1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về Hoa sữa HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Meo-meo, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pho_xa

    pho_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    MÙI HOA SỮA THOANG THOẢNG THÌ MANG MỘT NÉT GÌ ĐÓ RẤT DỊU DÀNG ĐẶC TRƯNG CỦA HÀ NỘI
    NHƯNG QUẢ THẬT NẾU NGỬI GẦN THÌ .......HƠI KHÓ CHỊU MỘT CHÚT
    [BLUE]
    ALADANH
  2. DJXO9116

    DJXO9116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa thật nhẹ nhàng trong tiết trời xe lạnh, thoảng hương thơm trong gió ngào ngạt và phảng phất ...
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa hái xuống nhựa dính đầy tay. Mình ghét đứa nào cứ bẻ cành hái hoa tặng mình.
  4. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa ah , ngoài mùi hương tôi thích nó còn nhắc tôi nhớ đến một kỷ niệm thật khó phai tựa như câu hát " Kỷ niêm ngày xưa , vẫn còn đâu đó" cho dù tôi không phải người Hà nội nhưng tôi sẽ không bao giờ , không bao giờ ..quên Hà nội vì Hoa sữa ..vì kỷ niệm trong tôi .
  5. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy hoa sữa cũng thơm.. không hắc, nồng như mọi người vẫn kêu. Cơ mà tôi cũng không thấy hoa sữa là thứ gì đặc biệt lắm... có lẽ ở Hà Nội lâu, ngửi hoa sữa nhiều tới quen, không còn thấy nó hắc, nồng, nên cũng thấy nó là một loại hoa bình thường.
    Tuy nhiên cũng thấy vui vui khi đèo một đứa bạn đi trên đường và bỗng thấy nó reo lên mùi hoa sữa kìa... ^^ Nhận ra rằng có lẽ mình yêu Hà Nội chứ không phải là yêu hoa sữa.
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hắc ko chịu nổi ....
    Mình mà có cây hoa sữa cạnh nhà thì chặt từ lâu rùi...
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa bây giờ đã không còn là độc quyền của Hà Nội. Hôm nay được chở lòng vòng, dọc ngang Quy Nhơn mới thấy sự độc quyền ấy đã được san sẻ nhiều. Có tưởng tượng được bạn đang đi sát sạt biển, nghe sóng vỗ oàm oạp, gió hơi mằn mặn và mùi hoa sữa thoảng chút nồng cùng dư vị của cơn bão quét hụt. Phê! Mỗi tội con đường nào cũng nồng nàn hoa sữa, ban ngày còn nhìn thấy hoa sữa rụng nát dưới gốc mới tự nhiên thấy hơi nhàm. Sân trường con tẹo mà 2 cái cây hoa sữa ngả vào nhau thì híc... bọn học sinh có mà khóc thét.
  8. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Mình lớn lên trên một con phố HN nổi tiếng về hoa sữa. Nhưng chưa kịp có bạn gái để đi chơi hò hẹn trong hương hoa sữa, thì đã xa nhà .. xa từ ấy đến giờ.
    Đối với mình thì hoa sữa HN chỉ đẹp trong thơ ca. Thực tế mùi rất hăc và hơi khó chịu. Ngoài ra vào mùa hè hạt cây hoa sữa bay khắp nơi thì rất khổ khi bố mẹ bắt quét nhà.
    Mình có mấy đứa bé hàng xóm bị dị ứng với mấy cái bụi hoa sữa này .. đến mùa hoa sữa bay thi chúng nó thật khổ vì suốt ngày bị ngứa mắt và ho.
    Mình cũng từng nghe ý kiến của 1 vài bác Tây cho rằng là mùa hoa sữa bay làm họ nhớ tới mùa đông tuyết rơi ở châu Âu. Nhưng bản thân thì mình lại không thấy giống .. chẳng hiểu sao
    Nhưng dù sao vẩn yêu HN, dù có hoa sữa hay kô.
  9. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ê, mọi người có thấy 1 điều kỳ lạ ko? bài Hoa sữa của Hồng Đăng, đến 1 chữ Hà Nội cũng ko nhắc, mà cứ nghĩ đến bài hát đó, 99% thấy rõ Hà Nội... hoa sữa ko fải chỉ riêng HN cũng có mà, vì sao lại thế nhỉ?
    Tôi đã bon chen tới nhiều nơi trên VN, thấy hoa sữa Hà Nội là nồng nàn và nồng nặc nhất :P
    Mê ly...
    Nó quyến rũ người ta bởi sự khó chịu đến chết người đó... nhớ...
    những buổi tối trên đường Bà Triệu, lịm đi vì hương hoa sữa...
    Không, đó không phải mùi sữa mà...
    Mùi của gì nhỉ... mùi của nỗi nhớ, mùi của hoài niệm....
    Tôi xa Hà Nội vào đầu thu, hoa sữa chưa kịp nở để níu chân người...
    Có vỉa hè hoa trắng, vẫn chờ một bước chân người qua, chờ một bờ vai để những nụ hoa bé xíu đậu lại... chờ một người... chẳng biết bao giờ trở lại...
  10. linh_nhim

    linh_nhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ôi , hoa sữa , nhớ ngày học trên Cửa Bắc .... có mấy cây hoa sữa to đùng ... cao kin khủng .... hoa cũng nhìu kin khủng ... vừa nghe giảng vùa ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng .... thật thích ... rồi đến lúc về ... nhặt những cành hoa rơi rụng xuống cắm lên xe .... để vừa đi vừa đc ngửi mùi hoa thơm nồng nàn ....
    Bây jờ ko còn đc ngắm những cây hoa cao ngất ngưởng ấy nữa .. nhưng mỗi lần thu đến .. lại cùng kon bạn thân chạy xe trên ~ con phố trồng nhìu hoa để rồi cùng nói " thơm wá " ..... thấy lòng mình thật nhẹ nhàng ... yêu HN yêu hoa sữa

Chia sẻ trang này