1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về quyền thuật ?!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 22/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Xác định là "chơi võ" chứ không phải "tập võ" đi các anh.
    Không cứ cái gì cũng phải nghiền ngẫm xem mình làm vì mục đích gì đâu các anh. Thấy vui, thấy ham thích thì cứ làm thui.
    Nếu tập võ nhằm mục đích tự vệ thì liệu cả đời có mấy dịp xài nếu biết cách né tránh khỏi xảy ra việc đó. thời buổi giờ khối người cả đời chẳng bao giờ phải dùng chân tay để tự vệ cả.Tốn bao nhiêu năm tháng để phục vụ cái việc cực kỳ hiếm hoi hoặc chẳng bao giờ xảy ra ư? tất nhiên có khả năng tự vệ chân tay thì quá tốt, nhưng mà thử so sánh với các biện pháp khác đi.
    Các anh coi thang bậc thoả mãn con người của Maslow đó, con người ta cần nhất là sự thoả mãn về tinh thần. Chẳng thế mà càng ngày càng có nhiều thứ vui chơi giải trí tinh thần. Thích tập võ, khoái khi mình giỏi võ hoặc tự nghĩ là mình giỏi võ chính là sự thoả mãn tinh thần. Thoả mãn với cảm giác mình tập rất chi là thực chiến, có thể chấp 2 - 3 đối thủ chính là sự thoả mãn tinh thần bản thân vậy thôi.
    Cứ nhăm nhăm tìm xem mục đích việc mình đang làm là gì ư? trước khi cầm ly caphê lên nhấp, các anh có nghĩ đến mục đích dinh dưỡng của ly caphe không vậy? Trước khi ngả người trên salong êm ái nghe 1 bản nhạc hay hoặc xem 1 movie ưa thích các anh có tự hỏi mục đích việc mình chuẩn bị làm là gì không?
    thích tập võ cho khoẻ, cứ việc tập. Tâp vì nghĩ là sau khi tập sẽ chọi 2-3 vô tư, cứ tập. Tập vì thấy quyền pháp đẹp, cứ tập. Mỗi người sẽ tìm được sự thoả mãn tinh thần của riêng mình thui.
    Thích tập quyền chẳng đúng cũng chẳng sai. Chê việc tập quyền là lãng phí thời gian, không phục vụ mục tiêu được coi là duy nhất khi tập võ là tự vệ, cũng chẳng đúng, chẳng sai. Các anh mà cứ tranh luận về cái này có mà cả ngày. Mà thắng thua trong việc tranh luận, cảm thấy thích thú khi mình đưa ra được diễn giải làm đối thủ tranh luận cứng họng á khẩu, cũng là sự thoả mãn tinh thần nốt.
    thôi, em đi cày Võ lâm tiếp đây. nhân tiện hỏi có anh nào chơi võ lâm ở server Nam giang không vậy?
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tớ thời chả thích khái niệm "chơi" võ tí nào. Tớ tập và luyện nghiêm túc, bỏ nhiều thứ cho sự nghiêm túc đó, thậm chí chả thiết đi tán gái vì mấy cái món nghiêm túc đó đó, híc híc
    Từ đầu tới giờ mới chỉ có toàn dẫn dắt, dò ý và mào đầu thoai, đã có ai cảm thấy hơn thua lời nói gì đâu, tớ đang cần kiểm tra lại một suy nghĩ chợt đến trong vài ngày tập cuối năm thoai, sau đó mới phát biểu quan điểm riêng, đồng ý hay không đều vui vẻ, không vấn đề gì... Tớ tập võ là có mục đích, có điều nói ra e có nhiều sự cho là " nghiêm trọng ". Tớ kể nhá! Thời tớ mới học võ khoảng ba năm, hiếu chiến lắm. Có nhiều buổi trưa tranh thủ giờ trước khi ra sân bị huấn luyện, tờ để một bao muối cỡ hai bàn tay lên lan can và bắt đầu luyện chưởng, đao, chỉ, lưng tay bằng cách đánh vào bao muối đó. Ban đầu thì không ai nói gì vì bạn bè nể vì, tớ cũng không để tâm nên cứ thế tập. Sau đó nhiều ngày, có một anh bạn phòng dưới chạy lên nhắc là đừng làm ồn nữa, để anh em nghỉ trưa. Anh bạn này cũng chỉ nhắn qua một anh bạn cùng phòng tớ. Có điều anh bạn cùng phòng tớ lại về nói khác đi là " thằng Đ nó bảo ... thú thực chi tiết tôi không còn nhớ nữa, nhưng ngay sau câu nói của anh bạn này thì tôi và anh bạn này xảy ra cãi vã, vốn cục tính nên tôi đã quay ra đạp anh bạn cùng phòng một cái vào bụng. Anh bạn cùng phòng thôi không tiếp nữa và bỏ đi. Đến tối, khi tôi đã nguôi cơn điên thì anh bạn nằm dưới giường tôi tự dưng hỏi tôi : " D, mày học võ để làm gì vậy ? " tôi chưa nghĩ ra chuyện gì nên cũng nói qua qua, học cho khỏe, thích thì học thôi. Anh bạn tôi nói một câu mà tôi nghẹn người cho đến tận giờ mỗi khi nghĩ lại : " Học võ là để làm người đấy D ạ ", nói xong anh ta cũng không nói thêm nữa và mắc màn đi ngủ. Chuyện này tôi vẫn giữ mãi trong lòng như một bài học để đời.
    _________
    Còn chuyện luyện quyền, tại sao các bậc tiền bối rất giỏi võ công cũng đã không hề bỏ quyền thuật trong chương trình rèn luyện?

