1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về Hoa sữa HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Meo-meo, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa đă nở rồi, thế là bắt đầu một mùa hoa sưa mới.
    -----------------------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  2. Newbreath

    Newbreath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tớ đã thấy hương hoa sữa, nó nhẹ nhàng len vào trog cảm giác của mình lúc nào ko biết, thế là mùa thu Hà Nội đã thực sự bắt đầu với đầy đủ ý nghĩa của mùa thu rất riêng này
  3. Imabigboy

    Imabigboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa từ Bắc chí Nam chỗ nào chả có! Có phải của Hn qué đâu?
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có người nói đã thấy mùi hương hoa sữa. Còn mình chưa thấy. Chẳng đi đâu.
    Ngồi mà tưởng tượng ra. Trong cái mưa lất phất, cùng với ánh đèn đêm, cây sẫm màu hơn, hoa sẽ nổi lên rõ hơn. Cùng với gió, hương bay đi xa...xa thế nào chỉ để đủ thoang thoảng. Dịu ngọt.
    Hoa sữa có phải của HN qué đâu. Thế nên khắp nước Việt Nam hoa sữa mới nồng đến thế, có chỗ 1m/1 cây. Mà cây khắp nơi lại to đến lạ, chả đâu phải ngước mắt nhìn mãi tít trên cao như ở HN, cũng chả phải nhìn gốc mà đoán cây, vì hoa thế nào, lá thế nào nó sờ sờ trước mặt rồi....
    Thôi lại nhớ tiếp. Hoa sữa cuối thu, hoa sữa đầu đông. Vậy mà đôi khi thấy hoa sữa tận cuối hè...rồi đến cuối xuân. Là sớm hay muộn...cũng là hơi khác thưòng một chút. Để cùng với thời tiết...mang lại bâng khuâng...
    Kỷ niệm ngày xưa
    Vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè thân
    Những con đường nhỏ
    .......​
    Hoa sữa ....là kỷ niệm.
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi nghệ thuật ngửi hoa sữa như thế nào vì em thấy hoa sữa mùi hắc lắm.
  6. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
  7. Imabigboy

    Imabigboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gớm, các bạn chỉ tài tưởng tượng. Mùi hoa sữa hắc bỏ xừ. Cây hoa sữa thì dễ trồng, nhanh lớn, trồng dăm năm thì chắc đã ngang mấy cái cây ở HN mà bạn MS nói đến. Bạn MS già rồi mà vẫn mơ mộng lẩn thẩn nhỉ?
  8. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích hương hoa sữa !
    Dưới cái thời tiết se se lạnh !
    Đi dưới hàng hoa sữa !
    Thì ko còn jì bằng !
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hôm vừa rồi đèo em đi qua Điện Biên Phủ, thấy hương hoa Sữa thoang thoảng, biết là mùa hoa, về rồi đấy, thik quá cơ.
    Em bảo mình vòng xe lại Hoàng Diệu và đi chầm chậm, ôi chao lúc 6h đường phố vắng một chút, hương hoa ...
    @ Các bác ko thik hoa sữa HN thì thôi ! Mỗi nơi có đặc trưng riêng, nơi khác có đem về trồng cũng không thể thành HN được, đúng là chuyện nho xanh ...
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu năm nay ào ạt quá chứ không dịu dàng như mọi năm. Mưa gió bão bùng suốt. Bù lại sau cơn mưa hương hoa tinh khiết và chân thực hơn...
    Hoa ở những cây bé, ngay sát trên đầu người thì mới thấy nó hắc, nó làm mình đau đầu. Những cây cổ thụ đẫy vòng tay ôm, hoa ở chót vót trên cao, hương rơi xuống nhạt dần, nhạt dần... đến tầm đầu người thì mùi hương còn lại thật dịu, thật quyến rũ...

Chia sẻ trang này