1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về Hoa sữa HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Meo-meo, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muatrongmatem

    muatrongmatem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kinh bỏ mẹ. Mấy lần em xuýt tông xe vì mùi hoa sữa, hehe em đang ở trong Sài gòn, cái này trong đây là hàng hiếm. Mỗi lần ngửi thấy mùi hoa sữa là nhớ Hà nội vãi t+i+ể+u con đà điểu.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    đọc bài của bác em hết hứng viết !...có lẽ do mỗi người một cảm nhận nên chẳng nói được. Em thích hao sữa và thích mùi hương của nó...vì nó thơm chứ không hắc và nồng..giống như ăn sầu riêng vậy...em lần đầu tiên nghe thấy mùi của nó cũng đã thấy ..cái gì mà thơm thế nhỉ? Mùi thơm rất đặc trưng...nồng nàn nhưng không nặng .. ăn rất ngon và sầu riêng cũng là một món khoái khẩu của em nhưng rất nhiều người không ăn được sầu riêng vì bảo nó có mùi thum thủm
  3. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ghét của nào trời trao của ấy đó ,kiểu này mai sau a zê quang có về HNội khéo cạnh nhà lại cả 1 huyện hoa sữa,lúc đó lại vãi tiểu kiểu con voi ý chứ "nị"
  4. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử đi khám lại khứu giác xem
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đôi khi, cũng phải cố kéo một cái gì đó lên. Có thể một ngày cách đây không lâu, chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm một chuyện gì đó, gặp một điều gì đó. Nhưng...... Như thế vẫn sẽ tốt hơn.
    Hoa sữa Hà Nội, lâu lắm rồi không trở lại quán trà phố Phan Chu Trinh- Trà Hà Nội- loại trà mình cảm thấy giống giống hương hoa sữa. Mùa hoa sữa năm nay kéo dài, kéo từ hè sang đông. Đầu tháng 12 vẫn còn vương vất. Tại thời tiết bất thường. Chắc vậy.
    Vài ngày xa Hà Nội, lang thang trên một con phố ở một thành phố khác. Cũng thấy đâu đó hương hoa sữa. Thành phố có nắng, nhiều gió. Hoa sữa không thơm nồng...
    Nghĩ gì về hoa sữa Hà Nội
    Chẳng lẽ mình sẽ đang đặt một câu hỏi cho chính mình. Bao giờ ta sẽ nhận lại một cành hoa sữa
  6. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    không kiêu hãnh như hoa hồng, không kiêu sa như hoa ly... nhưng vẫn đầy quyến rũ...
  7. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đoản khúc ´thu Hà Nội
    ST: Trịnh CÔng Sơn
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại.
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu,
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Không bởi vì em hay vì em.
    Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đuờng xôn xao lá.
    Nhòa phố mong mamnh nhòa phố mưa.
    Chợt nắng long lang, chợt nắng thưa.
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại.
    Hồng má môi em hồng sóng xa
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi một phố trời.
  8. sn00py

    sn00py Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa hả, trên đường Kim Mã cũng có nè ( đoạn từ Núi Trúc -> Dewoo )
    Quang Trung có nhiều thế mà ko thấy nói gì nhỉ ( "phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng" mà lị )
    Chỗ phố Đội Nhân (gần Đốc Ngữ) cũng có mấy cây thơm phết
    BÁc nào bít thì Post típ phát.
  9. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngay cạnh Nhà thờ lớn có một cây to đùng, trời se se lạnh ngôi ăn nem chua nướng + một vài chén rượu thì tuyệt vời.
  10. black_mind

    black_mind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    trong khu đô thị mới Định Công,xa xôi hẻo lánh chắc các bác chưa biết,lúc xây đã trồng rất nhiều hoa sữa,giờ cũng đã lớn lắm rồi

Chia sẻ trang này