1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn nghĩ gì về nước Pháp ?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carnivore

    carnivore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Carnivore
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    có bao h bạn hối hận khi đã từng đặt chân lên đất Pháp ? đã có lúc tôi nghĩ như thế , nhưng làm gì đc bây h => tốt nhất là đừng bao h nghĩ thế , bởi vì đã có nhiều người mơ ước mà còn chưa đạt đc ước mơ trong khi mình đang dành đc ước mơ ấy ?! hãy cứ nghĩ đến cái mặt tích cực mà bỏ qua dần cái mặt tiêu cực của nó đi ! cuộc sống của bạn sẽ có nhiều mục đích hơn thế ...
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  3. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    pháp đẹp ah?tui chưa đến nên chưa biết.nhưng chắc cũng bị mất dáng vẻ cổ kính đi nhiều rùi.mặc dù tui học tiếng pháp nhưng nếu cho tui chọn lựa thì tui sẽ đến 1 nước khác hoang sơ hơn...........sa mạc sahara đê
    Nihil desparan dum
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Nước Pháp, đó là :
    - Paris tráng lệ và kiều diễm.
    - Là Lyon rộng lớn
    - Là hải cảng Marseille, là đảo Ifls
    - Là St-Etienne nhỏ bé yên bình
    Xin lỗi bác cho em ngồi tán láo 1 tí hehe
    Paris đẹp đấy nhưng mà tất bật quá (cungx tốt nhưng em ko thích hehe)
    Lyon to thi to thật nhưng to thế quái nào bằng paris hả bác em thấy người ta khen là sạch lắm.
    Marseille thanhf phố của rệp nó ko con là nước Pháp nữa hic
    St Ettienne hhehe nó có vẻ nhà quê thế nào y ạ hehe
    XIn lỗi các bác em bình loanj 1 tis a. hehe mấy cái thành phố các bác em chưa đến đâu a em thấy chúng nó bảo thế
    Có khi thành phố cua em POKET là ổn nhất có khi sang thì anh em sang đấy nhẩy
  5. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nước Pháp, ngày còn bé, đối với tôi là một thế giới thiên đường, rực rỡ ánh sáng, với ngọn tháp cao ngất, với những cô gái xinh đẹp tươi cười. Nghĩ lại mới thấy mình thật trẻ con, nhưng cái giấc mơ trẻ con ấy mới thật ngộ nghĩnh và đáng yêu biết bao. Đến bây giờ nó vẫn còn đọng lại trong tôi, như những người lớn vẫn thích đọc truyện cổ tích. Nhưng truyện cổ tích của hôm nay, dù có đôi vết gợn, vẫn thật đẹp. Nước Pháp, xứ sở của nghệ thuật, của những con người thanh lịch, của tiếng nói với âm sắc nhẹ nhàng. Đấy vẫn chỉ là giấc mơ, tôi sợ khi mình có dip sang Pháp sẽ chạm phải những sự thật mà mình không muốn biết. Và cũng bởi chắc phải rất lâu tôi mới có dịp được sang Pháp, nên có lẽ giấc mơ ấy sẽ kéo rất dài.

