1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về người phụ nữ lý tưởng thế kỷ 21!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Bosch, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    4 hoa thị về chuẩn mực của người phụ nữ ấy chỉ là những tiêu chí cần hướng tới thôi , còn infact khó có nguời phụ n­ũ nào đạt hết mọi chuẩn mục ấy, chẳng thể vùa thông minh năng đọng lại v­ùa dịu dàng hiền lành được , th­­uòng mỗi ng­uòi chỉ có 1 cá tính mà thôi, chỉ đôi lúc mới là bọc phát 1 tính cách khác và sau đó thì họ sẽ lại là chính mình thôi
    ...................................................
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như chồng của Tibeou đã post một lần rồi. Muốn yêu được người phụ nữ như vậy, phải yêu....4 người anh Bosh à.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  3. pomme

    pomme Guest

    Người con gái mạnh mẽ cũng đáng để khâm phục lắm chứ , nhất là mạnh mẽ trong công việc !! [​IMG] Và do là phụ nữ nên vẫn cần cả sự diu dang trong tình yêu !!
    You get what you give !
    pomme_pink
  4. pomme

    pomme Guest

     
    yêu 4 người lần lượt  nhau hay là cả 4 người cùng 1 lúc hả , slump ?[​IMG][​IMG]
    You get what you give !
    pomme_pink
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là thế, mà có lẽ cả phụ nữ cũng vậy. Họ luôn yêu cầu đối tác của mình phải như thế này như thế kia, thế nhưng chính họ lại không nhận ra họ là người ích kỷ. Nào bạn hãy nghĩ xem bạn có phải là người ích kỷ? Nghĩ kỹ đi.
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  6. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    SOMEONE LOVES YOU JUST BECAUSE YOU ARE YOURSELF
  7. cobekhongmuonyeu

    cobekhongmuonyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sao Drslump danh gia con gai bay gio xau wa' vay.
    chet em ru`i,neu nhu con trai thich nhung nguoi con gai nhu anh Bosch noi thi den bao gio moi co nguoi ruo'c em day,hic hic
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Như em thì có phải là lý tưởng không ạ?
    Hì hì, chỉ cần được một người yêu, thì có lý tưởng hay không cũng không quan trọng. Con ngựa hoang của em nó không thích phụ nữ lý tưởng quá đâu ạ, như em là được rồi........
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  9. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    LÝ tưởng? Thế nào được coi là lý tưởng?
    Mọi người luôn tự đặt ra tiêu chí rằng người yêu mình sẽ... sẽ... sẽ... Và tại sao họ không tự hỏi rằng mình đang ở vị trí nào trong cái chuẩn mực tự dựng lên đó. Và một thực tế cho thấy là đa số lover của họ đều không phải là một người lý tưởng như họ từng cho rằng cần phải có. Và bạn có biết không, một thực tế là không một ai khi yêu lại nghĩ được rằng: Người mình yêu lại thế ư?
    Họ chỉ đánh giá mức độ lý tưởng của lover khi their affair end.
    Thực tế đáng buồn là như vậy .Cho nên, người phụ nữ lý tưởng - tiêu chuẩn đó chỉ là lý thuyết. Và tớ đố mọi người tìm ra được một người phụ nữ nào lý tưởng trên thực tế này đấy
    THỎ THẤY MÌNH LÀ MỘT NGƯỜI LÝ TƯỞNG
  10. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    lý tưởng chẳng bao giờ gắn với thực tế cả
    chuẩn mực mãi mãi chỉ là chuẩn mực

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên

Chia sẻ trang này