1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về One nitez stand?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xiaomao, 19/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaomao

    xiaomao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về One nitez stand?

    Tớ là newer nên cũng không hiểu các bác đã thảo luận về chủ đề này chưa nhưng hôm nọ có người hỏi tớ thế khiến tớ cứ suy nghĩ mãi. Với những người bạn có mối quan hệ kiểu one nitez stand tớ chẳng đánh giá gì cả, thậm chí đôi khi tớ còn ngưỡng mộ vì thấy họ dũng cảm ghê. Có lần tớ gặp một người lôi cuốn tớ đến tớ đến khủng khiếp, người đó muốn one nitez stand với tớ nhưng tớ lại không dám. Tớ cứ sợ người đó đánh giá thế này thế nọ về tớ nhưng cũng thể là tớ sợ sẽ không quên được người đó, tự mình lại chuốc khổ vào thân. Sau đó, tớ lại cứ thấy tiếc tiếc, trách mình sao hèn nhát thế?
  2. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Ủa! Tui tưởng là "One Night Stand" (ONS) chỉ là để thoả mãn nhu cầu ******** thôi chứ. Tại sao bạn lại đặt vấn đề "chuốc khổ vào thân", rồi thì "không quên được" vào đây nhỉ? Nếu tình cảm của bạn nặng phần tâm hồn thì không nên đối xử với tình cảm ấy theo kiểu 100% thể xác được. Dùng sai dụng cụ rồi!
    Theo mình một đêm vui với cao trào là một ONS kết thúc rồi thì sáng hôm sau ai lo về nhà nấy, cuộc vui chấm dứt. Còn khối việc để làm. Còn nếu mà thích nhau thì sau này gọi lại, đi chơi lại, còn nếu chỉ vì ********, "dùng xong rồi, không cần nữa" thì quên luôn đi.
    Nếu bạn có dòng máu Á Đông bảo thủ vẫn ngầm chảy bên trong tim, thì ONS có lẽ không hợp với bạn đâu. Mình có một đứa bạn gái, chỉ cần đi vũ trường mà thích ai, thì dẫn ngay về đêm ấy. Sáng hôm sau anh chàng lại đi. Nếu tuần sau còn thấy ông đó về nhà nó, thì cũng chưa chắc là tuần sau nữa nó vẫn đi với cùng một ông đó. Có lẽ đối với những đứa như nó thì mới có khái niệm ONS thật sự.
    Nó bảo: "Tao còn trẻ, mới 20, vui đã, khi nào tao 25 sẽ nghiêm lại để lấy chồng". Nó có lý của nó. Nó có nhu cầu ******** cực kỳ cao, chỉ yêu đương nhẹ nhàng thôi không hề hợp với nó.
    Making love is by choice, not by chance.
    ONS đối với tui là một khái niệm hoàn toàn xa lạ.
  3. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Ủa! Tui tưởng là "One Night Stand" (ONS) chỉ là để thoả mãn nhu cầu ******** thôi chứ. Tại sao bạn lại đặt vấn đề "chuốc khổ vào thân", rồi thì "không quên được" vào đây nhỉ? Nếu tình cảm của bạn nặng phần tâm hồn thì không nên đối xử với tình cảm ấy theo kiểu 100% thể xác được. Dùng sai dụng cụ rồi!
    Theo mình một đêm vui với cao trào là một ONS kết thúc rồi thì sáng hôm sau ai lo về nhà nấy, cuộc vui chấm dứt. Còn khối việc để làm. Còn nếu mà thích nhau thì sau này gọi lại, đi chơi lại, còn nếu chỉ vì ********, "dùng xong rồi, không cần nữa" thì quên luôn đi.
    Nếu bạn có dòng máu Á Đông bảo thủ vẫn ngầm chảy bên trong tim, thì ONS có lẽ không hợp với bạn đâu. Mình có một đứa bạn gái, chỉ cần đi vũ trường mà thích ai, thì dẫn ngay về đêm ấy. Sáng hôm sau anh chàng lại đi. Nếu tuần sau còn thấy ông đó về nhà nó, thì cũng chưa chắc là tuần sau nữa nó vẫn đi với cùng một ông đó. Có lẽ đối với những đứa như nó thì mới có khái niệm ONS thật sự.
    Nó bảo: "Tao còn trẻ, mới 20, vui đã, khi nào tao 25 sẽ nghiêm lại để lấy chồng". Nó có lý của nó. Nó có nhu cầu ******** cực kỳ cao, chỉ yêu đương nhẹ nhàng thôi không hề hợp với nó.
    Making love is by choice, not by chance.
    ONS đối với tui là một khái niệm hoàn toàn xa lạ.
  4. Guest

    Guest Guest

    ONS ah??? em không thick nhưng mà em cũng không đua đòi cấm các bác ONS ... cái cảm giác đê mê nhiều khi ép các bác fải lên giường với nó...rồi sáng hôm sau chân trái dép phải chân fải dép nó....mình ta đi về....
    Nhưng mà với em Flings chấp nhận được, quen biết nhau >= 3,4 days rồi bed up, have steamy funs w/o commitments sometimes, và cái quan trọng nhất là nó có feelings for each others ko giống như ONS at least.....
  5. Guest

