1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn nghĩ gì về nước Pháp ?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chào tất các mọi người trong French Club này.
    Mình không ở Pháp mà mình ở Hà Lan, một đất nước nhỏ bé ở châu Âu, có vài điều nhận xét về Pháp như thế này.
    Quang cảnh: Pháp là một đất nước đẹp. Kiến trúc Pháp khá đẹp và VN mình cũng có đôi chút cái dáng dấp đó. Hà Lan thì giản dị với những ngôi nhà mái dốc thấp tầng và nhiều cây cối (cực nhiều!)
    Môi trường: Mình mới chỉ ở Paris 2 tuần, thuộc Paris cũng khá nhưng thấy Paris khá bẩn. Ở Hà Lan, tôi cố tìm một vũng nước đọng mà rất khó, tuy nhiên, khi sang Paris, hầu như đường phố nào cũng có, thậm chí, có chỗ, cống còn chảy lên cả mặt đường.
    Cơ sở hạ tầng: Nhà cửa kiến trúc đẹp, hệ thống tàu điện ngầm ổn định (nhưng hơi bẩn - bên Nga chắc khá hơn!). Giao thông đường bộ ở Paris thì khủng khiếp. Mình đang ở Hà Lan, cứ thấy đèn xanh thì đi, đỏ thì stop. Đem cái ý nghĩ đó sang Paris vì ở châu Âu, đâu cũng thế. Sai lầm chết người! Suýt nữa mấy lận bị đâm. Thế là thôi, đành phải lôi cái ý nghĩ về giao thông ở Hà Nội ra áp dụng. Ở Hà Lan thì cứ đúng luật, đúng tín hiệu mà làm.
    Con người: Người ta vẫn nói rằng dân Pháp rất lịch sự. Mình ở Paris thì không thấy thế. Ở Hà Lan, nếu bạn gặp khó khăn mà người ta nhìn thấy, có người sẵn sàng đến và chủ động giúp bạn ngay. Còn ở Pháp, khi tôi nhờ họ giúp đỡ, nghe thấy mình nói tiếng Anh, họ bye bye luôn (Lịch sự quá!!!)
    Công việc: Theo tổng kết cảu Uỷ ban Kinh tế châu Âu, Pháp là nước có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu, còn Hà Lan là thấp nhất! Về ý thức trong công việc, Pháp khá quan liêu. Nếu ở Việt Nam, bạn có một cuộc hẹn thì có thể cao su được khá lâu. ở Pháp cũng vậy. Tôi, vì quen thói ở Hà Lan, khi sang đến Paris, dẫn mấy đứa em đi mở tài khoản ở ngân hàng, họ hẹn mình là 2 giờ chiều nên thúc các em phải thật gấp "vì bên này họ làm ăn đúng giờ lắm". Ai dè, hơn 1 tiếng sau mới bắt đầu được!!!
    Nói tóm lại, ngưòi ta nhận xét rằng càng về phía Bắc của châu Âu, tính cộng đồng giảm nhưng tính nghiêm túc trong công việc tăng và con người đối xử với nhau cũng văn minh hơn!
    Best regards,
    Harry Kism
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    nói chung đất nước nào cũng có cái mặt tốt và xấu của nó mà ...
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  3. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Và nước pháp cũng ko phải là ngoại lệ.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  4. incredimail

    incredimail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tu Phap sang Holland( cu the la Eindhoven ) co can phai xin phep gi khong va co ma('c lam khong ha ?
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    chắc là ko đâu bạn ạ ...
    còn cùng là nước châu âu nên ko cần phải xin giấy phép đâu
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã có ID card của Pháp thì đi sang Holland vô tư.
    Đi bằng Thalys là rẻ nhất (nếu đi từ Paris Nord). Nếu từ Nice thì đi bằng EasyJet.com cho rẻ và nhanh!
    Best regards,
    Harry Kism
  7. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc cho bạn vì những điều không vừa ý mà bạn đã gặp tại Paris ,
    nhưng bạn đã nhận xét khá đúng về nước Pháp , thật sự thì người Pháp cũng khá lịch sự và niềm nở , chỉ tiếc rằng bạn đã tiếp xúc với họ bằng tiếng ...Anh. Phải công nhận rằng người Pháp khá ..dốt ngoại ngữ , và tính dân tộc của họ cũng rất cao. Bởi vậy không có gì là lạ khi họ nói bye bye với bạn
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    nhiều thành viên mới, em kéo cái topic này lên :-)
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  9. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    La France c''est la merde. Franchement, ca me dégoute
    [​IMG]
  10. phanthanhthuy

    phanthanhthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    dis pas comme ça !
    Paris-latino, cherche une fille ! La France t''intéressera

Chia sẻ trang này