1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về One nitez stand?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xiaomao, 19/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_Luv_Tin

    I_Luv_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    kô chấp nhận đươc, chắc tại mình cổ hủ. quan hệ trước hôn nhân thì kô nói làm j`.nhưng gặp là ngủ thế này thì không chịu dc
  2. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc mục này từ đầu đến cuối,không bỏ chữ nào,thỉnh thoảng có vài từ tiếng Anh không hiểu,bỏ qua,thấy rất hấp dẫn vì nảy sinh nhiều tư tưởng ghê gớm quá....
    Theo tớ chuyện này rất đơn giản:
    Đừng nói với tớ là bạn không thích(cả 2 giới,thậm chí là 3 giới...).Tớ cực thích.Tớ chưa thử lần nào nhưng nếu có cơ hội là tớ nhào vô.Tớ cũng biết như thế là có lỗi với nhiều người(đặc biệt với một người),nhưng ở một chừng mực nào đó(cái này rất đa dạng),điều đó không quá nghiêm trọng.Làm thế này là nhẹ tội hơn ngoại tình nhiều(điều phổ biến trong mọi xã hội).Thà một đêm với người khác rồi lại trở lại với người của mình,chứ cứ lén lút hẹn hò còn đáng xấu hổ hơn.
    Suy cho cùng việc ngoại tình cũng tới 70% là thoả mãn những nhu cầu ******** mới.Cho nên theo tớ,mình cứ nghĩ như cách nghĩ tớ gợi ý thì mọi chuyện đều dung hoà.Đấy là những áy náy với người thân và người mình yêu.
    Còn về vấn đề những dị nghị của xã hội(hàng xóm láng giềng,làng trên xóm dưới,bản xuôi,bản ngược)thì lại la chuyện khác:
    Có bạn nói rằng cứ hàng sáng chủ nhật có người ra khỏi cổng nhà mình(mỗi lần một người)thì đừng sống trong xã hội loài người nữa,đấy là cuộc sống buông thả,sa đoạ....Còn chuyện này lại hoàn toàn khác.Chuyện này theo tôi chỉ xảy ra ít thôi,trong một mối quan hệ xã hội đủ hẹp mới không bị lên án.Có thể đó là quan hệ giữa nhân viên và ông chủ(trong những quán bar,sàn nhẩy),2 đồng nghiệp.2 người bạn,.....tức là họ cũng biết nhau sơ sơ.Điều này hoàn toàn không quá nặng nề.
    Tôi còn nhớ,ngày trước VTV3 có chiếu loạt phim về chàng thám tử nào đó.Mỗi tập phim lại có một cảnh anh ta ngủ với thân chủ,kẻ thù ,hay đối tác,thấy cũng hay....dù đấy là trên phim(họ đã cường điệu rồi).
    Thế đã,vài lời tự thuật...

