1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về One nitez stand?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xiaomao, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ONS là tiến bộ hay là bước giật lùi của xã hội?:D
  2. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    nhưng tớ ko lên án ONS...ai cũng cần có tình cảm bạn hiền ah...nếu như công việc trói chân trói tay bạn, những cuộc đi công tác liên miên không cho bạn thời gian tìm hiểu bạn gái.... hoặc với những người không thích ràng buộc tình cảm atm... thì họ sẽ dating ---> ONS trong một khoảng tg ngắn nếu như chemistry xảy ra xDxD.... chuyện gì cũng có thể xảy ra khi chỉ có 2 người ở gần nhau, ko ai cản trở được ... tớ không lên án những người này... tớ thông cảm với họ...xDxD....
    còn chuyện cho đi ăn học lại là chuyện khác.... ...diff story.... btw juz drop it here..... ONS stil ongoing juz like us, we do grow old but never grow up ....
    [/quote]
    Mấy hôm nay anh bận công trình giờ mới vào trả lời cô Mod được, thứ nhất a khuyên cô một điều: a đọc qua mấy bài trả lời của cô trên này, a biết cô đang du học nơi xa rồi, nhưng đây là diễn đàn tiếng Việt cô nhé, cô dùng tiếng mẹ đẻ cho mọi người nhờ. A hồi trẻ cũng du hí vòng quanh Châu Âu mấy năm, và việc đầu tiên a về Việt Nam phải sửa là kiểu nói bồi tiếng Anh vào câu đấy. Đấy không phải cách khoe mình giỏi đâu...
    Còn cô đừng đổ tại là do cuộc sống, do công việc bận rộn mà không có thời gian tìm hiểu này nọ nên dẫn đến ONS, thế a mới nói là không khác gì thời tiền sử đâu. Ngày xưa người ta coi ******** là thứ để duy trì nòi giống và có thể làm với bất cứ giống nào ngược với mình là oki. Nhưng lịch sử loài người qua bao năm tiến hoá và phát triển để làm gì hả cô?? Bây giờ ******** là thể hiện của tình yêu đôi lứa, của gia đình hạnh phúc...... Nên vì bận rộn công việc, thiếu thốn thời gian mà ONS thì quả là suy nghĩ không khác gì thời tiền sử và thú vật. Thú khác người chỗ đấy đấy cô nhé... Còn a nói thật ngay cả Tây nó thoáng hơn mình rất nhiều, nhưng đối với nó ONS cũng là những chuyện không ra gì cả trong một bộ phận nhỏ thôi...
    Được concept sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 21/10/2005
    [/quote]
    @@@ concept : ^^ cám ơn anh đã có lời khuyên dạy ^^... việc viết tiếng anh có lẽ là tại thói quen texting bằng tiếng anh nhiều quá, ngay cả trong instant messenger đến sms cho cell phone hay memo...^^ lười viết bằng tiếng việt ( type tiếng anh nhanh hơn ).... ngày trước vô ttvn nhiều còn đỡ... giờ ít khi vào nên viết hơi ẩu.... ngoài đời bạn người việt chỉ có 3 ... cho em chút thời gian để sửa vậy...
    còn anh yên tâm, em về vn... em nói tiếng Việt trôi trảy và lịch sự , ko đệm âm tiếng anh như nhiều người khác... ^^ mỗi tội nói quá nhanh và giọng quá nhẹ ...và nói ít thôi ^^ .....rofl
    ----------------------
    còn ai cũng biết ONS / flings là một điều không hay , nó phá hoại cuộc sống lứa đôi và gia đình.... Điều này không fải bàn cãi.... chẳng ai muốn người yêu mình/ cha mình / mẹ mình dan díu với kẻ thứ 3 cả... cái này nó là nhận thức về mặt đạo đức chung cả tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo và đẳng cấp trong xã hội....
    có rất nhiều loại ONS.... với em chỉ những loại này cần lên án
    1. với những swingers thác loạn và bệnh hoạn ( chỉ những đối tượng chung chạ , chơi và thay đổi gái/ trai liên tục) ONS gần như là mạch máu ngầm một phần không thể thiếu trong cuộc sống .
