1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về đtla

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi pippovn2002, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bác này có hiểu biết thật sâu rộng. Đọc xong bài này em cũng mở mang thêm được khá nhiều điều
    Từ giờ em chỉ ghét và kì thị những người "đồng bóng lộ" thôi.. còn những người "đồng bóng kín" thì em coi như những người bình thường, giống như bác chủ topic này chẳng hạn J/k.
  2. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    hầu hết những người bị đồng tính đều là những người tính hay, cực hay. Hiền, cực hiền. Mình có 1 người bạn thân, hồi trước chỉ vì suýt yêu nó nên mới biết nó bị. chứ bình thường nó dấu nhẹm, chả ai biết. Cũng khổ thân nó thật.
    Nhưng mình thấy đáng trách nhất là những ng bị gay lại đi lừa một người khác giới nhằm che mắt thiên hạ. Rồi để người ấy đau khổ. Có người còn lấy về nữa chứ, đúng là địa ngục trần gian cho người kia.
    Nhưng suy xet cho cùng cũng chỉ vì họ muốn che mắt thiên hạ. Mà cũng là do thiên hạ ko nhìn họ bằng con mắt bình thường.
    Mình rất quý bạn mình. Nó nam đồng tính nữ, giá mà tìm đc cho nó một người bạn trăm năm.
  3. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc trăm năm à, khó lắm, hix
  4. schim

    schim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất đồng tính không phải là bệnh
    Thứ 2 cái ông moniter_vn_2005 nói ngu wá ông nói ông không tiếp xúc với người đồng tính nhiều, không biết nhiều về họ mà ông lên đây phán như đúng rồi ý, cứ như bố người ta. Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe. Ông không nói thì có ai bảo ông câm đâu
    Thứ 3 người đồng tính cũng có người này người nọ như người bình thường, cũng có kẻ xấu người tốt nên các bác đừng vì một hai trường hợp mình gặp mà vơ đũa cả nắm.
    Sinh ra chả ai muốn mình là đồng tính cả, thử hỏi 1 ngày nào đó các bác ngộ ra mình là người đồng tính thì các bác có muốn bị mọi người xa lánh kì thị không? toàn các ông ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân là nhiều.
    Người đồng tính không có khả năng ăn thịt người cũng không có vũ khí hạt nhân đâu mà các bác phải sợ, phải e ngại khi tiếp xúc cả. Như em nói ở trên người ĐT cũng có người xấu người tốt nên có kẻ thì chỉ chăm chăm lừa con nhà người ta lên giường nhưng cũng không ít người đồng tính chơi rất đẹp, sòng phẳng , bạn bè ra bạn bè mà ******** là ********.
    Còn cuối cùng em xin nói luôn là theo em để ý thì nhữn người đồng tính lộ ( son phấn, quần áo như người khác giới) chơi còn hay hơn những đứa im ỉm chả ai biết đấy là đâu. Có lẽ vì phần nào khi họ công khai giới tính họ bị 1 số thàn phần trong xã hội phản đối và kì thị nên suy nghĩ và nhận thức của họ đều rất trưởng thành, chín chắn hơn bình thường.
  5. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    ĐTLA àh
    không thể chấp nhận được
    cũng chấp nhận được nếu họ biết tự trọng ,không nên ảnh hưởng đến người khác
    chẳng hạn khi ra đường họ gặp ai đẹp là dí theo rủ đi chơi
    như vậy là họ đang tự hạ thấp bản thân và công đồng của họ
    Ai ĐTLA lưu ý nhé
  6. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng phải có chừng mực,đừng lộ liễu,xỗ xàng quá là được.
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ đọc xong bài của bác masked cũng thấy hiểu hơn khối thứ.
    Chả là hồi hè em cũng có coi một cái clip phỏng vấn về các bác gay. Trong đó có cả Cindy Thái Tài, rồi mấy người nữa .. Họ cũng hiền hiền thôi chả làm hại ai cả ...chỉ có điều vẻ bề ngoài thì hơi phản cảm. Nhưng mà nói thật lòng em chỉ thấy thương thương họ thôi. Ngay cả quyền được nói lên mình là ai cũng bị xã hội dị nghị rồi phản đối.
    Suy cho cùng ngoài việc sống bạc bẽo rồi làm hại đến người khác thì chẳng có điều gì là đáng lên án cả. Có sao thì cứ để vậy đi. Được là chính mình vẫn luôn là mong ước lớn nhất của con người mà.
  8. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tôi hi vọng ông vẫn là 1 người bạn của tôi
  9. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn rồi , chuyện nhỏ như con thỏ ... vui lên cho đời nó tươi trẻ ông ạ trầm ngâm mà làm gì .
  10. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ khen đi, có ủng hộ đi đến lúc gặp Gay thật sự rồi sẽ hiểu. Trước đây em cũng chả có thành kiến gì đâu nhưng sau khi tiếp xúc nhiều thấy sợ họ, đc một thời gian, như kiểu họ thích mình, họ cố tình sờ, đụng chạm mà toàn vào chỗ nhậy cảm .... làm cho em ngày càng ác cảm với họ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này