  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái chủ đề này cũng lâu lâu rồi nhưng hôm nay mới vào, nhìn cái tiêu đề choupat đã không đồng ý rồi, hồi xưa bây giờ và mãi mãi là không . Vì sao ư? con trai có thể ONS , họ chẳng mất gì cả, đạo đức và lòng tự trọng của họ cũng không bị mất giống như người phụ nữ. Một khi nguời phụ nữ có mà dễ dàng quan hệ như vậy thì choupat nghĩ chẳng người đàn ông nào chấp nhận những người phụ nữ như vậy.
    Choupat nghĩ khi ngưòi phụ nữ có thể ONS , họ có thể dùng nhiều lời để biện minh cho bản thân họ nhưng những nguời đàn ông khác thì không, họ không tin đâu.
    Hồi xưa còn là sinh viên, choupat có biết một cô , cô đó quan hệ với đàn ông dễ dàng lắm, cũng kiểu cả lũ đi bar, rồi discotheque, cô đó có thể theo đàn ông về ngủ dễ dàng. Rồi mỗi mộ term học có một anh chàng nào đó nhìn dễ thương , tụi choupat biết ngay là cô đó sẽ ngủ với anh ta và đúng như vậy.
    Trong số những người ngủ với cô ta thì choupat chơi thân với một cậu người canada và anh ta cũng kể lại với choupat và bảo rằng cậu ta biết cô đó thế nào qua mấy lời người bạn nhưng biết cô đó dễ dàng thế thì tại sao không? vì là của được cho , miễn p hí cơ mà , lời nói nguyên văn của anh bạn choupat và anh bạn còn kể rất nhiều về họ nghĩ gì về cô đó cho choupat, nghe anh bạn kể mà bản thân choupat cũng thấy xấu hổ cho cô đó cho nên ONS chẳng hay ho gì cả , nhất là phụ nữ càng giữ bản thân mình là càng tôn trọng mình.
    Mà chú thích về cô đó nhé là cô đó rất xinh xắn , đẹp lắm chứ không phải là xấu xì gì đâu nha mà làm vậy, choupat cũng không hiểu sao nữa.
  4. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thì phải xinh xắn thì bọn đàn ông mới ngủ chứ xấu thì ai để ý,nhất là quan hệ ******** miễn phí như thế!
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    thế thì bạn lại càng nhầm rồi, phụ nữ mà xinh xắn họ biết giá trị của họ và tôn trọng bản thân họ lắm đó, không việc gì phải làm thế cả. Tính cách và quam điểm của mỗi người thôi.
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    tuỳ thôi chị ơi...phụ nữ đẹp mà biết mình đẹp thì biết giá trị của mình thật nhưng mà họ cũng muốn chơi bời mà. Tất nhiên là những người họ chọn để one nite stand cũng phải có chút gì đó, chứ chả phải bạ đâu ngủ đó.
  7. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    làm chai rượu lên máy bay rồi đi offline= one nitez stand!
  8. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Có hai quan niệm của phụ nữ khi họ ********.
    1- Một là dâng hiến
    2- hai là chinh phục, muốn được hầu ***
    Theo cách 1 các cô sẽ không đi lăng nhăng nhiều vì dâng hiến chỉ cho một người.
    Nhưng nếu họ nghĩ theo cách hai, tức là mỗi chú đến thực ra chỉ để thoả mãn cho cô ấy, là nô lệ một đêm trên giường, thì không có lý do nào cản được họ thay đổi ********. Họ nghĩ họ đẹp, họ cần được phục vụ. Khác nhau ở chỗ nếu xinh thì muốn kiến *** slaver là được ngay. Còn nếu cô nào xấu sẽ khó tìm được chú nào chịu xài.
    Nhiều cô không có ai xài sẽ tự biến thành...nghiêm chỉnh. Không được suy theo chiều ngược lại nhé.
    Được quocnhat sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 04/11/2005
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    10 ông thì tới 9 ông "máu", tại sao cùng là người cùng có cảm xúc ham muốn (dùng từ này có chính xác không nhỉ, hay gọi là bản năng) lại bắt con gái nhà người ta 10 cô thì cả 10 phải không được phép "máu". Gái thì không phải người mà là tượng thạch cao phỏng? Suy nghĩ cứ phân biệt thế thì bản thân người suy nghĩ chả sung sướng gì mà anh ta còn đem sự bực mình khó chịu cho người cũng không phải chuyện lạ.
    __________________________________________________
    Hị tôi không có ý đó!
    Nhưng thấy nhiều em gái ủng hộ việc này thì hơi bị quá tây!
    Bạn là con gái thấy có nhà chứa"trai"chưa?vì nó là không bình thường.
    Thực việc này chẳng bình đẳng tẹo nào nếu nói con gái không thể.Nhưng con trai"ngủ"nhiều cũng mang tiếng chứ có phải không đâu.
    Đã là con gái....thì nên giũ mình một chút.Tôi không phản đói có hiều ban trai,nhưng việc một đêm này thật không thể chấp nhận.
    Có thể mình lạc hậu,hy vọng bạn gái mình không"hoà nhập"như mấy em đồng tình việc này.
    Hết.
  10. dubelo

    dubelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói nhiều về 19stand,nói nhiều về trách nhiệm của mình với cảm xúc của mình,thế có khi nào các bác nghĩ đến việc vợ mình,chồng mình hay người yêu mình 19 với ai khác không?Có người sẽ bảo là có gia đình rồi,có người yêu rồi thì khác ,ok.Thế các bác ko hề bận tâm về việc người của mình lã từng làm việc ấy chưa,làm bao lần rồi trong quá khứ ah?Biết và chấp nhận việc người mình yêu có quan hệ trong quá khứ đã là việc khó khăn mà lại còn biết người đó thích 19stand nữa thì chắc là vui lắm nhỉ?

Chia sẻ trang này