1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về Hoa sữa HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Meo-meo, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chà! invisible lãng mạn quá nhỉ! Phố xưa và hoa sữa...tôi cũng thích lang thang một mình lắm, trên những con đường mà có dấu ấn của người ấy...
    Tặng các bạn mấy câu thơ:
    Goodbye nhé nắng không về phố
    Season xưa còn mãi in my eye
    Although you đã quên in your heart
    Em still miss anh all my life.

  2. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa, nghe cái từ sữa lại nhớ đến ....... kem Tràng Tiền, hihi, ngon ha. Thôi thì đủ loại, loại nào cũng ngon. Dù có măm kem CIAO, FANNY hay CARVEL gì gì đó, cũng ko thể nào sánh được cái kem Tràng Tiền nhỉ. Nhớ cái cảnh chen nhau bẹp ruột được mấy cái kem, thế mà vẫn nhe răng cười mới khoái. Về sau mua cả bịch, đỡ mắc công.
    Hồi xưa bé tý, được bố mẹ đưa đi măm kem, rồi vào Bách Hoá Tổng Hợp, thiệt vui. Bây giờ thì ..........
    Sozi Meo-Meo vì nói chệch chủ đề :-)

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  3. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa, nghe cái từ sữa lại nhớ đến ....... kem Tràng Tiền, hihi, ngon ha. Thôi thì đủ loại, loại nào cũng ngon. Dù có măm kem CIAO, FANNY hay CARVEL gì gì đó, cũng ko thể nào sánh được cái kem Tràng Tiền nhỉ. Nhớ cái cảnh chen nhau bẹp ruột được mấy cái kem, thế mà vẫn nhe răng cười mới khoái. Về sau mua cả bịch, đỡ mắc công.
    Hồi xưa bé tý, được bố mẹ đưa đi măm kem, rồi vào Bách Hoá Tổng Hợp, thiệt vui. Bây giờ thì ..........
    Sozi Meo-Meo vì nói chệch chủ đề :-)

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  4. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    To Stand by me!!!
    Hic hic anh làm em chết vì thèm thôi! Em cũng rất thích ăn kem, hì hì nhất là vừa cầm kem vừa đi dọc phố Bà Triệu ngửi mùi hoa sữa!
    Hê hê, chiều nay em sẽ đi ăn kem, anh cố đừng thèm nhé!
    Meo-meo
  5. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    To Stand by me!!!
    Hic hic anh làm em chết vì thèm thôi! Em cũng rất thích ăn kem, hì hì nhất là vừa cầm kem vừa đi dọc phố Bà Triệu ngửi mùi hoa sữa!
    Hê hê, chiều nay em sẽ đi ăn kem, anh cố đừng thèm nhé!
    Meo-meo
  6. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    MM a`, măm kem 1 mình hình như không ngon lắm. Phải nhấm nháp từng cái lạnh tê răng của kem, vừa ngắm nhìn ánh mắt "thèm kem" của người kia, cái miệng choe choét son (chắc bị kem làm trôi đi hết) mới thấy khoái.
    Hôm nay nóng thế này, được măm kem với MM thì đã à nha, hôm nào về HN, MM rủ đi măm kem và trả tiền :-) nếu đồng ý anh sẽ vote 1 sao, không thì thôi đấy.
    Trên đường Bà Triệu, măm kem thế nào nhỉ, chắc chảy hết còn gì, chưa đi được 3 bước chân thì, ôi thôi, cây kem còn chỉ là cái ......... que :-D (chắc tại miệng rộng wá)
    La la la, bây giờ thì uống ............. trà đá cho khỏi khát vậy :-(

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  7. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    MM a`, măm kem 1 mình hình như không ngon lắm. Phải nhấm nháp từng cái lạnh tê răng của kem, vừa ngắm nhìn ánh mắt "thèm kem" của người kia, cái miệng choe choét son (chắc bị kem làm trôi đi hết) mới thấy khoái.
    Hôm nay nóng thế này, được măm kem với MM thì đã à nha, hôm nào về HN, MM rủ đi măm kem và trả tiền :-) nếu đồng ý anh sẽ vote 1 sao, không thì thôi đấy.
    Trên đường Bà Triệu, măm kem thế nào nhỉ, chắc chảy hết còn gì, chưa đi được 3 bước chân thì, ôi thôi, cây kem còn chỉ là cái ......... que :-D (chắc tại miệng rộng wá)
    La la la, bây giờ thì uống ............. trà đá cho khỏi khát vậy :-(

