1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về One nitez stand?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xiaomao, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  2. over_forward

    over_forward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn cãi nhau với ông này tý. Chuyện này thì ai làm người đó chịu ông lấy tư cách gì nhận xét, đánh giá người khác :) không thích thì nói không thích, thích thì nói thích. Ông gặp một người con gái hấp dẫn trong một bữa tiệc, nói chuyện hợp nhau, ông có thấy bị kích thích, có thấy thèm muốn không, nếu người ta cũng ok ông có muốn lên giường không, đừng nói là không nhé, đàn ông thằng nào nói thế thì một là đạo đức giả, 2 là nó bị ..........liệt. Thế thôi, có câu nói vui "sinh lý không đánh giá đạo đức con người" nhưng nhiều trường hợp cũng đúng. Quan trọng là cư xử thế nào và chuyện đó xảy ra như thế nào thôi. Tất nhiên những người nhăm nhăm đi mò mẫm kiếm đối tượng để giải quyết sinh lý thì cũng hơi bệnh hoạn thật, nhưng không thích không ủng hộ thì thôi, nhận xét này nọ thì tôi thấy hơi ngứa tai.
    Thứ 2: Ông bạn ghét cái bọn chêm tiếng bồi vào bài viết mà ông bạn vẫn chêm đấy thôi, lại còn khoe đi mấy năm bên châu Âu mới ghê có cần phải thế không
  3. mantra

    mantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó chẳng có gì fải bàn. Bạn là 1 người đàn ông khoẻ mạnh, bình thường thì..., trừ khi bạn không muốn bất bình thường. Ngoài ra còn một số chống chỉ định khác cho từng cá nhân cụ thể, nhưg đó là việc của từng người.
  4. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Còn mình lại nghĩ,cái này con trai thường tự nguyện hơn,vì thực sự ONS họ dek mất gì,điều tiếng thì con gái chịu->quan niệm xã hội người Việt
    Tiến bộ hay ko còn tuy,kể cả gay hay ko,nhưng nó là một hình ảnh trong muôn vàn bộ mặt của ********,đơn giản vậy thôi,có cái này thì có cái kia thì xã hội mới điều hoà được!!
  5. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bạn "khái niệm" vẫn không chịu tư duy nhỉ. Thôi tôi lấy đại 2 VD ra để bạn đỡ thắc mắc vậy:
    1."Anh cũng không ủng hộ chuyện đi chơi kave, nhưng cô cũng không nên đả kích và coi những người đi chơi kve là bệnh hoạn, là không có tư cách đạo đức hay nhân phẩm tốt."
    "Nên vì bận rộn công việc, thiếu thốn thời gian mà ONS thì quả là suy nghĩ không khác gì thời tiền sử và thú vật. Thú khác người chỗ đấy đấy cô nhé...
    2."Chính những thằng chưa bao giờ thử đó như bf của cô mới dễ sa ngã vào mấy đứa con gái có ngón nghề cao thủ đong trai hoặc là mấy con kve, bọn kia thì có thể chỉ đi với kve một lần rồi bb, nhưng với những thằng như bf của cô, lấy vợ rồi mà chưa thử khi dính vào mới khó dứt ra...."
    "thế a mới nói là không khác gì thời tiền sử đâu. Ngày xưa người ta coi ******** là thứ để duy trì nòi giống và có thể làm với bất cứ giống nào ngược với mình là oki. Nhưng lịch sử loài người qua bao năm tiến hoá và phát triển để làm gì hả cô?? Bây giờ ******** là thể hiện của tình yêu đôi lứa, của gia đình hạnh phúc"
    Nhân tiện, lần này tôi thấy bạn khá hơn lần trước rồi đấy, trả lời không dùng từ tiếng Anh nào, tiến bộ đáng khen đấy. Thế mới xứng đáng là người Việt trên diễn đàn tiếng Việt chứ
    Còn nhiều nữa nhưng thôi, bạn đã không chấp thì tôi cũng không chấp, nâng cốc cái nhỉ
    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 24/10/2005
  6. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Người "Tây" không thích ONS thì họ không ONS, nhưng mà họ không có chê bai dè bỉu những người có ONS, và ngược lại. "My life, my choice" (Đời em, em xài theo ý em). Đó là sự tự do. Tớ có mấy đứa bạn gái, thấy nguyên tắc để chúng nó quyết định chuyện có ONS không là:
    - Nó có thích, có ham muốn thằng đó không
    - Thằng đó có quyến rũ hay không, có lịch sự, có "nam tính" hay không.
