1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về nhạc Việt Nam hiện nay?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ghost2k1, 20/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về nhạc Việt Nam hiện nay?

    Theo tôi nhạc Việt Nam hiện nay càng ngày càng tệ. Lời ca nhạt nhẽo, rất sến, ảo não. Quá nhiều bài hát vay mượn nhạc nước nước ngoài. Ca sĩ thì phải nói là chỉ được cái bề ngoài thôi còn giọng hát thì kém. Mình không hiểu lại có nhiều người lại thích kiểu nhạc như thế. Cứ nghĩ đến những ca khúc nhạc đỏ hay của TCSơn hay Văn Cầm mà buồn cho âm nhạc VN bây giờ. Đó là ý kiến của mình không biết có nhiều bạn có cùng suy nghĩ như mình không.


    To be or not to be. That 's a question!
  2. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của bạn về nhạc việt nam quả không sai. Nhưng chỉ nói rằng nhạc việt nam bây giờ rất sến và ảo não không , e bạn chỉ mới nói được một phần , nếu như không muốn nói là nông cạn. Dòng nhạc sến thực chất đã qua lâu rồi , những bài kiểu "Lan Và Điệp", "Mưa bụi" rồi "Anh vẫn đi về qua ngõ nhà em...", kể như đã chết ngắc. Nảy sinh một vấn đề nữa : nhạc thế nào là nhạc sến? Ấy cái tật của chúng ta có khi chưa hiểu hết từ ngữ , hay chỉ hiểu phiến diện qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhạc Việt Nam, tôi muốn nói về nhạc trẻ, thực ra đã có một cuộc lột xác ngoạn mục. Nhưng buồn là cuối cùng nó lại rơi vào cái bẫy do chính nó giăng ra. Bi kịch của nhạc Việt nam là ở chỗ đó.
    " làn sóng xanh" làm mưa làm gió một thời -Sự lột xác đàu tiên của nhạc Việt nam. Những ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung , Thanh Lam, Lam Trường , Mĩ Linh...Đã đem lại cho nhạc Việt Nam một sinh khí mới. Dòng nhạc hải ngoại không còn đất sống ở Việt nam như trước nếu như cứ lải nhải những bãi hát cũ rích của Sài Gòn cũ. Thế là một lượt , các chương trình ca nhạc hải ngoại như Thuý Nga Paris lập tức ăn theo Làn sóng xanh. Xài toàn ca khúc của Làn sóng xanh. Ca khúc ta lúc đó còn vươn tới kiều bào hải ngoại. Những ca sĩ hải ngoại như: Tuấn Vũ, Thái Tài , ..kể như không còn kí lô gì trong mắt những người yêu nhạc trẻ trong nước nữa. Người ta cứ mở miệng nói về âm nhạc là nhắc đến Quang Linh, Lam Trưòng ... Chúng ta đã có lúc hài lòng , chính vì hài lòng quá sớm đó đã gây ra bi kịch cho nhạc Việt Nam. Kế thừa sự phát triển của Làn sóng xanh, thèm khát có chỗ đứng trong dòng nhạc trẻ đang phát triển sôi động một cách nhanh chóng, các ca sĩ có chút khả năng chọn theo con đưòng nhanh nhất . Đó là lao theo " công nghệ tạo sao" của các ông bầu lão luyện, rành khoa kinh tế hơn khoa âm nhạc. Thế là đẩy âm nhạc Việt Nam vào cái bi kich như bây giờ. Chúng ta sau một sáng ngủ dậy bỗng thấy một loạt sao . Nào là Quang Vinh , Phi Hùng .., chẳng biết họ ở đâu ra nữa .Ta bỗng thấy tiếc cho những ca sĩ trước đó phải khổ cực trong nghệ thuật , cống hiến cho nghệ thuật hết mình mới có được chỗ đứng.
    Phải nói là cái công nghệ tạo sao hết sức tinh vi, tạo ra một loạt sao và một đống fan chạy theo đám đông. Họ thích gì mình thích nấy.
    Với hoàn cảnh như vậy , nhứng ca khúc chỉ còn đơn giản là một khâu trong dây chuyền công nghiệp tạo sao. Vì vậy sáng tác ra sàng nhanh càng tốt , càng nhiều càng tốt. Nếu không kip thì cứ kiếm lấy mấy bài nhạc Hoa rồi đặt lời Việt vào. Bởi vậy nhạc bây giờ mới sáo rỗng không chịu được. Chỉ có một cái bài " tình đơn côi" mà đẻ ra nào là "tình Đơn côi 1" rồi 2 rồi 3. Chẳng thấy ở thời nào nước nào có cái hiện tượng này. Chỉ cùng một nhạc mà có bao nhiêu lời.
    Tuy vậy ở đâu , thời nào cũng có cái hay cái dở . Không phải bây giờ chúng ta không tìm thấy bài hát nào dễ nghe đâu. Có đấy tuy chẳng nhiều .
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    keke nhạc trẻ bây giờ nhố nhăng hết sức , cái chính các nhóm nhạc trẻ không có đào tạo cơ bản ,mấy anh mấy chị hát KARAOKÊ hay thế là thành lập ban nhạc rồi lúc thành lập xong mới bắt đầu tập luyện đấy là kiểu xây nhà từ trên nóc .
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  4. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hay chung ta nen binh chon cac ban nhac do day nhat di vay.....................
    Chan chang de dau cho het,chi gioi cai bat chuoc nhung lai bat chuoc rat te ....................
  5. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Hi ba con!
    Co ai nghe chuyen album moi cua Ngoc Dai bi bat phai sua chua ca tu khong?Trong khi dia pham cap 3 cap 4 tham chi cap 5,6 ban day duong ma mot album ,theo toi nghi ,la co nhieu tim toi sang tao trong sang tac lan am nhac lai bi dem ra mo xe khong thuong tiec ,de roi cuoi cung bi xeo dau xeo tai tro thanh mot dua con tat nguyen.Vay thi lam sao am nhac nuoc nha tien noi cho???
    Theo tui nghi thi ca si thuc thu o Vn minh chi dem duoc tren dau ngon tay thoi:HN,BK,TL,ML,TTH,QLy,PT&NL va Ngoc Tan,do la mot so it ca si con co duoc ban sac rieng.Con nhu PT,CL,DT,LT hay doi truong gi gi do ha...?Dem bop mui chet cung chang anh huong gi den nen am nahc nuoc nha ca!!
    Barrygibson
  6. digitalboy

    digitalboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đừng bi quan các bạn, tuy đa số là nhạc "mì ăn liền" nhưng vẫn còn đó những nhạc sĩ sáng tác cho âm nhạc bằng tâm hồn chứ chẳng phải chạy theo thị hiếu, như nhạc của Anh Quân chẳng hạn...
    Everyone wants to change the world, but no one wants to change himself.​
  7. ngay_hom_qua_

    ngay_hom_qua_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhan xet cua ban qua ching xac
    Nhung cac ban nhin ve voi qua khu
    Nhac cua Viet Nam truoc day tui khong the noi la hay, nhung cung khong the che la toi
  8. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mấy thứ phim và nhạc rẻ tiền thì dễ quên lắm, không hề có ấn tượng gì cả. Có điều khi tiếp thu những cái rẻ tiền, kém trí tuệ thì suy nghĩ, nhận thức của người thưởng thức phần nào bị ảnh hưởng.
    Tại trình độ dân trí của người Việtnam okey với những chất lượng rẻ tiền như thế thôi.
    Văn hóa châu Á còn lố bịch hơn bọn tây cả chục lần.
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  9. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Hi !
    Bac noi vay ma toi cho dan Chau A chung ta!Truoc kia em cung nghi nhu bac vay ,nhun tu ngay em qua ben My rui ,em moi thay trinh do van hoa cua My con Tom lom hon nua kia!
    Dan My bay gio chi nghe Rap thui,con may cai goi la nhac co trinh do thi khong ai them dem xia den ca.May ban nhac ,ca si ki cuu cua dong nhac Pop rock chinh hieu moi lan ra dia moi lai ngoi ngo nhau ma ngap...Em o KTX ,suot ngay bi bon My den tra tan boi nhung thu nhac rap kinh khung khong chiu.Noi that voi dac bac nha,may cai thu nhac do vut ra cho cho an ,cho con che day!Vay ma anh em nha chung no lai thich!!
    Noi chung thi bay gio thi hieu cua quan chung ,khap the gioi re tien lam.Neu nhu thi hieu chau A la thi hieu mi an lien qua dat thi thi hieu cua gioi tre phuong tay bay gio la do an thiu!!!
    Noi the co bi quan qua khong nhi?That ra ma noi em bay gio ,ca nhac noi lan nhac ngoai ,em chi nghe nhac xua thoi!!
    Barrygibson
  10. linhthientai

    linhthientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người cứ nghĩ theo hướng tiêu cực thế nhỉ ,tớ thấy nhạc trẻ của mình đâu có phải là sến tất đâu ,tớ là một fan của nhạc trẻ đây này .Chẳng hạn như Mỹ Tâm hay Hiền thục của chúng ta còn đạt hẳn giải quốc tế ý chứ . còn ban nhạc dở nhất ,tớ xin bình chọn cho mắt ngọc .giọng hát yếu xìu ,chỉ được cái la xinh thôi .tớ phải chạy đây trước khi các fan của mắt ngọc cầm dép đuổi theo tớ .ôi ,bà con ơi ,họ kìa .
    khanh linh

Chia sẻ trang này