1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về One nitez stand?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xiaomao, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tintin111

    tintin111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hơ Hơ, ONS mà không mặc áo mưa à, Mà mặc vào rồi thì cần gì đến viên khẩn cấp?????
  2. 234ever

    234ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ONS...hì...cái này nghe hoài nên quen rồi. Và bi h cũng đâu phải hiếm, thấy nhan nhản đó thôi. Cũng chẳng bít sao, mỗi người mỗi ý kiến. Lại có thể và không thể, khoảng cách đi đến quyết định chỉ khác nhau một chữ thôi mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Với mình, thực sự mình cũng thông thoáng trong suy nghĩ và cách sống. Nhưng với ONS thì mình thật sự không thể làm. Bởi thực sự mà nói...cái cảm giác ONS chỉ khiến mình đê mê lúc ấy thôi. Và khi trở về với cuộc sống, cái cảm giác một mình, hụt hẫng vẫn đeo bám lấy mình. Cái mình cần là một chỗ dựa, chứ không phải một ngày, hai ngày rồi thôi. Mình chỉ có ý kiến vậy thôi, và dĩ nhiên bf mình cũng không mong mình trở nên như vậy khi không có him ở bên cạnh. Cái chúng mình cần là tôn trọng và tin tưởng vào nhau...Chỉ vậy thôi...
  3. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Có 2 trường hợp one night stand.
    Một là chẳng biết gì nhau từ trước, gặp nhau mới đưa đẩy lát đã thấy trên giường.
    Hai là 2 người bạn quen nhưng không yêu. Một đêm nàng khóc thút thít nên chàng phải mang chuối ra dỗ dành (hay cái gì đại loại thế theo chiều ngược lại) . Mây mưa 1 đêm trở lại sóng yên biển lặng, không dám đi xa hơn nữa.
    Giả sử lấy tình yêu làm thước đo sự hợp lệ của một lần bim bim. Tức là nếu càng yêu thì càng đáng được bim. Khi đó tôi thấy cái cách ONS 1 ở trên gần với chơi ****. Khác nhau là cô gái thì cần ******** (cũng có thể có cả tiền), còn **** thì quy ra tiền hết. Tất cả đều được driven bởi ...bản năng gốc.
    Còn cách 2 kia có vẻ tình cảm hơn. Tuy nhiên tình đó chỉ thoáng qua, phụ thuộc nhiều vào context . Ví dụ khi vỗ về một cô gái đang khóc, chàng trai lại phát hiện là dây áo con của cô ấy lệch và chân thành có ý định sửa giúp, không ngờ lóng ngóng chạm vào nơi qá nhậy cảm...Khi đó họ có thể đến với nhau, nhưng sau đó khi tỉnh ra thấy người kia không (nên) là của mình, vì vậy tình lại trôi qua.
    Bàn về ONS thì đa dạng, nhưng có câu chắc chắn là không thể nói trước được điều gì. Nêu không muốn dối lừa thì nên tỏ tình kiểu:
    "Anh rất yêu em, rất yêu nhưng nếu chẳng may sau này có người khác làm anh choáng ngợp, khi đó đừng trách nhau em nhé."
  4. keepsmiling

    keepsmiling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Oh God, I luv one nite stand. Hùi học ở Mỹ là hay vụ này lắm , nhất là sau party hihi. Hoặc ai ở dorm thì chắc bít hihi. OSN tuy2 quan niem mỗi người. Theo mình thì rất thú vị
    Được keepsmiling sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 31/10/2005
  5. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mình đang định đặt ngược vấn đề lại, thay mỗi vai trò thôi, bạn gái trở thành người "đi mua". Nói chung, không mất tiền cho gigolo là dễ chịu rồi
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Mình đang định đặt ngược vấn đề lại, thay mỗi vai trò thôi, bạn gái trở thành người "đi mua". Nói chung, không mất tiền cho gigolo là dễ chịu rồi
    __________________________________________________
    Thực ra cái đáng nói là các cô gái cho việc này là chẳng sao cả thôi.Chứ con trai nói thật hỏi 10 ông thì tới 9 máu cái vụ này rồi(chẳng mất gì được hưởng không ai chẳng đồng ý).
    Đọc bài viết ở trên nghĩ mãi có phải những người không vì tiền(con gái) là bị gì không nhỉ?
    Gái làm tiền họ đâu có thoải mái với công việc đâu,thế mà các em kia vô tư.
    có ai trả lời hộ cái!
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    10 ông thì tới 9 ông "máu", tại sao cùng là người cùng có cảm xúc ham muốn (dùng từ này có chính xác không nhỉ, hay gọi là bản năng) lại bắt con gái nhà người ta 10 cô thì cả 10 phải không được phép "máu". Gái thì không phải người mà là tượng thạch cao phỏng? Suy nghĩ cứ phân biệt thế thì bản thân người suy nghĩ chả sung sướng gì mà anh ta còn đem sự bực mình khó chịu cho người cũng không phải chuyện lạ.
  10. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các bác trai phản bội bạn gái ... đi ra ngoài một lần thì sẽ có những trường hợp như thế nào ??? Thấy như thế nào???
    Là ... Sẽ có lần tiếp theo ...... ???
    Làm sao để ngăn chặn điều này????

Chia sẻ trang này