    everything happens for a reason
  6. little_girl_hn

    little_girl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hồi chưa đến Pháp, nước Pháp đối với tôi cũng như thiên đường vậy. Tôi cư tưởng tượng cái tháp Eifle nó cao lắm, tráng lệ và huy hoàng lắm...Nhưng sự thực thì...cũng không như mình tưởng tuợng. Dù sao đi nữa cũng không phủ nhận được là nước Pháp rất đẹp, mỗi tội là nhiều chó quá, và hơi bẩn, không khác VN
    To zazu, bạn nhắc lại St-Etienne làm mình nhớ ở đó quá. Mình đi năm vừa rồi. Cái siêu thị mà bạn nhắc đến, mình ko biết là bạn muốn nhắc đến cái nào. Ở đó có Marché plus, Centre deux, và Lidle. Centre deux là rộng nhất. Tôi thích nhất là người dân ở đấy tuyệt vời, và cả Việt kiều nữa...
    little_girl
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Nói đên Saint-Etienne nhé :
    7h30 hạ cánh xuống C.D.G,
    10h lên tàu, bắt đầu chuyến hành trình 2 tháng không thể nào quên.
    2 tiếng sau, đặt chân xuống Lyon, chuyển tàu, 45 phút sau có mặt tại St-Etienne - Thành phố (nhà quê) phía nam nuớc Pháp.
    Ấn tượng đầu tiên là ga Châtaucreux...cái ga nhà quê mà tôi thấy đẹp nhất trong những ga tau mà tôi từng được đi. Ga nhỏ bé, toàn bộ mái và nhà đều màu đỏ, nhân viên nhiệt tình và thân thiện hết mức...
    Ra khỏi ga, bắt xe bus chuyến số 10 để đến thẳng R.d.Cotonne.
    Ấn tượng đầu tiên đối với mảnh đất này, đó là một thành phố nhỏ bé nhưng thât yên bình. Người đân ngô nghê, nói vậy cho oai chứ cũng khôn lém, thật thà và mến khách kỳ lạ. Dọc theo những con đương, xe điện chạy (chỉ tôi không leng keng như ở VietNam), tôi có cảm giác như đây đang là phố Tràng Tiền ở Hà nội vậy.
    St-Etienne hồi đầu thập kỷ là mỏ than, người dân ở đây sau này chuyển sang đa dạng nghề mà thú thực tui cũng chẳng bít bi giờ, cái công việc chính của người dân ở đây làm cái trò gì.
    Nói đến nguời dân, là nhắc đến cái sự tốt bụng và mến khách kinh người của họ. Có một lần tìm đường không ra, 2 chiến sỹ đang lui khui sửa dây điện dưới cống cũng ngoi lên đưa chúng tôi đến tận nơi.
    Người Việt ở đó lại càng tuyệt vời hơn.
    Cảm giác lần đầu khi tiếp xúc với họ là sự cởi mở,thân thiên và vui mừng vị đuợc nói chuyện với chính ngôn ngữ mẹ đẻ. Họ mời chúng tôi đến nhà mỗi cuối tuần, ăn uống, vui chơi, và nói chuyện về Việt Nam, về con người ,cuộc sống...họ sẵn lòng bả lãnh nếu chúng tôi thật sự muốn qua Pháp ăn học tử tế - nhất thiết phải là sang học.
    Nơi nào được sinh viên Vietnam yêu thích khi đến Pháp ???
    Siêu thị chính là nơi đó !!!
    Ở St-Etienne, đó chính là CentreDeux. Cái siêu thị rộng bát ngát (tất nhiên là khi so với st ở VN) hàng hoá solde tá lả...nghiễm nhiên khiến những SV VN vốn nghèo rách cũng trở thành những chuyên gia mua sắm ở đây.
    ......nói về ST-Etienne...lại nói về những người bạn , cả tây cả tàu, cả ta...ai cũng vui tươi, ai cũng thân mật và đáng yêu cả....
    Bạn littlegirl ? nếu bạn ở St-Etienne năm vừa rồi thì tui không bít bạn thật, tui đến đó trước bạn 1 năm. Không biết ở đó, bạn có găp anh Khang ??? anh Thái của chúng tôi ???
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ben, bienvenue à MTP !
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  9. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    thế mà em cứ tupwngr dân Saint-Etienne là dân mỏ như kiểu của quảng ninh mình cơ !! thú vị thật đấy khi biết thêm 1 thành phố mới !!!
    tại sao em pocket không viêt về Montpellier nhỉ !! hay là để anh chép từ sách ra hộ vậy :P:P:P

    Aimer ! C'est mourir un peu

  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    MTP ? je n'ai rien à dire...pour le moment...je vous dirai bientot !!!
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire

Chia sẻ trang này