu một ngày bắt gặp ánh mắt tràn trề yêu thương từ phía người bạn của mình thì hãy chuẩn bị tâm lí cho một trong hai việc : Té hoặc gia nhập thế giới thứ ba
    Đừng vội khăng khăng tỏ ra mình là một con người Bác Ái , giàu tình thương khi mà bạn chỉ biết nói ra điều đấy .Tôi chắc rằng nhưng người đấy không dám để số tiền mà mình đi hát Karaoke một buổi cho những đứa trẻ lang thang đầu phố đâu , Đừng nói đến chuyện hiểu và cảm thông cho một ai đó ....mà chúng ta không bao giờ phải trải qua nỗi khổ của họ
    To All Les or Gay đọc bài này : Chẳng ai có thể khinh thường mình nếu mình không tự làm điều đó . Nếu bạn có vấn đề về chuyện Giới tính thì quên phứt nó đi , Hãy chứng tỏ mình ở nhưng lĩnh vực Phi giới tính vì ở đó họ chẳng quan tâm bạn là Gay hay Les đâu !
    Àh to LTM : Em học trường TL khoá 01 04 lớp M đúng không nhỉ ? Nếu thế thì đừng một kưng hai Kưng khi xưng hô với người khác như thế ! Ngứa tai lắm
    Anh cũng học TL đây nhưng lâu quá rồi
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Bản thân bạn là Gay mà bạn còn có suy nghĩ sai lech như vậy kia mà.
    Boy có người thích làm điệu. Người xấu kẻ tốt. Girl cũng có người ngang tàng cứng rắn. về giới tính thứ 3 cũng vậy bạn à. Mình đã từng đi làm phóng sự. làm PR liên quan đến nhiều thành phần XH, Mình đc biết rằng thích ăn mặc như con gái, điệu bộ ẻo lả... là do bản tính trời sinh ra. Cũng là một phần quan niệm sống, xu hướng sống của họ mà thôi.
    Như bạn đã nói.
    nói thêm có người bạn là Bi***ual đã từng tâm sự: Nó cảm thấy bế tắc khổ sở. Thà là Gay hẳn còn hơn nửa nọ nửa kia.
    Còn tớ, tớ chỉ phân biệt 2 loại người : Chân thật và sống tốt so với Đểu giả, lừa dối. Đại khái là người xấu và người tốt ý. Còn lại ko có kì thị nào khác.
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Chú monitor nói nghe chướng tai quá. Tư tưởng Hittle quá. Có ai lựa chọn được tương lai, định mệnh của mình?.
    Ví dụ giờ tôi giàu, chú nghèo tôi phát biểu.: Cần phải loại bỏ những đứa khố rách áo ôm để XH phát triển đi lên. Tôi khoe mạnh, chú bệnh tật đau yếu tôi nói: Phải loại bỏ những mầm mống yếu đuối bệnh tật để sàng lọc vì một XH khoe mạnh, năng động. etc.... Chú có ngửi được không.
    Xã hội phát triển hay tốt đẹp hay không là do tình người chú à. Nghèo ko phải tội, mà những kẻ lười biếng mới là tội. Bệnh ko phải tội, mà tội là ko biết giữ gìn sức khỏe.
    Với truyền thống dân tộc ta, có tội cũng vẫn phải yêu thuong đùm bọc đưa người ta quay về nẻo chánh.
    Cuối cùng gay/bis ko phải là bệnh hay tội, chẳng qua là họ chiếm số ít nên bị coi là bất thường mà thôi. Cơ mà Nhiều người "bình thường" thì cũng nhiều thói hư tật xấu hơn. hay ho gì hơn nhỉ.
    Nhớ lại. DH mình có 2 người bạn. 3 thằng chơi thân với nhau. 1 thằng tính ủy mị, quan tâm quá mức con trai với nhau, cẩn thận chu đáo. Mà ko thích nó bằng thằng kia. hợp hơn, từ chuyện gái gú hàng họ, nhậu nhẹt chơi bời... Rốt cuộc bị nó lừa đặt xe. Than ôi, tiếc.
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    http://www8.ttvnol.com/tamsu/432069.ttvn
    ngay xua viet cai nay, cung thay duoc chia se that nhieu
    Được cekpet_Art sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 26/01/2007
  7. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy nick bạn bên box Tâm sự có 1 số bài viết rất hay
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hoàn toàn đồng ý với câu này của bạn!
    Bởi vì chúng ta sinh ra đâu được chọn giới tính cho mình, cho nên đừng nên kỳ thị họ, càng không nên cho đó là cái gì vô đạo đức (gọi họ là bệnh hoạn cũng là gọi họ là vô đạo đức). Họ có thể khác biệt về xu hướng ********, nhưng nếu họ vẫn có thái độ có trách nhiệm về ********(quan hệ chung thuỷ, lành mạnh, etc), thì thực ra chẳng có vấn đề gì cả.
    Về các mặt khác, họ cũng cống hiến cho xã hội không kém gì người bình thường. Thậm chí, chị mình làm marketing và có tiếp xúc nhiều với những người gay hay les thì nhận xét là họ thường rất có khiếu về nghệ thuật, hoặc ít nhất là những người rất có óc thẩm mỹ. Mình nghĩ có thể vì họ luôn phải chịu đựng thái độ xét nét của xã hội (nếu họ đã công khai giới tính của mình), hoặc phải kìm nén mình, phải giấu cái uẩn ức của mình. Và cái tâm tình muốn mọi người thông cảm, muốn được mọi người công nhận, nó phải được phát tiết ra bằng cách nào đó, và có thể là họ tìm thấy nghệ thuật là một cách để giải thoát, để gửi vào đó những tâm sự chẳng hạn.
