1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về những người ít nói ít cười?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelycurse, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelycurse

    lonelycurse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về những người ít nói ít cười?

    Chào các bác!
    Sự thực là đọc bài của bác VOVARA xong em thấy rất thông cảm và hình như cũng không phải ít người giống mình. Bản thân em cũng thuộc tuýp ngưòi như anh ý, thực ra trong chuyện xã giao còn tệ hại hơn anh ý nhiều. Cụ thể là trong chuyện tình cảm em chưa có mối tình nào thực sự cả, hoàn toàn bế tắc và luôn thấy thiếu thốn tình cả. Em thà có chút kỷ niệm buồn như các bác viết lên đây còn hơn là sống vô vị thế này.

    Những người lầm lỳ, ít nói ít cười, sống thu mình, ít cởi mở như em có lẽ không có cơ hội trong chuyện tình cảm hay sao nhỉ? Nó cản trở em nhiều trong cuộc sống nhưng điều em cần nhất bây giờ là tình cảm. Xin mọi người chia sẻ, gặp những người như em mọi người thấy thế nào, làm thế nào để giúp em thay đổi?
    Thank các bác


    Được lonelycurse sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 14/06/2007
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm, bao nhiêu năm vẫn như thế thì thành bản chất rồi.
    Cách tốt nhất là kiếm người thích người ít nói là tốt nhất. Chưa vừa nhanh, vừa hiệu quả. 1 lúc được cả 2
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    kô có ý kiến , bởi vì mình cũng bị như thế đấy
  4. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chưa gặp ai thế này bao giờ
    chắc bác chưa gặp người có thể làm cho bác cười được thui
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    bít nhiều người gồng mình trong học tập ngại tiếp xúc ngại đi chơi .... ra trường về quê càng hẻo ... cuối cùng cưới người mà chưa cầm tay chặt lần nào
  6. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nhiều em gái lại thích người ít nói, nhưng ít cười thì mình không biết. Nói nhiều cũng không phải là tốt, bạn gái mình thường chỉ trích là anh nói nhiều quá giá mình được như bạn, nhưng nó là cái tật khó sửa.
    Nói nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là phải hiểu và đánh đúng và tâm lý đối tượng mà mình đang theo đuổi
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là cô gái ít nói, nhưng không ít cười chút nào. Trước đây lâu lắm rồi có người bảo sao mình trông lạnh lùng thế, ôi trời ơi người ta đang bị stress thì làm gì mà tươi với cười cho được. Mình nghĩ có một cách cho bạn, đó là tập cười. Bạn không nhất thiết phải nói nhiều nhưng cười nhiều cũng là một cách giao tiếp hiệu quả và dễ chiếm được cảm tình của mọi người. Ví dụ như khi bạn đang nói chuyện giữa đám đông, mấy người xung quanh kể chuyện cười nào đó, cứ cho là bạn không cảm thấy buồn cười thì bạn hãy cứ cười mủm mỉm ( ý nói rằng dù câu chuyện của bạn có hay hoặc không, tôi vẫn rất có cảm tình với khả năng kể chuyện của bạn ). Gặp người quen nên nở nụ cười trước với họ. Mỗi khi mình không biết nói gì thì mình cười ( không vô duyên đâu nhé ), dần dần bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn bị kích thích muốn nói nhiều hơn. Đó có thể do hiện tại bạn chưa đủ cởi mở lòng mình và cảm thấy khó gần với những người khác, nhưng khi bạn hoà đồng với họ bằng cách tươi cười, bạn sẽ có cảm giác không muốn bị tách biệt nữa, và bạn sẽ thèm khát được làm người khác cười.
    Kinh nghiệm của mình đấy bạn thử xem sao.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy quan trọng không phải là nói nhiều, mà là nói cái gì. Một số người đôi khi mới nói một vài câu, nhưng câu nào cũng dí dỏm và ý nghĩa. Hơn nữa chỉ cần nghĩ làm sao giao tiếp hiệu quả được với đối tượng của bạn là đủ.
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trong một quyển sách có nói thế này: nói ít hay nói nhiều chỉ mang tính tương đối. Một kẻ mà hễ nói ra toàn gây nên sự thù nghịch, khó chịu, phản cảm với nx người khác thì có nói bao nhiêu cũng là nhiều. Ngược lại, một thánh nhân nói toàn lời hay ý đẹp thì dù có nói cả ngày cũng vẫn là nói ít.
    Nói cách khác là ko nên dùng số câu, số từ nói ra để xét nói nhiều hay nói ít. Có nx người ko nói nhiều, song nói ra thì làm mọi người vui vẻ, cười lăn cười bò thì vẫn hay hơn là kẻ nói luôn mồm mà luôn khoác lác, điêu toa, hoặc nói chả có mục đích gì hết. Vì thế có thể lấy chất lượng bù số lượng.
    Song theo kinh nghiệm bản thân thì nx người ít nói ít cười thì phần đông là kĩ năng giao tiếp kém, lúc nào cũng tỏ ra lầm lì thì người khác đã ko muốn giao tiếp rồi.
  10. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ít nó sít ra nhiều lo gì , nói ít làm nhiều thì hay hơn là nói nhiều làm ít , cười nhếch mép hay cười thầm trong bụng còn thâm hơn ối thằng cười ra mặt

Chia sẻ trang này