1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về quyền thuật ?!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 22/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bạn nghĩ gì về quyền thuật ?!

    Trong thời gian 2 năm tập võ đầu tiên, mình khá chú trọng vào các bài bản quyền và thủ pháp, tấn, cước căn bản. Đến năm thứ ba thì bắt đầu cảm thấy cần tập trung hơn vào rèn thể lực, các bài luyện sức bền và độ dẻo của cơ thể, nhưng cứ trước một trận đấu khoảng một tháng thì lại quay về luyện bài bản quyền, cứ thế kéo dài cho đến khoảng năm thứ sáu. Từ năm thứ sáu trở đi thì lại chú trọng vào luyện sức công phá cho một vài đòn ruột, song song luyện sức lực mà sao nhãng hẳn quyền thuật, thời gian này, gần như có cái cảm giác quyền thuật là vô nghĩa cho việc chiến đấu của võ thuật. Gần đây thì bắt đầu có một suy nghĩ mới mẻ hơn, và chắc ra giêng sẽ đầu tư nhiều hơn vào quền thuật và binh khí cùng song song luyện sức lực.
    Tất nhiên đó chỉ là tóm gọn sơ sơ về tập luyện, chủ yếu ở đây có vài quan điểm đối với vấn đề luyện quyền, các bạn nghĩ về nó thế nào?
  2. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    @ Vithuymylove :
    Mình đang sống trong 1 thế giới với vô vàn các loại ngôn ngữ từ vựng phúc tạp có thể làm nhức mắt ù tai , nhức đầu người đọc . Vậy cho Nothing hỏi ViThuymylove mưu cầu gì ở chuyện học võ thuật ?
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Trước mắt là để giữ gìn sức khỏe và phần nào tự vệ được khi đụng chuyện.
    Khác hơn thì chưa nghĩ đến, cái gì đến sẽ đến kẻo lại nhức nhối ù đầu!
    Zậy có được hem?

  4. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    @ Vithuymylove : mình cũng vậy thôi bạn . " Khởi tâm " khi tìm đến võ thuật của mình là tự vệ , đánh trả , hiệu quả , 1 đánh 2 3 tên , có thể tồn tại khi xảy ra chuyện , có thể kiểm soát được tình huống .
    Mình cùng phân tích cụ thể hơn nhé . Vậy trước khi bước chân vào võ đường . Bạn Vithuymylove đã tự " tưởng tượng " , " suy nghĩ mình phải có những kỹ năng gì để đáp ứng được những " Khởi Tâm " bên trên không ?
  5. cafedang252003

    cafedang252003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình hỏi 1 câu này nhé:
    - Bạn đã đánh nhau thật ngoài đời lần nào chưa?
    - Sau khi học võ bạn đã dùng võ để đánh nhau chưa?
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Quan điểm của tôi trong việc luyện quyền Hồng Gia La Phù Sơn như sau:
    1) Trước các buổi tập phải qua bài khởi động làm nóng, khởi động có thể được xem là phần căn bản không thể thiếu, đối với các thế khởi động làm nóng người thực hiện có thể tìm thấy ở đó các bài tập về kéo dãn, mở khớp, thể lực và sức bền.
    2) Phần được xem là hiển nhiên đối với HGLPS đó là bài đơn - bộ nội công, tùy từng cấp mà các thế này khác nhau. Ngoài yếu tố dưỡng sinh thì thường người nào chịu công phu rèn gọt qua thời gian thực hiện đơn - bộ nội công thì sự thể hiện bài quyền càng rõ nét thông qua thể lực, kỹ thuật, thủ cước, thân pháp, tấn pháp, thần sắc ... mà người đó thể hiện.
    3) Phần khởi động chuyên biệt, nó gần với kỹ năng thực hiện đòn thế khó. trong bài quyền có vài gút mắc như là một khúc xương, có kỹ năng thì gút mắc này được tháo gỡ dễ dàng, khúc xương được gặm sạch trắng.
    4) Bài quyền của môn phái thì nhiều, cá nhân chỉ cần thủ đắc một hai bài ở mức độ thấm thấu và hiểu rõ thì dư sài, đủ ứng dụng trong thực tế. Nếu bác nào có thêm hoài bão trở thành võ sư - chưởng môn thì việc biết càng nhiều bài quyền càng tốt.
    Tóm lại câu nói của các cụ là luyện quyền bất luyện công, đáo lão bất trường không là hoàn toàn chính xác đối với các dòng võ thiên về nội công.
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bạn cà phê đắng à, khi bạn đi tập võ thì cứ hẵng nghĩ đến sức khỏe cho mình đi đã. Tập thời gian, bạn sẽ phải luyện đấu với bạn tập, luyện đấu chứ không phải đánh nhau nhé, nhưng cũng không phải là đấu có giao ước nhé, và đấu ở đây không có đồ bảo vệ; luyện với nhiều kiểu người khác nhau, bạn dần sẽ dạn dĩ lên, cùng với việc chuyên luyện khác do môn bạn tập đặt ra. Đến một mức độ nhất định, bạn sẽ khá tự tin khi buộc phải giao đấu với một người nào đó không phải là bạn tập của bạn.
    Chiến đấu đường phố, tớ chỉ gặp có hai hay ba bận gì đó thôi. Nếu đánh một cách thực sự quân tử tàu thì nói chung dân không tập luyện yếu xìu bạn à. Nhưng chuyện đời đâu đơn giản vậy. Nên đừng mơ mộng khi đến với võ thuật, nhưng cũng đừng mang tư tưởng: ôi dào, súng bắn hay không bằng dao phay chém lén.
    Võ không chỉ là cái đấm cái đá đâu, có điều mỗi người sẽ tự cảm nhận cho riêng mình.