  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    luyện quyền là luyện xương gân cốt khớp cơ bì nhục và ..........
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    ...hí hí, và luyện "lông" nữa hả bác!
    Nay đau toàn thân chả làm gì được, toàn ngồi tám chỉ công híc, vui đáo để!
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nếu để đánh nhau, quả là dăm miếng cộng sức khoẻ và bản lĩnh là đủ.
    nếu theo kiểu coi võ là sở thích, ngẫm nghĩ xem sao lại giơ chân thế này mà ko giơ thế kia, lợi hại từng thế, từng chiêu thì đấy là chơi võ kiểu chơi cây cảnh, chơi cờ thế..
    Còn sao các cao thủ cứ đi quyển, ko phải cao thủ nên đoán mò có lẽ các cụ có hứng thú kiểu các bậc túc nho lúc nhàn hay ngâm đường thi tam bách thủ hay tống từ gì đó. Nhìn từ ngoài thì cổ hủ, nhưng bản thân người đó thì thấy có cái thư thái riêng.
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Một ý giống như tôi ngày xưa, trước thời gian có một trận đấu thực sự ( kể cả đấu boxing ) tôi lại hay quay ra chăm luyện quyền, có mục đích là tạo sự bình tâm cho bản thân. Nay thì thấy có một vài thứ khác nữa...

  7. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    các Bác cao thủ rồi !
    H nghĩ trong cuộc sống tốt nhất là không phải sử dụng quyền thuật
    cung lễ và cẩn trọng
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bạn này chắc đang ở Pari hoặc American gì đây!
    Nhã kính!

  9. cafedang252003

    cafedang252003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn bảo là học quyền thuật riêng và tập thể lực riêng nên hỏi thế thôi. Bởi vì theo tớ thấy thì để đánh được một bài quyền đúng với tinh thần của nó thì rất tốn sức, nên theo tớ khi tập quyền đã là tập cả về thể lực rồi. Ngày trước tớ có theo tập một thời gian, thầy nói rằng khi đi một bài quyền để thuộc bài thì rất đơn giản, nhưng để đi bài quyền đó mà toát ra được cái tinh tuý của bài quyền thì rất khó.
  10. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Theo tui, thì tập võ chỉ có múa quyền thì không thể có khả năng chiến đấu nhanh như luyện tập các miếng đánh đối luyện được.
    Theo tui, thì khi luyện quyền người luyện sẽ luyện tập được về lục hợp quyền. Lục hợp quyền ở đây bao gồm Bằng, Ý, Khí, Kình, Bộ, Bước.
    Ngoài ra còn luyện tập được mở khớp (lỏng), cơ bắp, xương cốt, tiết tấu trong từng tổ đòn hay miếng đanh, cứ luyện tập nhuần nhuyễn thì sẽ có phản xạ giỗng như phản xạ tự nhiện.
    Nhưng để chiến đấu được thì cần phải luyện tập đấu đôi thì mới có cảm giác thật của đòn. Sau đó là tập chiến tự do vơi nhiều người khác nhau nữa, thế mới chiến thật được.

Chia sẻ trang này