1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về One nitez stand?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xiaomao, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xem ra ở đây số người ủng hộ ONS chiếm đa số. Xét chung thì tôi chẳng phản đối hay ủng hộ ONS, nhưng theo tôi làm người thì nên có cái tôi, làm vì cái mình thấy đúng chứ chẳng nên vì phong trào. Với những ai còn "độc thân", tôi thấy ONS chẳng đáng chê trách, cũng chẳng đáng tự hào, đúng như có bạn nói: mình làm mình chịu. Chứ với những ai có ng yêu rồi mà cũng ONS thì thất vọng. Các bác nên đổi ko nói là "ng yêu" nữa mà nói gọi là "đối tác ******** lâu dài" mới phải. Tự nhận là có ng YÊU rồi mà cũng STAND hay LIE với ng khác được. Chậc!
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    -----How about *** on the first date??? i never done this b4... but to me uhm juz sometimes it happens in life...who knows i would of done it in uncertain future ...rofl ... 1st comes 1st serves...^^ ---- How dare u think of this topic, huh Kizz?
    Huni, it''s a very interesting field to debate or think of. So funny I''ve discussed this topic with someone
    Tớ chỉ nghĩ, nếu cái chemistry is strong enough thì cũng chả biết được. Ý mà nhiều/đa số zai đểu lắm, *** thì ok ngay nhưng mà sau lại đánh giá: Nó mà fk mình được thì nó cũng sẽ easy với đứa khác như thế. How ironic, huh?
    By mistake, tớ deleted mất bài của Kizz roài Sure im not a high-tech person
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 21/10/2005
  3. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò một vài bữa, ONS rồi té ! Bọn con trai thích kiểu này lắm thì phải!
    Chú nhà mình leng pheng theo thằng bạn khốn nạn, bị tóm gáy, sợ ngay !!!
  4. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cái ONS này nó đang đưa cô chú trở về thời tiền sử đấy, phí cả công bố mẹ cô chú cho các cô chú đi ăn học....
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    nahhhh đấy là cuộc sống riêng tư của họ... tớ không thick ONS nhưng tớ ko lên án ONS...ai cũng cần có tình cảm bạn hiền ah...nếu như công việc trói chân trói tay bạn, những cuộc đi công tác liên miên không cho bạn thời gian tìm hiểu bạn gái.... hoặc với những người không thích ràng buộc tình cảm atm... thì họ sẽ dating ---> ONS trong một khoảng tg ngắn nếu như chemistry xảy ra xDxD.... chuyện gì cũng có thể xảy ra khi chỉ có 2 người ở gần nhau, ko ai cản trở được ... tớ không lên án những người này... tớ thông cảm với họ...xDxD....
    còn chuyện cho đi ăn học lại là chuyện khác.... ...diff story.... btw juz drop it here..... ONS stil ongoing juz like us, we do grow old but never grow up ....
  6. mt37

    mt37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng ONS với 1 người. Trong khi trước đó chưa bao giờ mình nghĩ là mình lại có thể làm như thế. Nhưng mà cả hai cũng có tình cảm với nhau, dù chỉ là thoáng chốc. Khổ cái lại học cùng trường. Mà công nhận là cảm giác rất đặc biệt. Dù cả 2 đều đã có người yêu. Bây giờ gặp lại nhau vẫn là bạn bình thường. Nói chung xác định ONS thì đừng mong tiến xa hơn. Cứ để nó như 1 kỉ niệm ?!
  7. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Mình ko ủng hộ cái chuyện One night stand chút nào cả . Vì con gái sẽ khổ hơn con trai rất nhiều . Mình có một cô bạn chỉ vì quen anh này và rất kính nể anh ta . Cuối cùng có men rượu vào ko thể kiềm chế được mà làm chuyện này với anh ta . Đây cũng là lần đầu tiên của cô ấy . Mọi người đoán ra được điều gì xảy ra sau đấy rồi chứ ? Anh ta hắt hủi cô ấy . Cô ấy suy sụp trong vòng nửa năm liền . Ko làm được việc gì ra hồn cả . Cứ nghĩ đến chuyện đó là cô ấy chỉ muốn khóc thôi. Sau này cô ấy cũng có người yêu nhưng chẳng có gì là trọn vẹn cả . Thế nên nếu chưa làm thì đừng . Làm rồi chẳng quên nổi đâu.
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    À quên.Lần rồi tôi có đọc bài báo viết về một cô gái Korea bị bắt chết sau khi tiếp nhiều người đàn ông một lúc.Cái chết cô ấy tôi không nói nhưng cái tôi nói là việc quan hệ với nhiều người vào cùng một thời điểm.
    Nói về đạo đức thì cũng thấy tởm tởm,nhưng về nhu cầu ******** không thì cũng mong một ngày được thử cái loại tiếp năm bẩy thằng một lúc nó thế nào.
    Kể cũng tò mò thật!
  10. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay anh bận công trình giờ mới vào trả lời cô Mod được, thứ nhất a khuyên cô một điều: a đọc qua mấy bài trả lời của cô trên này, a biết cô đang du học nơi xa rồi, nhưng đây là diễn đàn tiếng Việt cô nhé, cô dùng tiếng mẹ đẻ cho mọi người nhờ. A hồi trẻ cũng du hí vòng quanh Châu Âu mấy năm, và việc đầu tiên a về Việt Nam phải sửa là kiểu nói bồi tiếng Anh vào câu đấy. Đấy không phải cách khoe mình giỏi đâu...
    Còn cô đừng đổ tại là do cuộc sống, do công việc bận rộn mà không có thời gian tìm hiểu này nọ nên dẫn đến ONS, thế a mới nói là không khác gì thời tiền sử đâu. Ngày xưa người ta coi ******** là thứ để duy trì nòi giống và có thể làm với bất cứ giống nào ngược với mình là oki. Nhưng lịch sử loài người qua bao năm tiến hoá và phát triển để làm gì hả cô?? Bây giờ ******** là thể hiện của tình yêu đôi lứa, của gia đình hạnh phúc...... Nên vì bận rộn công việc, thiếu thốn thời gian mà ONS thì quả là suy nghĩ không khác gì thời tiền sử và thú vật. Thú khác người chỗ đấy đấy cô nhé... Còn a nói thật ngay cả Tây nó thoáng hơn mình rất nhiều, nhưng đối với nó ONS cũng là những chuyện không ra gì cả trong một bộ phận nhỏ thôi...
    Được concept sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 21/10/2005

Chia sẻ trang này