    2. Những người đã có gia đình ( thường tâm lý mất cân bằng sau 3, 4 chung sống / phát hiện những điểm quá khác nhau giữa mình và soul - mate mà không dung hoà được ) : họ ràng buộc trong hôn nhân ( end of the day, thường người đàn ông dù hư đốn đến mấy họ vẫn về nhà , tìm hơi ấm và chỗ dựa từ vợ ) , nhưng lại ONS với những người đàn bà khác ... ---> lên án .... CHo nên với các chị ở trên ttvn , chị nào đã hoặc đang dan díu với người có vợ, không bao giờ nuôi mộng có ngày nó bỏ vợ để yêu mình ^^
    3. Những kẻ có người yêu nhưng vẫn luôn muốn thử những cái mới .....
    4. Sinh viên đua đòi sống phóng túng, ăn ngủ chung chạ loăng loàng lung tung ---> loại này là đáng ghét nhất
    5. những người dùng công cụ internet để ONS .... ví dụ như trong TTVNOL này, cũng đầy rấy pimps và whores, tán tỉnh hẹn hò rồi ONS rồi nói xấu lẫn nhau -.-.... --> tha hoá
    với Đối tượng này em không lên án nhưng thông cảm với họ
    cả hai độc thân, công việc bận rộn .... ONS không fải chỉ dành cho những người lạ ( strangers in the night ) , mà ONS có thể xảy ra giữa hai đồng nghiệp ... chung quan điểm chung sở thích blah blah, họ biết đủ và hiểu nhau trong một giới hạn nào đó .... nhưng chemistry không đủ để dẫn đến tình yêu ... ONS sẽ có thể xảy ra sau candle light dinner, on their date , cho hai người cô đơn ^^.... họ tìm thấy sự hoà hợp về ******** ^^ ....
    - những người vẫn độc thân đi làm việc ở nước ngoài 1 năm , 2 năm hay hàng năm trời.... vì công việc họ fải thay đổi chỗ làm việc liên tục , vài tháng một nước, vài tháng một nước ... không có thời gian tìm hiểu.... tớ chắc chắn 3/4 trong số họ có những cuộc tình ngắn ( 3 - 6 tháng ) sau một ONS với người đàn bà họ mang về nhà ....----> tớ không lên án , tớ thấy điều này là bình thường.... miễn là họ không bệnh hoạn thay ******** hàng đêm là được ....
    .... với những đối tượng này, ONS không fải lúc nào cũng diễn ra liên tục như nhiều người nghĩ , vì công việc ngập đầu , làm việc đến tối đêm về soạn bản thảo , sáng lại đi làm ... nếu họ may mắn tìm được người đàn bà họ thích sau một ONS, thì họ sẽ tìm cách giữ lại -----> relationship xảy ra .... ^^
    ------------------------------------------------
    Em nên dừng ở đây nhỉ... ^^ thế là dài quá rồi ^^... viết nhiều lại có người vào nói mình vô đạo đức ^^ ....
    btw concept , em chưa tự " khoe " mình giỏi bao giờ ... ^^ ... có những người đi nước ngoài 10 năm cũng không bằng những thằng làm ăn giỏi trong nước và uhm ngược lại ... với em nước ngoài là zero anh ạh ^^....
    Được f00l_a_kiss sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 22/10/2005
  3. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn concept nên đổi cái tên trước khi chỉ trích người khác nhỉ, dẫu sao đây cũng là diễn đàn tiếng Việt.
    ONS bản chất không xấu. Đúng là nó chẳng có gì đáng để khuyến khích cả nhưng nói là thú vật thì có lẽ hơi quá khích. Nếu hai người đều đã có gia đình hay người yêu thì quả thật không chấp nhận nổi, nhưng nếu họ không có gì ràng buộc cả thì ONS nó chẳng làm tổn hại đến ai, cùng lắm thì tổn hại đến nét truyền thống do số đông đặt ra. Mà nếu đã xét về truyền thống thì họ cũng chẳng phải phỉ báng người tiền sử, những người tổ tiên họ là thú vật như thế. ONS trước đây từng có, bây giờ vẫn có, nó chẳng nói lên sự tiến hoá hay thụt lùi gì cả, một phần của cuộc sống thôi.
    Mà bạn concept tranh luận ở đây thì 1 ý, trong topic http://www.ttvnol.com/Gioitinh/576818/trang-14.ttvn thì 1 ý, có lẽ vì hóm hỉnh thôi chứ chắc không phải vì không biết mình đang nói gì
    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 22/10/2005
  4. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với câu trả lời của cô FAK.....
