1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về kháng chiến chống Mỹ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi llittlecasper, 27/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về kháng chiến chống Mỹ?

    Tôi vừa xem xong Vietnam War -Unknow Images, ở đây đã có một topic nhưng hầu như trao đổi để lấy tài liệu chứ không hẳn cùng tranh luận. Tôi thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh, không biết đến chiến tranh ngoài những quyển sách giáo khoa và những gì được kể lại. Nhưng những điều đó chưa bao giờ gây ấn tượng mạnh mẽ bằng những gì mình được tận nhìn thấy tận mắt.

    Chiến tranh thật đau thương, người Việt mình chịu quá nhiều đau thương. Không thể rơi lệ khi nhìn thấy đồng bào mình đã chịu nhiều mất mát đến vậy. Vậy là một người Việt trẻ không thể nào lại không biết đến lịch sử dân tộc.

    Nhưng cũng như rất nhiều sự kiện khác trong lịch sử, thường có quá nhiều quan điểm, con số khác nhau, làm cho sau này khó biết chính xác và chân thực về những gì đã xảy ra. Topic này mong được sự trao đổi của tất cả người Việt mình để tìm được cái nhìn khách quan nhất về lịch sử nhưng luôn không quên một điều rằng chúng ta là người Việt Nam.
  2. HAMIK44

    HAMIK44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em các bác vừa ăn cắp resource của công ty, cụ thể là đường truyền và Intơnét chùa chui vào ai oăn xem phim. Xem được cái film tró chết gì Lost memories của bọn Hàn Quốc, nó giả sử có 1 cánh cửa thời gian quay trở về quá khứ, chả khác x gì Đô rê mon, các bác nhờ? Thế là có 1 chú mật vụ Nhật Bổn mò về năm 1909 ngăn cản vụ ám sát do dân Triều Tiên tiến hành, vụ đấy ko thành, thế là lịch sử rẽ miẹ sang hướng khác, Nhật đêk thua WW II, Triều Tiên vẫn bị Nhật chiếm đóng, em trộm nghĩ, có khi dân An Nam mình cũng thế. Đến mãi năm 2009 có 1 tổ chức kháng chiến Hàn mới thành công trong việc viết lại lịch sử đúng như nó đã xảy ra, bằng rất nhiều máu đổ, súng thì toàn 5.1 với 4.3, 4.4 ba cái loại 4.1 là tẹp nhẹp nhìn cũng sướng mắt.
    Bọn Hàn bao giờ nó cũng giáo dục rất đầy đủ thanh niên nó về việc mất nước vào tay Nhật, để thanh niên nó ko quên. Các bác nhà mình cũng phải vậy thôi. Có nhiều chú bảo 1 chiều, 2 chiều, ... vv chiều nhưng mà em nghĩ, lịch sử thì chỉ có 1. Lúc xem phim Vietnam War -Unknow Images em có 2 suy nghĩ. Một là tự nhủ mình may mắn sinh ra chậm khoảng 30 - 35 năm. Nếu sinh sớm, chắc cũng sẽ có vinh hạnh được bắn AK tắc bụp 3 phát một mà các thầy dạy quân sự gọi là điểm xạ. Cũng có thể sẽ vô danh, cũng có thể mãi mãi bố mẹ chẳng bao giờ nhận được xác. Suy nghĩ thứ hai là sự biết ơn. Nếu không có hàng trăm nghìn người ngã xuống và nếu ko có ngày 30/4 thì biết đâu, đến tận bây giờ vẫn phải đang phang nhau. Anh em thì giống dân Hàn, 100% đi lính hết, chứ làm quái gì hết phổ thông được đi học ĐH ngay như anh em mình, phỏng ạ??
    Nói đến đây, em nhớ có 1 lần mình em lang thang xuống tầng hầm của Văn Phòng Đoàn Trường BK, nhìn thấy một cái bia đá và một cái bát hương, khắc tên các liệt sĩ là sinh viên BK, nguội lạnh tanh, chả hiểu có ai hương khói ko, nhưng em cảm giác lành lạnh, . Em nhận ra là các liệt sĩ vì có tên bác Bùi Ngọc Dương, ngay đầu bảng. Nhớ lại các thầy dạy quân sự hay kể chuyện chiến đấu, bảo năm 72 vào đánh Quảng Trị, toàn là lính sinh viên, đang học năm thứ 4 được cấp bằng cho ra trường sớm để đi lính. Sau này, khi giải phóng rồi có ông đạo diễn gì đấy quay lại thị xã Quảng Trị mua toàn bộ hoa ở chợ và đem thả xuống sông Thạch Hãn.
    Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Hoá tuổi 20 thành sóng nước
    ...