  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Cái này nhớ lại hơi lâu đấy.
    Tôi nhớ hồi tôi đi tập võ lần đầu tiên thì theo hai lớp tập liền, một lớp Tae và một lớp Thiếu Lâm, học các chiều trong tuần, sau do buổi học trùng nhau nên bỏ Tae, vì vóc người tôi thấp nhỏ, nghĩ tập Thiếu Lâm sẽ hợp hơn, và thấy đúng thế.
    Cái suy nghĩ đầu tiên ( Khởi tâm ? ) khi đi tập võ là gì nhỉ ? Hình như là tôi có một cảm nhận rất mơ hồ về một vẻ đẹp mà lần đó tôi gặp khi môn tôi tập tiến hành biểu diễn chiêu sinh. Thực sự là tôi không nghĩ đến tập để đánh hai hay ba người, tôi xưa rất nhát và hiền, đến nỗi đi chơi với bạn học cùng lớp buổi tối, gặp bon thanh niên nghịch ngợm đuổi đánh, tôi dừng lại, chúng nó nhận ra tôi bảo " thằng này hiền lắm, thôi đừng đánh nó " và lại để cho tôi đi.
    Bạn dẫn dắt tiếp đi!
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã từng suy nghĩ tại sao môn phái mình lại nhiều bài bản thế chưa? Để làm gì? Cần thiết cho điều gì? Khi tập quyền, bạn thấy khó nhất là vấn đề gì?...( còn nữa )
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    thời bao cấp, nghèo không như bây giờ, bây giờ thì ê hề, thập niên 80 trước pu ở hà nội, thời đó VN toàn CCCP, tivi chiếu Sambo thấy hay, thèm muốn tập ... nhưng dek có điều kiện, rồi khi đầu Video bắt đầu có ở hn thì toàn là chưởng hồng kông xã hội đen bắn súng ì xèo đấu võ bla bla ..... thấy khoái cũng bầy đặt đấm 1 cái đá 1 cú như mấy ku hiện giờ có thời hiphop trong khu phố.
    có hồi tivi chiếu phim lệnh 027 nói zề đặc nhịm bắc hàn xâm nhập nam hàn xài te cuôn đô quá trời, khoái nhất là cú đá cắt kéo song phi ..... kết quả là hn có HLV Yến từ sg ra và anh của pu đi học tae còn pu ngồi coi vì sức khỏe tèo à
    rồi zô xì gòn sống 90 bắt đầu coi thiếu lâm kung fu ngũ hình quyền long hổ xà hạc báo lúc đó là thành long, rồi coi lại phim thời brucee lee ..... và khoái họ Lý wá xá .... thấy họ Lý hiệu quả đơn giản và hay ..... kòn thiếu lâm thì h pu sở trường là tiếu lâm hà ... học thiếu lâm nàm giề nữa
    nói chung tập võ vì thấy người ta biểu diễn hay muốn mình cũng làm được thấy oánh nhau hay muốn mình cũng làm được ......
    tới h pu chỉ chơi bok và katana madein M thui, hơ hơ trước kia cũng có biết phần đầu KCT ...... h oải rồi ko ham oánh nhau nữa ..... hế hế ....
    hẹ hẹ
    bác Vịt muốn học tự vệ thì theo lão M hay Cry là ok,
    dưỡng sinh thì pu nghĩ bác dư thông minh để chọn môn nào hợp với bác à

Chia sẻ trang này