    Guest Guest

    ONS ah??? em không thick nhưng mà em cũng không đua đòi cấm các bác ONS ... cái cảm giác đê mê nhiều khi ép các bác fải lên giường với nó...rồi sáng hôm sau chân trái dép phải chân fải dép nó....mình ta đi về....
    Nhưng mà với em Flings chấp nhận được, quen biết nhau >= 3,4 days rồi bed up, have steamy funs w/o commitments sometimes, và cái quan trọng nhất là nó có feelings for each others ko giống như ONS at least.....
  6. giangaidiep

    giangaidiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trải qua một đêm với một người mà mình vừa mới gặp chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, sau đó đường ai nấy đi, nghe thật hấp dẫn, phiêu lưu và có vẻ đầy thử thách. Nhưng mà bạn ơi tôi dám khẳng định đó không phải là tình yêu nên chắc chắn bạn sẽ dễ dàng quên thôi, vì đó chỉ là cảm xúc nhất thời với một người xa lạ mà thôi. Cũng có những người chỉ cần trải qua một đêm là mãi mãi không quên nhưng tôi dám chắc một điều những người đó yêu nhau, có quá trình tìm hiểu (chắc chắn là phải hơn một ngày) nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà họ phải xa nhau, thì trong suốt cuộc đời họ sẽ mãi nhớ đến đêm ấy. Còn ONS tôi nói thật, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, khi con người ta không kềm chế được, mà thôi.
  7. giangaidiep

    giangaidiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trải qua một đêm với một người mà mình vừa mới gặp chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, sau đó đường ai nấy đi, nghe thật hấp dẫn, phiêu lưu và có vẻ đầy thử thách. Nhưng mà bạn ơi tôi dám khẳng định đó không phải là tình yêu nên chắc chắn bạn sẽ dễ dàng quên thôi, vì đó chỉ là cảm xúc nhất thời với một người xa lạ mà thôi. Cũng có những người chỉ cần trải qua một đêm là mãi mãi không quên nhưng tôi dám chắc một điều những người đó yêu nhau, có quá trình tìm hiểu (chắc chắn là phải hơn một ngày) nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà họ phải xa nhau, thì trong suốt cuộc đời họ sẽ mãi nhớ đến đêm ấy. Còn ONS tôi nói thật, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, khi con người ta không kềm chế được, mà thôi.
  8. RedDevils_Liverpool

    RedDevils_Liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ chuyện đó bình thường thôi người tình 1 đêm rồi bye cũng rất thú vị đấy, tôi có một thằng bạn cũng sống theo kiểu như thế, lúc đâu nó nói "Tao có con girl o vũ trường đi chơi với nó 1 đêm tối hôm sau gặp lại như lần đầu tiên gặp mặt, ko biết tên là gì luôn" lúc đó tôi không tin nhưng khi được giới thiệu và đi chơi với nhau tôi mới biết. Theo tôi nghĩ có những lúc những cuộc vui như vậy làm con người ta thoải mái tâm lý hơn, nhưng đừng lầy vào đó là được bởi vì có những người lại nghiện cách sống như vậy hậu quả sẽ rất tệ gần như họ không tin vào tình yêu đích thực nữa, cảm thấy nghi ngờ tất cả! Xét cho cùng thì không nên!!!!!! Và nếu người yêu của bạn, người mà bạn cảm thấy không thể thiếu trong cuộc đời cũng trải qua những đêm như vậy thì bạn sẽ nghĩ sao???
  9. RedDevils_Liverpool

    RedDevils_Liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ chuyện đó bình thường thôi người tình 1 đêm rồi bye cũng rất thú vị đấy, tôi có một thằng bạn cũng sống theo kiểu như thế, lúc đâu nó nói "Tao có con girl o vũ trường đi chơi với nó 1 đêm tối hôm sau gặp lại như lần đầu tiên gặp mặt, ko biết tên là gì luôn" lúc đó tôi không tin nhưng khi được giới thiệu và đi chơi với nhau tôi mới biết. Theo tôi nghĩ có những lúc những cuộc vui như vậy làm con người ta thoải mái tâm lý hơn, nhưng đừng lầy vào đó là được bởi vì có những người lại nghiện cách sống như vậy hậu quả sẽ rất tệ gần như họ không tin vào tình yêu đích thực nữa, cảm thấy nghi ngờ tất cả! Xét cho cùng thì không nên!!!!!! Và nếu người yêu của bạn, người mà bạn cảm thấy không thể thiếu trong cuộc đời cũng trải qua những đêm như vậy thì bạn sẽ nghĩ sao???
  10. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    "One night stand" Cái kiểu đó, Tây quá nhỉ ! Mà pn mà Onenightstand kiểu này, tức là, họ mới chỉ có ********, chưa có tính dục thì phải !
    "One night stand" + feelings special thì sẽ thú vị hơn. Chắc chắn là thế !
    Hình như cũng có một bài hát "One night stand" thì phải. (Dancing song)

Chia sẻ trang này