1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về quan niệm sống này???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocviet, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về quan niệm sống này???

    Đề thi vấn đáp tiếng Pháp vừa rồi của các lớp francophonie có câu hỏi sau:
    Il faut penser à sa-même avant de s'occuper les autres ???

    Có nghĩa là:
    Phải nghĩ đến bản thân mình trước khi lo cho người khác???

    Theo các bạn thì có nên phê phán quan niệm sống này không?



    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 16/04/2002 13:26

    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 16/04/2002 17:35
  2. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    "Nghĩ đến bản thân mình trước khi lo cho người khác" là gì?
    Theo tôi, phải phân biệt rạch ròi giữa những điều tốt và xấu khi một người nghĩ/lo cho bản thân họ. Nếu họ làm mọi cách để đem lại lợi ích cho mình (không cần quan tâm đến, hoặc phủ nhận lợi ích của người khác), luôn vơ vét giành phần hơn về mình trước thì quả là rất xấu. Và nếu thế thì không còn gì đáng bàn cãi nữa!
    Một người không biết lo cho bản thân mình thì liệu có phải là người tốt không? Nếu mà mình không biết lo cho mình thì làm sao có thể lo cho người khác?!?!?! Người ta đã nói 'Ốc không mang nổi mình ốc lại còn đòi mang cọc cho rêu'. Tôi có biết một số anh bạn, không hề quan tâm đến cuộc sống của mình, chổ sinh hoạt tuềnh toàng (không phải vì điều kiện kinh tế). Mọi người sẽ nhìn người đó như thế nào? Đối với tôi, trước hết phải biết lo nghĩ cho cuộc sống của mình, gia đình mình sau đó là xã hội.
    Quan niệm của tôi là, nếu tôi làm việc để kiếm tiền một cách chính đáng, thì tôi phải được hưởng thụ trước để tái tạo sức lao động để làm việc tiếp. Mà tôi còn làm việc được có nghĩa là tôi đang đóng góp (lo cho người khác) cho xã hội đấy chứ (đóng thuế, tạo công ăn việc làm cho các nhân viên làm các nghề dịch vụ cho cuốc sống....)
    Mong nhận được ý kiến của các bạn
    --KiTTen--,--{@
    http://ndc1988.homestead.com
    Được sửa chữa bởi - kittenvn vào 16/04/2002 15:56
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Biết lo cho mình trước khi lo cho người khác.
    Điều đó hoàn toàn đúng.
    Khi xưa Tề Hoàn Công lúc Quản Di Ngô sắp mất có hỏi rằng:
    - Thụ Điêu tự hoạn mình để hầu hạ ta, yêu ta hơn yêu thân thể, tin được không
    Quản Trọng đáp: Đến thân mình còn không yêu thì làm sao yêu được chúa?
    Tề Hoàn Công lại hỏi:
    - Dịch Nha làm đầu bếp, nấu cả con trai mình cho ta ăn, yêu ta hơn yêu con, dùng được không?
    Quản Trọng đáp: Con mình còn không yêu thì làm sao yêu được chúa
    Tề Hoàn Công lại hỏi:
    - Khai Phương là Thái tử một nước mà theo ta, yêu ta hơn yêu đất nước, trọng dụng được không?
    Quản Trọng đáp: Tổ quốc còn không yêu thì làm sao yêu được chúa.
    Tề Hoàn Công không nghe, tin dùng 3 người đó, về sau họ thông đồng với các công tử làm loạn, Tề Hoàn Công chết 67 ngày mà không ai thèm chôn.
    -----
    Không Tử hỏi đệ tử về Nhân, chỉ có Tăng Sâm trả lời: Người Nhân là người biết yêu mình mới được coi là Sĩ quân tử.
    -----
    Mình mà không biết lo thì còn có thể lo cho ai được nữa đây.
    Một người nghèo khổ nhưng cứ thích đi làm việc thiện dù trong nhà chả có hạt thóc nào, mình thì ốm yếu, vợ con đói rách liệu có nên không? Lúc đó làm việc thiện cho được mấy người? Hay là người đó tập trung trí lực làm giàu chân chính, có tiền, mình sướng trước rồi dùng tiền để làm việc thiện, có thể cứu giúp hàng trăm người?
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Sim_Bat

    Sim_Bat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To Chitto,
    Sim_bat thấy Chitto đúng là một nhà thông thái đấy, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý lại còn biết cả Đông tây kim cổ, bái phục rồi.
    Nhưng Sim-Bat có điều chưa hiểu rõ, nhờ chitto giải thích giúp:
    - "Thụ điêu tự hoạn mình để hầu hạ ta, yêu ta hơn thân thể?" liệu Thụ điêu còn yêu gì nữa hơn thân thể y không? ví dụ như danh vọng hay tiền tài?
    - Tề hoàn Công so sánh "Thụ điêu quý chủ hơn quý thân thể", Di Ngô lại nói "thân thể còn không yêu, yêu gì được Chúa" vậy cái gì thực ra quý hơn và quý hơn đối với ai, có thể hiểu câu nói của Quản Trọng theo cách thông thường được không? Phải chăng Quản Trọng nói như vậy có ý nói rằng động cơ của thu điêu là hèn hạ.
    - Nên đánh giá qua động cơ của hành động hay đánh giá qua hình thức của hành động
    Vấn đề này rắc rối quá.
    Được sửa chữa bởi - Sim_Bat vào 17/04/2002 08:28
    Được sửa chữa bởi - Sim_Bat vào 18/04/2002 08:48
  5. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Phải nghĩ đến mình trước khi nghĩ đến người khác đúng thôi. Mình ko có sức thì chăm lo được cho ai???
    The Knight of the Death!
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    có tri thức có sức khoẻ và có tiền bạc của bản thân mới giúp được người khác 1 trong ba cái đó.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng đấy. Muốn lo được cho người khác thì mình phải lo được cho mình trước đã. Nếu không thì chẳng việc gì vào việc gì đâu. Nhưng mà nếu chỉ lo cho mình mà không lo cho người khác cũng không được. Đôi khi phải biết hi sinh, bạn ạ.
  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Ốc chẳng mang nổi mình ốc sao lại đi làm cọc cho rêu.....

    When you are in needed of someone, my heart won't deny you......
  9. Jaan

    Jaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn không biết yêu chính bản thân mình thì liệu bạn có thể yêu một người nào đó theo đúng nghĩa? Bạn không phải là người lạc quan mà bạn có thể mang lại niềm lạc quan cho người khác sao? Ah...ah...có lẽ cần thêm vài cái dấu hỏi ở đây.
    In the dark we feel the light
  10. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Yêu,thực sự là không đơn giản,và cũng thật khó diễn giải được hết mọi nhẽ...Nhưng PThi biết một điều là Hạnh phúc trọn vẹn khi ta biết yêu mình và yêu người.Bởi có những người chỉ biết yêu một trong 2 thứ đó,với họ,cuộc sống chỉ là 1 nửa thôi...Và nói thì đơn giản,nhưng để yêu mình và yêu người...
    [side=2]
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không?
    ][/side=2]

Chia sẻ trang này