    - Hai đứa "dẫn dắt" nhau đến mức nào
    - Hôm đó nó đã uống thuốc ngừa thai chưa (thường thì nó chẳng bao giờ quên, vì uống viên thuốc khẩn cấp "morning tablet" là một cực hình)
    Còn người "Ta" có vậy không? Nguyên tắc để quyết định có ONS không của những người chấp nhận ONS là gì? Có phải là:
    - Gia đình mình có biết không?
    - Có đứa bạn nào nhìn thấy mình đi với hắn không?
    - Bà bán bún riêu trước cửa nhà sẽ nói gì nếu thấy sáng Chủ nhật cuối của mỗi tháng lại có một người đàn ông từ nhà mình bước ra, rồi lối xóm nói sao?
    - Xã hội có lên án mình không?
    - Thằng cha mình ONS hôm qua tại nhà mình, không biết hắn có giở trò quay lại trước cửa nhà mình ngó nghiêng không? Chẳng có luật nào cấm hắn làm vậy cả. Rồi lỡ hắn làm vậy thì ai bảo vệ quyền lợi cho mình đây?
    - và cuối cùng là "không biết mình làm thế này có đúng không?"
    Đấy, thực tế nó thế.
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xin chép lại câu hỏi : "bạn nghĩ gì về One nitez stand ?" !
    Nghĩ gì ư ?
    Immorals ! (thiếu đạo đức ????)
    Yeah ... Thuyền thường nghĩ là như vậy hồi xưa và ngay chính bây giờ cũng vẫn vậy nữa . Thường thì nếu mình là một người đàng hoàng , đây là một chuyện không thể chấp nhận được . Mà thật vậy, từ Tây sang Đông cũng như từ Âu sang Á, thường thì những chuyện trái ngang không thể thành lâu dài được hay xảy đến cho 19stand ! Thí dụ, một người đàn bà married, cảm thấy một người đàn ông khác quá ư là hấp dẫn rồi vô tình buông thả theo sức rượu mạnh ngây người của một đêm cô quạnh xa nhà xa chồng con, để rồi sáng ra nhận thức thực tế và bước đi mãi mãi không dám nhìn lại về cái đêm 19stand đó ! (họ có làm film tựa đề one night stand cũng na ná như vầy hồi 1997).
    Vậy thì sao ? 19stand thực ra là gì ?
    Thuyền mong các bạn bên VN cũng như các bạn du học sinh bên Mỹ này, hiểu được nó để đừng để nó lạm dụng chính mình .
    19Stand là những khi ta yếu kém vì rượu hay vì một cơn buồn nào đó, mot khủng hoảng nào đó quá choáng ngợp đời ta, để rồI buông thả và để sáng ra mới qua được cơn khủng hoảng đó để nhận thức là mình vĩnh viễn không thể sống đời với người tình của đêm qua . Và biến nó thành one night stand để cuộc đời của mình (và của nguoi đó có khi) trở nên tốt đẹp hơn .
    Có khi nó là một cơn thèm muốn mà bình thường ta không thể tưởng tượng ra ta có thể có được . Thế mà tối đó gặp người ấy ... và ta đã giết đời ta trong một đêm ! Nhưng rồi ta sống lại và strong enough to move on . Hy vọng bạn hiểu được cảm giác đó ...
    Chứ 19stand không phải là một lối sống để các bạn cảm thấy là mình Mỹ hơn hay Tây hơn đâu ? Xin bạn đừng .. misuse chúng !
    Chúng ta đều chỉ là một con người bình thường mà thôi . Không là thánh là phật được . Chúng ta có thất tình nhục dục . Có desire và có .. đạo đức (hy vọng là còn chứ ? hihihi) Chúng ta có thể dùng nó làm một cứu cánh nếu lỡ chúng ta bị té xuống một hố sâu . Nhưng hy vọng là đừng dùng nó làm cái dốc cho bạn rớt xuống mãi vực thẳm .
