1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về quan niệm sống này???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocviet, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Nguyên lý này đơn giản thôi mà !
    Muốn làm mọi người xung quanh hạnh phúc thì trước hết mình phải hạnh phúc !
    Tâm trạng đang buồn, tiền thì không có thì làm sao đi an ủi giúp đỡ người khác đây !!!- Nếu thầy giáo mà không giỏi, không biết, không làm gương thì nói sao học sinh nghe được.
  2. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thi thì nghĩ hơi khác một chút!Nói rộng ra chút nhé,là ai cũng có ước mơ phải ko?(theo hướng tích cực nhé!),nhưng ko phải ai sinh ra cũng có đầy đủ điều kiện thuận lợi để thực hiện nó,cũng như ko ai sinh ra là Tốt hết cả,mà ai cũng dần phải tự hoàn thiện mình.Nói đến những ai ko đủ điều kiện nha! Như trường hợp mà becomeman nói,người đó buồn vì ko tiền,nên ko có tâm trạng đi an ủi người khác...nhưng Thi biết có những người vẫn có tâm trạng đi an ủi người khác,ko chỉ bằng lời nói,mà còn hành động nữa,tiền ư?,tất cả từ 2 bàn tay trắng mà,căn bản là cái TÂM của người đó!Cái tâm biết vươn lên,biết nghĩ cho người khác trong bất kì hoàn cảnh nào...Đôi khi đã làm nên những điều gọi là kì diệu...

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không?

Chia sẻ trang này