1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về những món quà?

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi khoanhiet, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về những món quà?

    Cuộc sống thật có ý nghĩa khi xung quanh ta có nhiều người thân và bạn bè! Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp họ, cho tôi sống chung với họ trong suốt quãng đời SV đẹp đẽ và nhiều vui buồn, mơ ước!
    Và rồi một ngày, bạn bè tôi, rất đông, họ đến chúc mừng tôi vào cái ngày không đẹp cũng không xấu, cái ngày mà tôi oe oe chào đời mười mấy năm trước đó. Nói thật , bất ngờ và thú vị vô cùng..........lần đàu tiên trong đời tôi được nhận quà vào cái ngày mà tôi quên mất là ngày gì!
    cảm ơn các bạn rất nhiều!
    Và rồi tôi yêu và được yêu, 8/3 tôi tặng nàng một bông hồng thuỷ tinh tuyệt đẹp. Nàng rất thích và càng thương tui hơn,20/10,rồi 20/11lại một gói quà nhỏ nữa(nàng là SV SP mà), sinh nhật nàng, 14/2 vân vân...
    Rồi một ngày tôi vô tình nghe các cô nương bàn tán về những món quà trong sinh nhật cô bạn cùng phòng vừa nhận được!
    chao ôi, buồn!
    Tôi chạnh lòng nhớ lại những món quà tôi tặng người ấy, nhỏ bé quá, không biết họ đã nghĩ gì.Tôi tin nàng, bây giờ chúng tôi vẫn như ngày xưa, nhưng liệu trong nàng có ý nghĩ gì không , các bác giúp tôi với!
    Tôi tin các bạn cũng từng có lo lắng như tôi.
    Còn nữa, nào là bạn bè, bạn của người thương, không biết họ nghĩ gì và chúng ta nên làm ggì!
    Phức tạp quá, còn các bác thì sao?
  2. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói đến vấn đề này em vụng lắm..em chưa tặng quà ai bao giờ ..hic hic..nhưng mà nhận quà thì hì hì..hơi bị nhiều..chắc các bác nghĩ em ích kỉ lắm nhỉ..ì..nhưng biết làm sao cái tính em nó thế..

Chia sẻ trang này