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  8. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    To: stand by me!
    Đương nhiên rồi anh T ạ!
    Chắc chắn khi anh ra HN em sẽ mời anh đi ăn kem nhung mà em chỉ trả tiền kem của em thôi, còn của anh thì ........ đợi em suy nghĩ đã nhé, à mà để em để giành tiền đã ha, chứ với lương của em mà mời anh an kem thì chắc là không đủ quá!
    Hì hì mà sao anh tài vậy, biết cả cái vụ son có thể bị trôi nữa kìa. Nhưng mà son tụi em xài là son không trôi kia, No worries đi ông anh (đáng ghét, í lộn đáng yêu) ơi! (hê hê vụ này lại làm anh kiêu thêm một chút rồi đó).
    Chiều nay em sẽ đi ăn kem, chắc là vậy, và sẽ ăn giùm cả phần của anh dù anh không nhờ! he he :-)
    Hì hì em đã từng cầm kem đi bộ quanh hồ Gươm rồi đấy, anh khỏi lo vụ nó chảy ha, lúc nào đi thử khắc biết!
    Hn có nhiều thứ hấp dẫn lắm anh ạ.
    Mèo
  9. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    To: stand by me!
    Đương nhiên rồi anh T ạ!
    Chắc chắn khi anh ra HN em sẽ mời anh đi ăn kem nhung mà em chỉ trả tiền kem của em thôi, còn của anh thì ........ đợi em suy nghĩ đã nhé, à mà để em để giành tiền đã ha, chứ với lương của em mà mời anh an kem thì chắc là không đủ quá!
    Hì hì mà sao anh tài vậy, biết cả cái vụ son có thể bị trôi nữa kìa. Nhưng mà son tụi em xài là son không trôi kia, No worries đi ông anh (đáng ghét, í lộn đáng yêu) ơi! (hê hê vụ này lại làm anh kiêu thêm một chút rồi đó).
    Chiều nay em sẽ đi ăn kem, chắc là vậy, và sẽ ăn giùm cả phần của anh dù anh không nhờ! he he :-)
    Hì hì em đã từng cầm kem đi bộ quanh hồ Gươm rồi đấy, anh khỏi lo vụ nó chảy ha, lúc nào đi thử khắc biết!
    Hn có nhiều thứ hấp dẫn lắm anh ạ.
    Mèo
  10. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hanoi có những cây Hoàng Lan, đi trên đường thi thoảng ngửi thấy thật là thơm.
    Có 1 ngôi chùa tên là Tào Sách ở đường Lạc Long Quân, nó thật đẹp. Trong đó yên tĩnh vô cùng, có chiếc bàn đá tròn tròn và có cây hoa Hoàng Lan tỏa hương thơm ngát. Anh chẳng nhớ được khi nào hoa bưởi nở, nhưng vào đó hay gặp mùi hương hoa bưởi nữa, lại thèm măm chè bưởi nữa rồi :-( Ngồi chơi và măm kem trong đó thật là tuyệt, gió mát từ Hồ Tây thổi vào ***g lộng, mỗi tội từ nhà đến đó hơi xa.
    Chả hiểu sao anh lại thích hoa Lan màu trắng, nó nhỏ xíu mà hương thơm giữ thật lâu, nhìn cây hoa Lan trông thật đẹp. Mí người bán hoa Lan ở đường Thanh Niên cắm hoa chin chít thật xấu, ngày xưacứ tưởng hoa Lan như vậy, thật là ngốc wá :-)
    Dạo quanh Hồ Gươm cũng vui ha, tiếc rằng toàn đi xe nên ...... lười :-) oái, anh nhớ HN rồi.

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---

Chia sẻ trang này