1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về One nitez stand?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xiaomao, 19/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, cứ phải có partner có ý muốn "tình 1 đêm" cái đã, roài nghĩ gì thì hãy nghĩ, không có thì ngồi đó mà mơ à.
    Còn thì các cụ đã dạy rồi "cờ đến tay ai người đó phất" thế thôi!
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh phê bình mèo, ai lại ví chuyện của người với chuyện của chó mèo bao giờ, mỗi sự việc có lý do và nguyên nhân bắt đầu khác nhau, chúng ta khi bắt đầu nghĩ đến abc abc là bản năng (trc cái đẹp, nảy sinh ham muốn) nhưng thực hiện lại phải do mách bảo của sy nghĩ, và trong lúc thực hiện thì lại đôi khi làm theo...bản năng, vậy nên gạt chó và mèo qua 1 bên mèo nhé.
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã gọi là bản năng thì phải dành cho 2 đối tác cái tên là "con đực" và "con cái" anh ạ, người mà chỉ làm theo bản năng thì có khác gì........ Nếu đổ lỗi cho hoàn cảnh xô đẩy thì em nghĩ cũng giống giới vật lắm, gió mát trăng thanh, lũ mèo quanh xóm kêu gào rú rít, vậy là sinh chuyện... nhưng em nói thật bé mèo đực nhà em, không phải nàng mèo nào nó cũng xơi, nó cứ phải giao lưu thăm hỏi chán chê, đến mức chị em em còn biết, à, cái con lông vàng mà miu nhà mình hay hít hít ngửi ngửi là con nhà bà A,B,C.... Đằng lày........
  4. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Ai chả có phần con trong phần người, chẳng qua là có kiềm chế đc hay ko thôi.
    Bọn cuối 8x, đầu 9x giờ ghê thật (Mà hình như mình cũng cùng thời với bọn này) hiz, được cái mình & bạn gái không dính vào mấy chuyện này, bạn gái cũng con nhà gia giáo, 2 nhà cũng là hàng xóm nên coi như gia đình rùi hêh, nghe hài nhỉ.
    Mấy cái này cũng thuộc về giáo dục của bố mẹ & xã hội nữa, phần còn lại do bản thân. NHưng tới giờ này sao VN mình vẫn ngại cái giáo dục giới tính cho học sinh nhỉ, thảo nào mà cứ thấy mấy em 13, 14 tuổi có con, rồi mẹ & con cùng chết, khổ !

    Được MongteCafe sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 28/07/2006
  5. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    thích thì làm.
    lôi ví dụ chó mèo ra làm gì. vớ vẫn.
  6. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có 2 thằng bạn, sống theo kiểu 1-9 và đến bây giờ chúng nó đã ngoài 30 rồi. Có thể nói thế này: Khi tôi hỏi nó "sao mày không yêu con bé nào nữa à, không định lấy vợ à?"
    Nó trả lời thế này: "Giờ tao không thể yêu thêm được đứa nào nữa, không thấy một chút cảm giác gì với đàn bà nữa"
    Theo tôi nghĩ, khi bạn làm cái gì đó quá độ, chắc chắn sẽ có hậu quả!
    Tính 2 mặt của một vấn đề luôn luôn tồn tại.
    Một chút mong các bạn tham khảo thêm.
    Tôi không có ý kiến gì thêm!

  7. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    có điều kiện cũng chớ sa đà anh em ạh, dính vào là chán yêu ngay, chẳng có hứng thú j đến chuyện cưa cẩm, lãng mạn nữa. Gặp em nào ưa nhìn, nói được dăm ba câu là đầu lại nghĩ làm sao để ONS với em rồi.. ặc ặc, thế thì có đến 40 cũng chưa tìm được một nửa thật sự.
    Anh em nào từng trải chắc hiểu!

Chia sẻ trang này