1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về Hoa sữa HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Meo-meo, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Quang Trung - Nguyễn Du - quá nổi tiếng luôn!
    Cafe Mai 52 Ng Du - nhìn ra cửa sổ là cây hoa sữa cực to luôn !!!
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    nthien2001
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đang giữa hè, nhớ mùa thu đi trong mùi hoa sữa quá Buổi tối man mát mùa thu, lượn phố, thoang thoảng mùi hoa sữa, không đi đâu có được cảm giác ấy. Nhưng không phái phố nào cũng có hương hoa sữa đâu nhá.
    Làm một cái thống kê bỏ túi đây. Ai biết cây hoa sữa được trồng ở những phố nào của Hà Nội xin chỉ giùm nào.
    Minh trước nè:
    - Bà triệu (đoạn giáp với Lý thường Kiệt), có mấy cây thôi
    - Nguyễn Du (trước đây là phố nhiều cây hoa sữa nhất dấy, bây giờ không biết thế nào)
    - Quan Thánh (đoạn gần hồ Tây thì phải)
    Hồi xưa, vào mùa hoa sữa, đi lượn phố với bạn thế nào cũng phải qua mấy chỗ đấy.
    Gửi lúc 17:12, 17/07/07
  3. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nói chung còn khoảng 2 tháng nữa thì biết ở chỗ nào có hoa sữa thôi mà.
    ------------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  4. gaubong_no1

    gaubong_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    quá tuyệt lun
  5. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Lướt trên những con phố, trời chiều thu hơi se lạnh, hương hoa sữa thơm nồng nàn...dấu yêu về qua đây...
  6. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    thơm và hắc.... nhớ quá cái không khí của nhưng chiều mùa thu chạy xe chầm chậm... không khí thoang thoảng mùi hoa sữa...mùa thu HN lại sắp đến rồi
  7. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    khoảng hơn 1 tháng nữa thôi bác nhỉ...
  8. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa bây giờ được trồng nhiều hơn rùi. Nhưng đặc biệt iu mấy gốc hoa sữa ở Nhà Thờ Lớn vào mùa thu
  9. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ.
    Từ độ nguời đi thương nhớ âm thầm.
    Có phải em là mùa thu Hà Nội.
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.
    Có phải em mùa thu xưa.
    Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa.
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn.
    Có phải em là mùa thu Hà Nội.
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm,
    Bên trời xa sương gió bay.
    Thôi thì có em đời ta hy vọng.
    Thôi thì có em sương khói môi mềm.
    Có phải em là mùa thu Hà Nội.
    Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh.
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát.
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi.
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm.
    Có phải em là mùa thu Hà Nội.
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về.
    Ôi mùa thu của uớc mơ.
    Khởi đầu 1 ngày mới bằng bài này, tháng tám đến rồi cơ đấy ...
  10. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích mùi hoa sữa. Có một câu thơ mà tôi thấy rất hay về hoa sữa. Hình như của nhà thơ Nguyễn Phan Hách thì phải:
    Hà Nội đường thơm mùi hoa sữa
    Phải bùng ra phố phải đi ngay

Chia sẻ trang này