    Em các bác chỉ nhớ được 3 câu. Nói chung thỉnh thoảng cuối tuần vào đọc chuyện ngày xưa cũng thấy hào hùng nhỉ.
  3. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh đã qua đi 30 năm. Tất nhiên trong số các bạn lên đây sẽ có hai chiều ý thức hệ khác nhau. Nhưng dù gì thì vẫn là người Việt. Chiến tranh qua rồi hãy để nó vào Lịch sử. Hãy làm điều gì đó để xây dựng đất nước một cách hiệu quả.
    Nếu đụng chạm ctrị thì xin mod xoá hộ nhé, mình ko muốn dính vào ctrị đâu.
  4. Quach_Gia

    Quach_Gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, muốn bàn gì thì bàn nhưng Mod và người lập Topic này chú ý giúp. Chúng ta gọi cuộc chiến này là "Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước" của dân tộc Việt Nam, chỉ có bọn Mỹ đế quốc đi xâm lược chúng nó mới gọi là chiến tranh Việt Nam thôi.
  5. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay để ý thấy trên các đài truyền hình trong Nam này đều gọi cuộc chiến này là "Chiến tranh Việt Nam" hay "Cuộc chiến Việt Nam" cả, chứ ko riêng gì người Mỹ.
  6. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
  7. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem những bộ phim tài liệu về chiến tranh VN mới công bố gần đây quả thật lòng tớ cứ nao nao không thôi. Sinh ra sau này giải phóng, không biết muì vị chiến tranh, nhưng tớ có thể cam đoan rằng đây là 1 trong những cuộc chiến ác liệt nhất trong lịch sử nhân loại.
    May mắn, đó là điều tớ cảm nhận sâu sắc nhất khi không phải sống trong những năm tháng đau thương đó. Tri ơn, đó là điều tớ muốn nói với những ai đã hy sinh mất mát vì sự bình yên của tổ quốc. Đền đáp, đó là điều tớ luôn tự nhủ với chính mình cho sự may mắn mà mình đang hưởng thụ trên sự hy sinh của biết bao con người.
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Có tuổi 20 thành sóng nước
    Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm ....
    Một đoạn thơ nữa rất hay về Thành Cổ:
    Hễ có Việt nam, có Cổ thành
    Nối vành hoa lửa với Khe sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đấc, từng giây, mỗi lá cành....
  9. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với các bác vài dòng thơ cho máu. Dĩ nhiên không phải do tôi "tối tác".
    Tuổi ba mươi
    Tôi đã chết ở bờ sông Thạch Hãn
    Nếu không có tấm lưng trần của bạn
    Tấm lưng trần
    chắn đạn
    che tôi
    Mùa khô năm bảy mươi hai
    Bạn đã chết cho tôi được sống
    Dòng máu rơi
    tiếp nối
    cuộc đời
    Bạn và tôi hai vùng quê xa xôi
    Tôi chưa thấu nỗi vui buồn bạn trải
    Mặc áo lính hai đứa thành đồng đội
    Nơi chiến hào, sống chết cùng chia
    Tấm lưng trần như đá áp vào tôi
    Giây phút ấy, đất trời nứt rạn
    Giây phút ấy, tuổi ba mươi của bạn
    Đã nối vào tuổi ba mươi của tôi

Chia sẻ trang này