    Nếu viết chung chung mà không đưa ra một số thí dụ cụ thể và viết đúng hay sai, có thể , bạn sẽ cho là nói chung chung hão huyền chán ngấy . Thuyền xin phép được list ra đây và welcome các bạn tiếp tục viết tiếp các trường hợp khác nữa :
    a) Co nào đó cho là mình còn trẻ, tội gì không hưởng, cứ buông thả 19stand cho thử cảm giác mạnh . Khi nào 25t thì hãy bỏ nó đi .
    ====> sai ! Bạn đang tự làm hủy hoại đời mình . Cũng giống như một cậu bé nhà giàu đại gia, xài hàng trắng vì bây giờ còn trẻ và giàu, mai mốt sẽ ngưng thôi mà ! Big deal . (Hy vọng bạn thấy là sai chứ ?)
    b) Con gái VN bây giờ xưa và cù lần như trái đất . MÌnh là dân du học sinh, đi sang đây được vài năm thì phải Mỹ hóa 1 tí cho đám bạn mới sang nó phục chứ !
    ====> sai ! Bạn đang misuse văn hóa bên này và đang lost giữa 2 nền văn hóa . Lost, bị lạc, bị confused hơn là bạn đang đi du học !
    c) Thỏa mãn ********
    ===> sai ! Vì đi đêm rồi cũng sẽ có ngày gặp ma thôi . Nồi nào úp vung đó . Bạn cũng sẽ gặp loại người như vậy . Mang bịnh . Nếu không thì mai sau, có gia đình rồi, không lẽ thiếu thốn ******** khi chồng hay vợ bạn không có đó, (vì đi cong tác xa) bạn cũng sẽ vậy sao ? Chúng ta hơn được con vật là ở điểm nay đây .
    d) Lỡ làm sai rồi ngưng lại, từ đó, cuộc động độ xáp lá cà đêm đó mãi mãi là một 1night stand
    ===> đúng ! Như Thuyền có nói . MÌnh chỉ là con người mà thôi . Nếu biết phạm lỗi và biết ngừng lại để bảo vệ hạnh phúc cho bạn gái mình (hay vợ hay chồng mình), đó là một điều hay .
    Ở điểM d) nói trên , đời người thật nhiều sự trớ trêu . Có thể vì một lúc nào đó, cô ấy lỡ bị vulnarable . Nhưng sáng ra, biết là mình vĩnh viễn không thể tiếp tục với người ấy . 19stand thôi đành mãi là một .. chuyện should not happen in the first place !!!!
    Viết dông dài là vậy đó . Nhưng 3 chữ đó, ý Thuyền muốn nói, chỈ tự nó mà không nằm trong một câu chuyện hay tình huống, bạn sẽ vĩnh viễn không thể đánh giá là nó sai hay đúng cả !
    Có những kẻ lên án nó thật gắt gao . Biết đâu, chính kẻ đó khi bị lạc vào tình huống của nó, kẻ đó lại chợt hiểu ra:
    Ở đời có muôn vàn cái sai và nhiều khi ta sẽ bắt buộc phải chọn cái sai nhỏ hơn để tiếp tục sống . Để tiếp tục giữ gìn những cái mà dong đời đầy sai trái này đã cho ta những cái đúng hơn .
    Thuyền chúc các bạn hiểu rõ 19stand và đừng misuse (dùng sai ?) chúng . Chỉ dùng nó để bảo vệ đời mình mà thôi ... !!!
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 24/10/2005
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  9. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
  10. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    THế này nhé đồng chí Trai Nuoi de nhé, mệt với đồng chí quá, đồng chí cứ hay bị cái tật đọc chưa kỹ, nghĩ chưa sâu, rồi đem so sánh đánh đồng với nhau. Nếu chú nghĩ việc chơi kve ăn bánh trả tiền giống với việc hai đứa bình thường (có thể nói là có học thức) không có tình cảm với nhau mà lại have *** với nhau một đêm rồi chào nhau là như nhau thì thôi a thua chú. Cái trích dẫn thứ hai thì quả thực a nông cạn không hiểu ý chú. Cám ơn chú nhắc nhở a về việc không dùng tiếng ANh vào câu viết, a cũng đang sửa mình thành như thế đấy..... Chào chú.....

Chia sẻ trang này