    @Trai_nuoi_de: Chú nên phân biệt giữa nick name và việc trả lời bằng tiếng Anh nhé, chứ chú mà đánh đồng 2 thứ đấy thì a buồn.
    Với cả chú chỉ ra cho anh 2 chỗ khác nhau trong 2 bài viết cho anh, a sẵn sằng mời chú một cốc..... Thế nhé!
  5. qnh2302

    qnh2302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chao ca nha
    Day la lan dau tien minh dong gop bai vao dien dan nay. Doc toi chu de One Night Stand nay, toi bai viet cua concept thay bac qua khich qua.
    Dau co gi la sai khi 2 nguoi gap nhau, nay sinh tinh cam va co chuyen do cung nhau, du chi sau 1 lan, 1 gio gap go. Do la tinh cam cua con nguoi.
    Nguoi ta noi den cai duyen, nhieu nguoi khong dan don nhan cai duyen do khi no den voi minh. Ca nhan minh thi luon nghi rang la dieu may man khi gap duoc mot nguoi khien minh co the dong cam, va QHTD doi khi la cach de the hien su dong cam do, den voi nhau, vi nhau va cho nhau.
    Nguoi ta noi qua nhieu toi luan ly, toi quan niem xa hoi. Co le doi khi cung nen tu cho minh cai quyen song nhu dung ban than minh muon song.
    Voi ca nhan minh, minh thich lam nhung dieu ca nhan minh nghi la dung va nen lam, hon la lo lang nguoi khac nghi gi. Se la khong hay khi moi dem ban co mot nguoi nguoi ban tinh moi, nhung co le cung dung vi lo xa hoi nghi gi ma khong giam don nhan nhung cam xuc cua ban, cho du do chi la mot dem, vi co the cai thoi diem do, cam xuc do se khong bao gio tro lai.
  6. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn không đánh đông gì cả, chỉ thấy cái tên của bạn là tiếng Anh trong diễn đàn tiếng Việt thì khó chịu và thấy ngứa mắt thôi. Bạn lại dùng "nick name" thay cho "tên" lại làm tôi thêm ngứa mắt rồi đấy
    2 chỗ hay 20 chỗ tôi hoàn toàn có thể chỉ ra cho bạn thấy. Nhưng bạn có khả năng viết, đọc thì cũng có khả năng tư duy, nên tự tìm ra thì hay hơn. Tôi có thể chỉ ra cho bạn lần này nhưng như thế lần sau sẽ phải chỉ lại nữa. Bạn tự tìm ra đi rồi chúng ta cùng nâng cốc
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình không biết,nhưng giờ thì biết rồi nhá,người tình một đêm nó có nhiều loại,các chú gặp em nào bức xúc rồi theo kiểu:ngày mai ta ko wen thì là tốt nhất,chứ ONS với....thì ko dc gọi là người tình một đêm.Nhưng nếu mà có thì...xài tạm,chủ yếu là giải quyết nhu cầu thôi
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên các nước phương tây đang tuyên truyền cho việc thay đổi quan niệm về ********, thanh niên Việt Nam cũng đang tuyên truyền cho việc thay đổi quan niệm về ********.
    chuyện bi hay hài đây nhỉ?! ai thay đổi như thế nào đây??!
    vì thế cho nên không thể cho người yêu đi du học được, đi du học thì bỏ luôn....khiếp quá....rùng mình về lối sống mới...... học cho lắm vào....
  9. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc............bác ko thể vơ đũa cả nắm vậy được chứ ? Tuỳ vào từng người mà nói được thôi. Ko phải ai cũng vậy đâu...........
  10. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang nhầm lẫn rồi, khái niệm ONS khác, còn nảy sinh tình cảm lại khác, liệu có tình cảm rồi thì sau 1 đêm đó có dám chắc không có các đêm khác không??Và như vậy thì không gọi là ONS, ONS đơn giản chỉ là ham muốn dục vọng trong một thời điểm nhất định đó, và sau khi được thoả mãn thì cả hai đều không còn cảm thấy vương vấn hay quan hệ gì với nhau nữa....
    @Trai_Nuoi_De: Anh ghét nhất cái kiểu trốn tránh như chú, thôi a không chấp....

Chia sẻ trang này