1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về Hoa sữa HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Meo-meo, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, hoa sữa rất nồng, nên chỉ cần 1 chút hương thoang thoảng là đã cảm thấy rất thơm rùi.
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cuối thu, đầu đông. Là lúc khắp phố phường Hà Nội, hoa sữa nở rộ?.
    Tháng mười, đi xa, hai lần là hơn nửa tháng. Nghe bạn nói, hoa sữa đã ngan ngát ở Lê Đức Thọ từ lâu lâu lắm rồi. Nhưng mình chẳng biết. Tại chẳng đi đâu mấy, chẳng lang thang mấy, chẳng ra ngoài buổi tối mấy. Nên cứ nghe, mà nhìn quanh, chẳng thấy bóng chùm hoa sữa nào. Cho đến lúc đi xa?
    Quảng Bình. Hoa sữa cũng nhiều. Không chỉ ở thành phố, mà tại các huyện, các xã, mình cũgn nhìn thấy hoa sữa. Những chùm trắng xanh đu đưa theo gió. Nhưng ban ngày, nên chẳng thấy hương. Buổi tối chỉ có gió biển, rất nhiều gió. Mà mình cũng hơi hơi tự hỏi, tại sao lại không trồng hoa sữa ngay gần bờ biển. Gió sẽ đưa hương đi rất xa, len vào dưới mỗi mái nhà. Chỉ đủ để thoảng qua, dễ chịu?
    Trên đường về, nhận được sms của một người bạn: ?o Sắp về chưa. Có khi còn kịp thưởng thức mùi hoa sữa đấy.?. Bảo rằng tớ đang muốn về lắm rồi, tớ nhớ HN. Buổi tối, dừng chân ở Vinh. Hẹn được IM đi uống café, ngó nghiêng Vinh đôi chút. Trời lành lạnh, hương hoa sữa nồng nàn. Gặp lại nhau sau hơn 3 năm, vui ấy nhỉ?
    Sáng rời Vinh. Dừng chân mua mấy cái đĩa nhạc để nghe trên xe. Còn mình chụp ảnh hoa sữa. Những cây nhỏ nhỏ thôi?
    Thứ 7. Nói rằng em rất muốn đi lang thang, em muốn cảm nhận hoa sữa HN. Nguyễn Du, café ven đường. Nhưng hình như hoa cao quá, hương xa quá, nên chẳng cảm thấy đâu. Dù trời cũng se se lạnh. Nếu thấy hoa sữa, nỗi buồn dọc đường của em sẽ bớt đi phần nào.
    Hôm sau, café HN. Trước mặt, bên kia đường là một cây hoa sữa. Những chùm nhỏ nhỏ, trắng xanh.
    Tối, thi thoảng vẫn thấy một chút hương hoa sữa, rất rất nhẹ?
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm?.
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Hà Nội đang giữa thu, thời tiết rất dễ chịu. Hôm nay đi làm, một buổi sáng thứ 7, đường vắng hơn một chút. Trời rất mát, không có một chút nắng nào, và rất nhiều gió. Mấy hôm trước, mỗi chiều dọc con đường về, hôm nào mình cũng thấy một chút thơm dịu. Có vẻ như là hoa sữa. Dù rằng đường đó rất nhiều cây hoa sữa, những nhìn mãi toàn lá xanh. Hoa sữa thường như vậy, hương bay rất xa, len lỏi….
    Giữa tháng 8, trở về sau một chuyến đi, và có cơ hội ra ngoài buổi tối. Đi chậm, dự định đi qua Nguyễn Du và hồ Thiền Quang. Đã thấy một chút dịu dàng từ giữa phố Bà Triệu, dù luôn thế, chẳng thể đoán được, hoa sữa đang ở chỗ nào. Đi qua chầm chậm, nhìn những gốc cây với hình dáng đặc biệt, và mỗi lần như vậy, lại thoáng nhớ đến HN- người đã nói với mình về cách phân biệt gốc cây hoa sữa. Những cây hoa rất cao. Hoa sữa Nguyễn Du…
    Những cây hoa sữa không to, có thể dễ dàng nhìn lênh cành cây, ngọn cây, đã thấy chi chit những bông hoa màu xanh ngọc đậm, nhỏ bằng một đốt ngón tay cái. Sau này, khi lớn hơn, hoa sữa sẽ có màu nhạt hơn. Hoa sữa đầu mùa thường dịu nhẹ, thoang thỏang, chứ không thơm nồng như giữa mùa hoa sữa, khi khắp phố phường, trên mỗi cây nhỏ hay to, đều đầy những hoa. Hoa sữa, hái về nhà cắm cũng đẹp, và mang đến một cảm giác rất laj, đặc biệt là trong những ngày gió lộng.
    Những bông hoa sữa đầu tiên của mùa này mà mình thấy, nhắc lại câu chuyện về nỗi nhớ và hoa sữa. Hoa sữa cuối thu, đầu đông; Hà Nội chuyển dần từ mát sang lạnh. Hoa sữa đầu mùa, hoa sữa mùa thu và hoa sữa đầu đông, đem lại những cảm giác về hương hoa sữa khác nhau. Nhẹ nhàng, nồng nàn hay sâu lắng. Qua mỗi khoảng thời gian, mỗi năm trôi qua. Giống như cuộc đời mỗi chúng ta…
  4. DuongCam

    DuongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa sữa không đẹp, mùi thơm nồng khi khiến không khí trở lên đặc quánh, ngột ngạt... loài hoa đó không đẹp trong mắt tôi nhưng hoa sữa mùi hương đặc trưng của Hà Nội giờ lại trở thành nét nhớ còn tồn tại bền chặt trong niềm nhớ của tôi. Xa Hà Nội... Hà Nội hiện về rõ mồn một trong tôi khi xe tôi lăn trên con đường có hoa sữa của Tuy Hòa... NHỚ HÀ NỘI
  5. hamster2102

    hamster2102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    người ấy thích hoa sữa nên mình cũng thích hoa sữa :-*
  6. quangcaomythuat.com

    quangcaomythuat.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bây h bắt đầu mua hoa sữa rồi, nghẹn ngào quá
  7. minhthuy1025

    minhthuy1025 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đầu ngõ có cây hoa sữa, chiều chiều gió đưa hương thoang thoảng vào nhà. Cảm giác mùa thu thật gần và thật dịu dàng như hương hoa kia vậy.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Năm nay, mới phát hiện là hoa sữa nở thành 2 đợt. Một đợt tàn xong, lại bắt đầu từ đầu. Một đợt mới. Nhở, xanh rồi lớn lên.
    Bây giờ, hoa sữa lại nở khắp phố phường.
  9. kinofashion

    kinofashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến Hoa Sữa tôi lại nhớ đến tuổi thơ tôi ở phố Nguyễn Du hay chơi cùng đám trẻ con hàng xóm, câu cá câu lươn bên hồ Hale và vào Công viên Lenin đánh cầu lông mỗi sáng sớm. Thật tiếc là bây giờ không còn được ở phố nữa ! Mỗi lần đi qua nhà (nay là cafe Milano) tôi lại thấy bồi hồi ...!
  10. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này