1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về Hoa sữa HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Meo-meo, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Đã có hoa sữa rồi sao?
    Ngày xưa còn bé, chả biết hoa sữa là gì cả mặc dù thấy rất nhiều người nhắc về nó với một tình cảm thật đặc biệt. Lớn hơn một chút, vẫn mơ hồ về hoa sữa. Chỉ vài năm gần đây, mới thấy thinh thích khi ngửi cái mùi hăng hắc, nồng nồng của nó.
    Hoa sữa, xa thoang thoảng thật thú vị. Ngày trước, làm ở YK, gần ngay con đường ngập tràn hoa sữa. Những hôm trời thu mát mẻ, mở cửa đón gió, hương hoa sữa nhè nhẹ, phảng phất. Dịu dàng như cơn gió đầu thu. Thích thú vô cùng.
  2. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày trước lang thang trên phố, bỗng ào qua theo gió lan toả mùi hoa sữa.....đến thật bất ngờ...thật nhiều cảm xúc...mênh mang, mênh mang, ko biết diễn tả gì bằng 2 từ mênh mang
  3. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Lang thang những phố có hoa sữa !
    Hương thơm ngào ngạt làm nức mũi !
    Chỉ khi đi xa 1 đoạn !
    hương thơm vẫn còn !
    Thích !
  4. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa đẹp, nhưng hơi bị hắc, ko những hắc mà còn thu hút nhiều muỗi và côn trùng ... mùa thu cũng đẹp nhưng vì mùa thu là mùa của hoa sữa nên nhiều muỗi kinh khủng :D ... mùa đông thì bông của hoa sữa bay đầy đường... sợ nhất đi đường mà ko đeo kính thì ...nản thật!
    Nhưng đi xa ... thì vẫn thèm được ngửi mùi hoa sữa... chỉ cần đâu đó có mùi hoa sữa phảng phất là có cảm giác ấm lòng ... lạ nhỉ ... :)
  5. prusten

    prusten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    3
    Cái tuyệt vời của Hoa Sữa Hà Nội là vậy. Mùi hương đậm đà quyễn rũ làm con người ta vương một lần nhớ mãi không quên và luôn còn muốn trở lại những nơi thơ mộng ấy mãi.
    Thế còn những người tối trời dẫn nhau tới ngồi dưới gốc cổ thụ, muỗi đốt cho là phải!
  6. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... ko phải mà! Tại hồi tớ học lớp 9 hay lớp 10 ý, thích hoa sữa lắm, lãng mạn lắm nên chôm 1 ít ngoài đường mang về phòng cho thơm... híc. hôm sau bị muối đốt cho sưng cả chân... nên tởn từ đó, mẹ tớ bảo tại cái mùi hoa hắc thì thu hút côn trùng ... chứ đâu có như ấy gì nói :D ai mà lôi nhau ngồi dưới gốc cây như vậy chứ :)) hì hì
    anyway ... đó là nét đặc biệt của HN .. mà cái gì thuộc về HN tớ cũng yêu hết! ^^ tớ cũng như mọi người ... yêu HN mà! ^^
  7. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Con gái ai cũng thích hao sữa và thích lãng mạng nhỉ, hồi bé mình rất sợ cái mùi hoa sữa, vì nó hơi nồng, nhưng dù sao thì đây cũgn là một nét cuả HN
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    đâu chỉ congái thix? các chú cứ thử xa Hn lâu lâu í...lại chả yêu hoa sữa ngay=)) về Hn hít lấy hít để í chứ=))
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi 4 phương trời...lòng vẫn nhớ về Hà Nội
    Hoa sữa làm người ta nhớ đến cảm giác đi bên người mình yêu, ấm áp...buồn....
  10. prusten

    prusten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    3
    Tuyệt hay, cầu mong cho chi em vẫn tiếp tục thích hoa sữa để anh em ta còn thể hiện được lãng mạn. Chứ giờ đổi sang thích cái khác (mà ta không biết hoặc là phải giả vờ không biết) thì fiền to, fiền to.
    Mời bác
    Được prusten sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 20/09/2007

Chia sẻ trang này