1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn nghĩ gì về nước Pháp ?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TristeLaVie

    TristeLaVie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Un pays ou il y a trop de greves, un avenir incertain avec les reformes de Raffarin===>> merdique quoi.
    [marquee]AMOUR SOLITAIRE VIVRE DANS LA SOLITUDE....[marquee]
  2. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    héhé
    thi o dau cung co the nay the kia, to thi khong phu nhan nhung net dep cua Parí , chi thay buon,dau long nua Paris ngay nay thay doi nhieu qua, thuc su la nhieu , di den khu cho Tau , khu Montreuil , khu Ben vin ....nhieu khu khac nua, nhung luc ay to thay nho Hanoi , cai HO guom be nho yen binh,
    sap duoc ve roi
    Them an thit cho qua
    ai co cho it tien, het tien roi
  3. TristeLaVie

    TristeLaVie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hehe, không gì bằng quê hương ta. Tối tối lượn hồ và vào các quán nước uống vui biết bao.
    AMOUR SOLITAIRE VIVRE DANS LA SOLITUDE....
  4. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Harry Kism, tớ vừa đọc bài của bạn xong và mạn phép trả lời thế này... tớ thì mới sang HL có 1 lần, ở Amsterdam thôi chứ chưa được đi những thành phố khác nên ko biết thế nào... Ở Amsterdam thấy lộn nhộn lắm, tất cả các phương tiện giao thông đều chạy trên cùng một con đường... nào là xe đạp, tramway, bus và dĩ nhiên là ô tô, xong người đi bộ cũng tràn ra đường tham gia hichic... tớ thấy lộn nhộn hơn Paris nhiều, đường xá ở Amsterdam cũng ko rộng rãi gì nên tớ thấy khá nguy hiểm... cũng có thể lúc đấy là Pâques, đông khách du lịch nên mới thế (???!!)
    Thế là bọn tớ thử xuống metro đi, rộng rãi hơn hẳn, vắng người nữa, lại có thể vì là Pâques, cuối tuần nên vắng hơn? Metro cũng chẳng đẹp tý gì... ở Paris bạn có thể có những bến trang trí rất độc đáo như Bastille, Louvre-Rivoli, Tuileries... tớ đi thử metro ở Amsterdam đường đến sân vận động Arena thì thấy bến nào cũng như bến nào, hic, xấu xấu, giống mấy bến RER A hay B bên này, có lẽ còn xấu hơn một tý...
    Hồi đấy đúng là dân Amsterdam rất nhiệt tình giúp đỡ, hỏi bà già bằng tiếng Anh bà ý cũng trả lời ngon ơ, tớ nghe nói dân Hà Lan coi tiếng Anh như tiếng phổ thông, bên cạnh tiếng HL? Nhưng mà lúc ở khách sạn thì thấy hichic... họ tìm cách để ăn chặn mình?? nói chung ko hài lòng cho lắm... bà bạn tớ có ex petit ami là người HL, nói là người HL ko được gentils cho lắm?? Còn người Pháp có thể rất muốn giúp bạn nhưng vì họ ko rành tiếng Anh nên bye bye cho nhanh??
    Tớ nhận xét dựa trên chuyến đi cực ngắn ngày, lại chỉ đến Amsterdam, nên có gì sai sót các bạn thông cảm hì hì... hơi lạc đề tý...
    Còn nước Pháp thì tớ thấy ở Paris kiến trúc cực đẹp, nhưng ko được ngắm tận tầng 3, 4 chẳng hạn, cũng ko được thanh thản vừa ngắm trời mây vừa đi dạo, vì fải nhìn xuống dưói chân, hichic.. sao lắm m de chien thế ko biết???
    She-dog
    ... Parce que c`est toi le seul a`qui je peux dire
    Qu`avec toi je n`ai plus peur de vieillir
    Parce que c`est toi ...
  5. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Các bác làm ơn viết bằng tiếng Việt hộ em cho em đọc với. EM mù tiếng Pháp ạ.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_132436/1a?4.065078E-02
    Bí quyết làm giàu ở trang web trên (xem nhanh nhanh không người ta giàu trước!)
  6. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu vang mệt nghỉ nhưng vẫn không ngon bằng bia Hà Nội.các món ăn của Pháp rất tuyệt vời nhưng không thể xuất sắc bằng thịt chó Nhật Tân.những cô gái ăn mặc hấp dẫn đấy nhưng chỉ đáng xách dép cho con gái Việt Nam
    Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt
    Được thosan sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 14/07/2003
  7. TristeLaVie

    TristeLaVie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đi ngoài đường nhiều negres qua. Nhìn mấy thằng rệp đi mấy cái xe chán đời thật.
    AMOUR SOLITAIRE VIVRE DANS LA SOLITUDE....
  8. Julliette

    Julliette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, bác này đúng là "cháu ngoan" Bác Hồ, nhưng mà em thích cái câu màu đỏ trên kìa. Hehe, nói không phải đúng mà là cực kì đúng. Mọi người cho tràng vỗ tay nào...Bravo!!!
    Julliette
  9. Julliette

    Julliette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đối với em, nước Pháp là Cévènnes, với một kỳ nghỉ hè thú vị, có rừng cây, suối, là những lều trại xanh xanh vàng vàng cùng với cái nóng không kém Việt Nam là mấy. Nước Pháp là Paris thơ mộng cùng với sự náo nhiệt của nơi thành phố. Em rất muốn một ngày nào đó sẽ được quay lại, gặp bạn bè. Chính vì vậy mà em đã yêu tiếng Pháp rồi thì bây giờ càng yêu hơn. Đó chính là một động lực làm cho em càng nên cố gắng hơn cho môn học này.
    Julliette
  10. BoyDiesel

    BoyDiesel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Paris ấn tượng nhất là khu Pigalle, boulevard NEY(18 arr), hay bois Boulogne, bois de Vincennes

    Vắng em chiều nay, anh đi tìm con khác ngay

Chia sẻ trang này