1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về những cô gái thích nhạc Rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Ky_si_khong_dau, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziver

    ziver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hehe, tôi đố cậu thuyết phục được đấy, BET với cậu 1 ăn 3 nhe', tớ chọn 1
  2. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hì nhóc đù'ng cố làm cái việc mà biết tru'ớc là ko có kết quả làm gì. Mà nhỡ đâu chị lại thuyết phục đu'ợc nhóc chuyển sang rock thì sao nhỉ

    Anti_love

  3. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    SixFeetUnder biết về tui thật ah?

    Anti_love

  4. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Yes, It's my pleasure, nhocdethuong!
    Thriller Night, my soul walks inside
  5. Ky_si_khong_dau

    Ky_si_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ê ê, đây là box Rock and Pop chứ đâu có phải là kết bạn bốn phương đâu. Mà em đố chị thay đổi em đấy, tối qua, MTV mới có 1 bài Rock ma loa nhà em đã bị rè rè rè rè rùi. Nếu như mà em cong thích rọk nữa thì không biết sẽ phải tốn tiền mua bao nhiêu cái loa đây. Nhạc gì mà chẳng nghe thấy lời, chỉ toàn nghe thấy Ghitađiện thôi!!!!!!1
    Ky_si_khong_d@u
  6. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy gọi là modern Rock, nhạc của của tụi trẻ, biết gì về cuộc sống đâu. Quay về các thập niên trước, KSKD.
    Thriller Night, my soul walks inside
  7. Ky_si_khong_dau

    Ky_si_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ma tui thấy thập kỷ nào thì rock cũng thế cả chảng có gì là hấp hẫn, chỉ tổ hkan cổ thui
    Ky_si_khong_d@u
  8. Ky_si_khong_dau

    Ky_si_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, sao im lặng quá quá quá. Tui chỉ biết có vài bài rock hay thui.Mà chắc là tui chỉ có thể cảm thấy như vậy:
    We are the champions
    We will rock you
    ý, mà còn nhiều lắm, các bậc anh chị rock xin chỉ cho em vài bài thất hay để đàn em này nghe cai coi anh chị ui, mà nhớ là rock nhẹ nhẹ đã nhé, mới vào nghe mà rock nặng thì có vào BV tâm thần ngay.
    Nhớ nhé, rock nhẹ như là ballad ấy....
    Ky_si_khong_d@u
  9. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chu'a cần chị thuyết phục mà nhóc đã định đổi ý rùi ah?
    Hãy nghe rock nếu em tìm thấy sụ' đồng cảm, còn nếu không thì thôi em ạ. Nghe nhạc đù'ng nghe theo phong trào.

    Anti_love

  10. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Tai sao mọi người thành kiến vơi con gái thích Rock dzậy? Trui ui! tui phản đối! Tui nghĩ con gái mê nhạc Rock cũng giông như hoa hồng có gai dzậy đó. Khi cầm một bông hồng đầy gai nhọn thì chỉ ngưòi nào biết cách mới nhận được thôi. Con trai có thành kiến như vậy thì làm sao mà cầm được hoa hồng chớ? Chỉ là nhũng anh chàng vô vị, nhạt nhẽo thôi. Sở thích của mọi người đâu cần phải giống nhau chứ . Đúng là KISIKHONGDAU! Mất đầu rồi nên suy nghĩ lung tung !

Chia sẻ trang này