1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về One nitez stand?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xiaomao, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    good!!!
    Tư tươ?ng mới cu?a thanh niên thơ?i đại hay la? giá trị đa?o lộn hết???
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    1 nite stand, Gà con nghĩ thời nay thì khá nhiều rồi, nói chung là đối với dân Việt mình ở Vn còn có vẻ mới lạ, chứ ở bên này, đi party rồi chứng kiến, nên cũng ko lạ lắm. Chỉ có điều Gà con tin con gái VN mình ko muốn QH với người mà ko phải người yêu họ, phải ko ạ?? COn trai thì ko tính làm gì
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    1 nite stand, Gà con nghĩ thời nay thì khá nhiều rồi, nói chung là đối với dân Việt mình ở Vn còn có vẻ mới lạ, chứ ở bên này, đi party rồi chứng kiến, nên cũng ko lạ lắm. Chỉ có điều Gà con tin con gái VN mình ko muốn QH với người mà ko phải người yêu họ, phải ko ạ?? COn trai thì ko tính làm gì
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa quen biết gì nhưng meet ở party chẳng hạn, rồi đến với nhau ngay đêm hôm đó thì cũng chẳng có gì là sai trái. Nhưng nếu sáng hôm sau nhìn mặt nhau mà tỏ ra không quen biết thì thật là kinh dị. Quá buông thả! Chúng ta là con người chứ đâu phải con mèo.
    PS: trừ trường hợp mua bán zâm , ko nói làm gì.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 18/10/2005
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa quen biết gì nhưng meet ở party chẳng hạn, rồi đến với nhau ngay đêm hôm đó thì cũng chẳng có gì là sai trái. Nhưng nếu sáng hôm sau nhìn mặt nhau mà tỏ ra không quen biết thì thật là kinh dị. Quá buông thả! Chúng ta là con người chứ đâu phải con mèo.
    PS: trừ trường hợp mua bán zâm , ko nói làm gì.
  6. xiaomao

    xiaomao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tụi tớ khi ngồi tán gẫu với nhau, thỉnh thoảng lại đem chuyện ONS ra bàn luận. Tớ ngạc nhiên là có khá nhiều người đã ít nhất một lần trải qua chuyện này (bao gồm cả nam lẫn nữ, tuổi từ 23 đến 45, đã có gia đình và chưa có gia đình). Mà họ toàn là người có học thức cả, không chơi bời, làm việc rất có trách nhiệm, cuộc sống nhìn bề ngoài hết sức đàng hoàng, mẫu mực. Họ cũng chẳng giấu những chuyện như thế này, họ nói ra một cách thoải mái nhưng tớ biết không phải là cái kiểu khoe khoang "thành tích". Tớ cứ thắc mắc tự hỏi không biết đây có phải cũng là 1 xu hướng sống mới của nhiều thanh niên ở Việt Nam? Chính bản thân tớ đôi khi cũng muốn trải qua một cảm giác mới lạ, phiêu lưu như vậy nhưng vẫn chưa có đủ can đảm, cảm thấy mình vẫn bị tư tưởng truyền thống ràng buộc. Tại sao mình lại không dám làm điều mình muốn nhỉ? Như vậy có phải là mình có lỗi với bản thân mình không?
  7. xiaomao

    xiaomao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tụi tớ khi ngồi tán gẫu với nhau, thỉnh thoảng lại đem chuyện ONS ra bàn luận. Tớ ngạc nhiên là có khá nhiều người đã ít nhất một lần trải qua chuyện này (bao gồm cả nam lẫn nữ, tuổi từ 23 đến 45, đã có gia đình và chưa có gia đình). Mà họ toàn là người có học thức cả, không chơi bời, làm việc rất có trách nhiệm, cuộc sống nhìn bề ngoài hết sức đàng hoàng, mẫu mực. Họ cũng chẳng giấu những chuyện như thế này, họ nói ra một cách thoải mái nhưng tớ biết không phải là cái kiểu khoe khoang "thành tích". Tớ cứ thắc mắc tự hỏi không biết đây có phải cũng là 1 xu hướng sống mới của nhiều thanh niên ở Việt Nam? Chính bản thân tớ đôi khi cũng muốn trải qua một cảm giác mới lạ, phiêu lưu như vậy nhưng vẫn chưa có đủ can đảm, cảm thấy mình vẫn bị tư tưởng truyền thống ràng buộc. Tại sao mình lại không dám làm điều mình muốn nhỉ? Như vậy có phải là mình có lỗi với bản thân mình không?
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Không bình luận về đạo đức của những người thực hiện quan hệ kiểu ONS.
    Tôi có thắc mắc nhỏ là các bác thực hiện ONS không sợ bị cướp của, hay bị giết hay sao? Nhiều người nhìn mặt bảnh bao nhưng lại có bệnh gì đó về sinh lý hay tâm lý, hoặc có ý đồ cướp của. Không may gặp những người đó thì sao?
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Không bình luận về đạo đức của những người thực hiện quan hệ kiểu ONS.
    Tôi có thắc mắc nhỏ là các bác thực hiện ONS không sợ bị cướp của, hay bị giết hay sao? Nhiều người nhìn mặt bảnh bao nhưng lại có bệnh gì đó về sinh lý hay tâm lý, hoặc có ý đồ cướp của. Không may gặp những người đó thì sao?
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Trong số mấy chú ba hoa đó cũng có thằng nói phét đấy bác gái ạh. Dính đến *** thì đừng tin bọn con zai chúng tớ quá. Trừ phi bác là người trực tiếp one-two với chúng nó.
    Ví dụ nhá? Chúng nó thấy bác gái ngon nhưng còn run chưa dám thử, họ cứ kể coi như chuyện ấy là thường tình để bác gái mắc bẫy liều vài chục phát là họ sướng...haha. Bác về bảo chúng nó là các anh trên TTVN One-night đọc hết vị của họ rồi, kiếm võ khác dụ khỉ đi.

Chia sẻ trang này