    Tuy nhiên, mình có phản đối những người không gay, không les nhưng lại nói kiểu úp úp mở mở, để người ta bàn tán, gây scandal để phục vụ lợi ích cá nhân. Vì mặc dù đtla chắc chắn không phải là biểu hiện vô đạo đức, và nó cũng xuất hiện từ lâu rồi(từ thời cổ La Mã đã có các tài liệu mô tả rồi, nên rất có thể là có sớm hơn, phải cái là người ta có chịu thừa nhận mà ghi lại nó không thôi) nên cũng chưa chắc nó là cái gì không tự nhiên, nhưng đtla là một bệnh (hoàn toàn theo nghĩa y học) vì không phục vụ việc duy trì nòi giống. Nhưng chính vì thế, chúng ta càng nên yêu thương, thông cảm cho họ (mình nói là yêu thương chứ không phải thương hại, tình yêu thương sẽ nâng người ta lên; còn lòng thương hại là hạ thấp người ta xuống, và đó là thứ mà người đồng tính luyến ái không cần, vì khi mà họ cũng đóng góp đầy đủ cho xã hội như bất cứ một người bình thường nào thì đứng trước xã hội, họ cũng ngang hàng với bất cứ ai). Chúng ta yêu thương và thông cảm cho những người bệnh bẩm sinh (bệnh tim, etc) như thế nào, chúng ta cũng sẽ yêu thương, thông cảm với người đtla như thế. Chính vì thế, mình nhìn những người mạo nhân gay và les như nhìn những người giả vờ bị bệnh nào đó để mưu lợi vậy. Thứ nhất mình thấy họ thật tồi tệ vì mình nghĩ họ làm như thế là xúc phạm những người homo hay bi hay trans thật sự. Thứ hai, làm như thế là khuyến khích một bộ phận thanh niên học đòi vì nghĩ như thế là phương Tây, là thoải mái, sành điệu. Họ có hiểu là nêu homo thật ngay cả ở phương Tây thì sẽ khổ như thế nào, sẽ có cảm giác dằn vặt như là mình mắc một cái tội từ khi trong bụng mẹ vậy, và giả sử mà vượt qua được mặc cảm của chính mình thì cũng còn phải có bản lĩnh như thế nào khi đối mặt với định kiến xã hội để tiếp tuc sống và sống có ích không?
    Cuối cùng, còn một số người, chính do lúc đầu giả gay, les, rồi cuối cùng thành gay, les thật, những người này có đáng trách, nhưng cả đáng thương nữa. Cái lỗi ấy, có cả ở họ, cả ở xã hội. Nếu giả sử xã hội mở lòng với những người gay, les thật hơn nữa, thì vừa cho họ cơ hội nói về chính họ, để người khác không bị có cái nhìn không đúng đắn (có người thì kì thị, mà có người lại cổ suý coi là sành điệu, chịu chơi), thì sẽ tránh được những trường hợp như vậy, đồng thời khiến những người thuộc giới tính thứ ba cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy mình có ý nghĩa và đóng góp tích cực hơn cho xã hội.

    Mình xin mượn một câu nói của một nghệ sĩ mà mình rất khâm phục vì tài năng, cách cư xử, thái độ điềm tĩnh nhưng rất tích cực với cuộc đời như thế này:
    Trên đời này, có những loài cây, nhắc nhủ người ta nhớ tới sự hiện diện của mình bằng cách đơm hoa, rồi hoa có ong có ****, hoa kết thành quả cho người, rồi quả lại để lại những hạt giống cho đời sau. Đấy thật là những loài cây có ý nghĩa. Nhưng còn có những loài cây khác, đó chính là những cây hoa, cả cuộc đời chỉ biết toả hương,vẫn cho ong lấy mật, vẫn cho **** bay lượn, bất chấp biết rằng chẳng bao giờ có quả. Rồi những cây hoa ấy, khi chết đi, ai bảo là hoa không lưu lại dấu ấn của nó với cuộc đời. Hoa đã đi vào thơ, ca, nhạc, hoạ. Hương hoa đã làm cho cuộc sống con người có ý nghĩa biết bao nhiêu. Và cả thân xác hoa nữa, dù có vùi trong đất, thì cũng làm màu mỡ cho đất, để từ đấy lại mọc lên những loài cây khác. Khi sống thì hoa làm đẹp cho đời, khi chết lấy sự hy sinh của mình để nuôi dưỡng những sự sống khác. Đấy thật là những loài cây có ý nghĩa.
  9. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Kệ người ta thôi , em thì gay hay ko gay được hết , miễn là chỉ dừng ở mức độ bạn bè , chứ sờ sờ mó mó là em đấm luôn .
    Nhưng mà cũng tội nghiệp họ , em thì nghĩ đấy là 1 bệnh về tâm lý nên em rất thông cảm .
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi với 2 cậu Em, dân thuộc giới thứ 3. Đang buồn, gặp chúng nó vui hết buồn nổi. Chúng nó dắt mình lên chợ Hoa vác về 1 đống hoa hoành tránh, sau đi ăn và 6h sáng Em chị Em cồng kềnh nhau lên tận cầu Thăng Long hóng gió... Khổ thân 2 cậu Em, trời đêm hôm lạnh lẽo, nhưng sợ bà chị buồn nên làm đủ trò... Mà vui quá...
    Chơi với tụi nó... thấy thoải mái hơn nhiều...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này