1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về Hoa sữa HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Meo-meo, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Cái này gọi là cười trên sự đau khổ của người khác

    letaon
  2. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hì hì ruoitrau uiii, meo-meo xin lỗi nhé, tại meo chỉ muốn chọc cho mọi ngưòi vui thôi mà, meo hiểu suy nghĩ và tình cảm của mọi ngwời khi phải ở xa nhà mà. Meo cũng đã khá nhiều lần phải sống xa nhà mà chẳng có lấy 1 ngưòi Việt nào ở xung quan kia! và những lúc đó thấy nhớ HN khủng khiếp, cái làm meo nhớ nhất là hoa sữa đấy!
    Hic hic đừng trách meo cưòi trên sự đau khổ của người khác mừ, oan cho meo lắm (he he có mà Oan Thị Màu thì có).
    Chúc ruoitrau ở bên đó vui vẻ nhé
    Meo
  3. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hì hì ruoitrau uiii, meo-meo xin lỗi nhé, tại meo chỉ muốn chọc cho mọi ngưòi vui thôi mà, meo hiểu suy nghĩ và tình cảm của mọi ngwời khi phải ở xa nhà mà. Meo cũng đã khá nhiều lần phải sống xa nhà mà chẳng có lấy 1 ngưòi Việt nào ở xung quan kia! và những lúc đó thấy nhớ HN khủng khiếp, cái làm meo nhớ nhất là hoa sữa đấy!
    Hic hic đừng trách meo cưòi trên sự đau khổ của người khác mừ, oan cho meo lắm (he he có mà Oan Thị Màu thì có).
    Chúc ruoitrau ở bên đó vui vẻ nhé
    Meo
  4. MoscowNhoHanoi

    MoscowNhoHanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thu post bài xem được chưa nào !
    Sống trong đới sống cần có một tấm lòng ... Để làm gì em có biết không ....
  5. MoscowNhoHanoi

    MoscowNhoHanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thu post bài xem được chưa nào !
    Sống trong đới sống cần có một tấm lòng ... Để làm gì em có biết không ....
  6. MoscowNhoHanoi

    MoscowNhoHanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội giờ này đã ngủ chưa
    Hay còn thao thức chuyện ngày xưa
    Dáng thơ em có còn đi dạo
    Tóc huyền theo gió có đong đưa
    Hanoi mùa này lạnh lắm không ?
    Lòng người lữ thữ chốn đêm đông
    Tứ bề chỉ gió băng và tuyết
    Hanoi thương ta đến chạnh lòng
    Hoa sữa bây giờ đã thôi rơi
    Cốm sữa sang đông cũng hết rồi
    Còn lại trong đêm là ốc nóng
    Là cháo tía tô , phở bốc hơi
    Mặc những đêm trường mặc tuyết sương
    Mặc những chông gai cản bước đường
    Chỉ cần chốn ấy trông mong ngóng
    Hanoi và em vẫn nhớ thương .
    Sống trong đới sống cần có một tấm lòng ... Để làm gì em có biết không ....
  7. MoscowNhoHanoi

    MoscowNhoHanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội giờ này đã ngủ chưa
    Hay còn thao thức chuyện ngày xưa
    Dáng thơ em có còn đi dạo
    Tóc huyền theo gió có đong đưa
    Hanoi mùa này lạnh lắm không ?
    Lòng người lữ thữ chốn đêm đông
    Tứ bề chỉ gió băng và tuyết
    Hanoi thương ta đến chạnh lòng
    Hoa sữa bây giờ đã thôi rơi
    Cốm sữa sang đông cũng hết rồi
    Còn lại trong đêm là ốc nóng
    Là cháo tía tô , phở bốc hơi
    Mặc những đêm trường mặc tuyết sương
    Mặc những chông gai cản bước đường
    Chỉ cần chốn ấy trông mong ngóng
    Hanoi và em vẫn nhớ thương .
    Sống trong đới sống cần có một tấm lòng ... Để làm gì em có biết không ....
  8. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đi qua Nguyễn Du vào mùa hoa sữa bạn hãy đi bằng xe máy...Đó là 1 lới khuyên tốt
    -Đi bàng xe máy sẽ cảm nhận được một mùi hương đặc trungw của HN- rất khó diễn tả
    - Đi bằng xe đạp- bạn cảm thấy có 1 điều gi khác lạ
    - ĐI bộ- trùi ui- hắc ko chịu nổi
    ....đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng.... <img src='imagesemotionicon_smile_big.gif' border='0' align='middle'/>
  9. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đi qua Nguyễn Du vào mùa hoa sữa bạn hãy đi bằng xe máy...Đó là 1 lới khuyên tốt
    -Đi bàng xe máy sẽ cảm nhận được một mùi hương đặc trungw của HN- rất khó diễn tả
    - Đi bằng xe đạp- bạn cảm thấy có 1 điều gi khác lạ
    - ĐI bộ- trùi ui- hắc ko chịu nổi
    ....đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng.... <img src='imagesemotionicon_smile_big.gif' border='0' align='middle'/>
  10. MoscowNhoHanoi

    MoscowNhoHanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Xao. qúa , tớ ở phố Nguyễn Du đó mãi mà đâu có thấy mùi hắc của hoa sữa đâu . Mà bây giờ bị chặt hết rồi , tiếc quá .... hiz hiz
    Sống trong đới sống cần có một tấm lòng ... Để làm gì em có biết không ....

Chia sẻ trang này