1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về những người ít nói ít cười?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelycurse, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 13am

    13am Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    người ít nói thường lại hay cười nhiều , nhưng chỉ là cười trừ thôi . Thực ra người ít nói cũng có 2 Typ
    1. Cạy răng ko nói câu nào - thiếu tự tin trầm trọng .. chữa bằng cách hát Karaoke và uống bia .
    2. Câu chuyện của mọi người ko đúng chủ để nên có muốn cũng ko tham gia được - cái này thì ko cứu được .. tớ thuộc trường hợp này .. thường ngày tớ cũng kiệm lời , nhưng đụng chủ đề thì phát biểu kinh hoàng .. .. chắc chỉ có thể chữa bằng cách , đọc thêm sách báo nhiều '' để được biết nhiều mà còn tham gia nhiều nhiều .
    Còn về có thể kiếm được bạn gái hay ko - theo tớ , loại thứ nhất trước thì hơi khó , giờ thì .. chắc ko khó lắm , khéo lại kiếm được vợ đẹp , giỏi giang ( thuộc loại xuất xắc ) - vì có tính chịu đựng cao . Còn loại thứ 2 , theo tớ là loại dễ bùng nổ --> cua gái 1 là 1 phát được ngay , 2 là ko có gì cả .
  2. lonelycurse

    lonelycurse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác đã quan tâm tới thằng ku xấu số này, kính các bác 1 ly
    Thưa các bác thì là em thì giờ đã 18t rồi, tuy chưa có mối tình thực sự nào nhưng ?oSức hút? thì em cũng rất ổn vì nhiều cô để ý em lắm lắm: từ các em đang độ xinh tươi mơn mởn đồng trang lứa đến... một số chị gia sư iu quý của em ạ, chưa kể số ít đặc biệt kô tiện nói . Chỉ có điều em không dám tự tin để đáp lại tín hiệu của ai cả. Vì trong 2, 3 lần ít ỏi em đánh liều, đi chơi với em ý thì đều rơi vào cái vòng luẩn quẩn, đi chơi cũng ôm ấp tình cảm, nhưng mà em chả nói năng j cả, có nói thì nhạt như ngậm đá trong mồm , rất chi là nặng nề và kết quả là vài bữa thì em nó đã theo thằng kia mất rồi
    Nói chung ngoại hình lẫn chút tài mọn của em cũng gây ít nhiều ấn tượng với các nàng nhưng mà phía sau vỏ bọc ấy em lại là một thằng mắc căn bệnh trầm trọng về giao tiếp ứng xử . Giá mà... hic hic. Nhưng thực ra em cũng hay cười lắm. Chỉ có cái em chả bao giờ nói j mà nghe không vô duyên cả. Ngay cả người ta khơi chuyện em cũng rất hay lúng túng khi đáp lại, kô phải vì nhát mà vì em lại chả biết nói lại cái j nhất là khi đùa hay nói chuyện phiếm (còn nếu nó tên, sđt,... thì chả nhẽ em lại kô nói gì ).

    Được lonelycurse sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 14/06/2007
  3. lonelycurse

    lonelycurse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em sắp đi du học rồi. Thiết nghĩ kô nên nghĩ ngợi nhiều, cứ sang kia ra ngoài xã hội nhiều cho nó mở mang đầu óc. Nhưng thực ra em cũng đang trầm yêu thộm nhớ một chị trước dạy gia sư hơn em 5,6 tuổi. Em 18t nhưng mặt rất người nhớn lại tóc dài nghệ sĩ, còn chị thì xinh tươi lém lỉnh trẻ con đáng yêu không chịu đc => đừng hỏi vì sao em học mà mắt cứ đảo lia lịa . Khổ nỗi bà ý hình như không nằm trong số iem-chưa-rút-kiếm-ra-đã-ngã-gục .
    Ấn tượng em để lại cho chị rất tốt. Cái môn mà chị dạy em thì em học khá kinh khủng, lúc rảnh 2 chị em lại ngồi chơi, trao đổi nhiều vì chung khá nhiều sở thích, thik nhất cái lần được ngồi chơi đàn cho chị nghe Sung sướng nhất là thi thoảng 2 chị em lại ngồi tâm sự những khó khăn cuộc sống. Tình cảm chị em rất là gắn bó. Nên em không dám thổ lộ gì kô thì mất cả tình chị em đang trong sáng, đẹp đẽ biết bao. À mà lúc đó chị cũng biết em mới có tình cảm với một bé khác nhưng bé ý ở rất xa. Nhưng chưa có gì gắn bó nên kô lâu sau em cũng chia tay.
    Không may có một lần em đang chán nản nên lúc nh.tin tâm sự có hơi (chỉ hơi thôi) có ý 1 chút thì chị nói khéo bảo coi em như em trai chị vậy. THế mà 1 lần đang tâm sự chị bảo ra trường là chị lấy chồng luôn, xong lại còn trêu em ?ohihi nghe có thấy sợ không?? .. ?ochị chỉ đùa thôi khặc khặc?. Làm em chóng cả mặt. Đã thế noel lại còn gấp mấy trái tim tặng em. Nhưng trên đó chỉ ghi mấy lời chúc bt thôi. Còn em cũng bình tĩnh xem xét, không mù quáng tơ tưởng linh tinh rằng mình có cơ hội. nhưng trong lòng em vẫn đơn phương thik chị mất rồi. Hu hu.. đã lâu kô gặp lại nhau vì cả 2 đều bận, em thì lo học thi còn chị thì năm cuối ĐH, nhưng mấy hôm nữa sẽ đc đi chơi với chị trước khi em ra nc ngoài.
    Chắc em sẽ phải cố kiềm chế để duy trì tình cảm chị em này, có lẽ thằng ku như em yêu đc chị chỉ là hão huyền phải không các bác.
    Hiz, em đúng là hết thuốc chữa rồi mà
    Chuyện của em nó là thế đấy. Các bác nào đồng cảnh với em xin chia sẻ cho em đỡ tủi thân.
    Trong lúc bối rối, bế tắc tình cảm, có gì nhảm nhí xin các đồng chí vô cùng lương thứ. Xin cảm ơn đã kiên nhẫn đọc hết bài của em

    Được lonelycurse sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 14/06/2007

Chia sẻ trang này