Bạn nghĩ gì về giao thông SG? Những chiếc xe bus được ưu ái quá nhiều chạy lấn tuyến là nỗi kinh hoàng của không ít người, nhất là giờ cao điểm... Những chiếc taxi giành khách chạy như những hung thần trên phố... Những cái đèn đỏ có cũng như không, thậm chí còn bị mắng là điên nếu cứ dừng đúng vạch khi có đèn đỏ... Những người băng qua đường không bao giờ đi trên những lằn song song... Và còn nhiều thứ khác rất ư là bất quy tắc, thiếu tôn trọng luật lệ nhưng lại là đặc trưng của đất SG. Có những người từng bảo họ thèm lắm một lần được thấy lại cái sự bất quy tắc đó... Nhưng cũng có những người mỗi khi ra phố lại cứ nhè vào những con hẻm nhỏ hoặc chịu khó đi sát lề... Vậy bạn nghĩ gì về GT SG? Bạn có bức xúc không?
Ko chỉ SG đâu mà hầu như tất cả nơi đâu trên đất nước VN này với cơ sở hạ tầng thấp kém, hệ thống giao thông chằng chịt, thiếu quy hoặch cụ thể từ trước đã ko lường hết sự phát triển ồ ạt những năm qua thêm vào đó là các phương tiện tham gia giao thông lưu hành chuyên chở đã quá cũ kĩ lạc hậu, xuống cấp tồi tàn từ nhiều năm trước có nhiều con xe đã quá niên hạn sử dụng tới hơn 10 năm mà vẫn chạy hơn nữa là ý thức chấp hành giao thông kém cỏi của người dân là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đau lòng .Chẳng bù cho mấy bác BMW ,MB ,Lexus hay Audi ... đời mới với hệ thống túi khí hiện đại ,số tự động ... cứ phóng tệt ga rồi cũng có ngày " chào cột điện" An toàn là bạn tai nạn là thù ok? Được laituan_tc sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 03/08/2006
Giao thông Vn ít nhất phải 10 năm nữa mới ok, đường sá đập tới đập lui, người ngày càng đông, riết rồi chẳng còn chỗ mà đi, phải làm gì đây.