1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN NGHĨ GÌ VỀ ..SCARLETT? (Cuốn theo chiều gió)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Wildcat, 25/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teppi1409

    teppi1409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Scảlet ha? Tui thich lem. lam wen the nao day ? Cho dia chi de gui mail cai nao

    [blue]
    Teppi[/red]
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn Tequilla . Nếu tôi gặp một cô gái như Scarlet thì tôi sẽ yêu ngay . Vi sao ? Vì S. có một nét đáng yêu vô cùng : nàng rất lãng mạn . Nàng có thể yêu một cái gì lý tưởng , không có thật , đó là hình ảnh của Ashley trong tưởng tượng của nàng . Đấy là cái lý tưởng và khi đã yêu nó rồi thi nàng theo nó bằng tất cả con người mình và bất chấp tất cả . Vì thế tôi rất ấn tượng với việc nàng giành người yêu của em , với việc nàng hỏi A. : " Anh yêu em phải không ? " . S đã từng tự hỏi : " Phải chăng mình đã yêu một cái gì không có thực ? "
    Thật hiếm có làm sao một cô gái như thế ! Tôi nhìn thấy ở nàng hình bóng của Sait Simon , của Hugo , của Beethoven . Nàng đặc biệt giống Beethoven .
    Cũng thật may mắn thay cho ai được là hình bóng của cái lý tưởng của nàng , thật bất hạnh và đáng trách thay ai làm cho nàng thất vọng .
    Tôi yêu S. không phải vì tính cương nghị hay gai góc v.v...như đã nói , mà tôi yêu nàng vì nàng rất lãng mạn , rất hết mình trong tình yêu , rất khó tìm .
    Cho nên , nếu bà mèo hoang mà giống Scarlet thật thì ...
    .
    Yasunari
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thật hiếm có làm sao một cô gái như thế ! Tôi nhìn thấy ở nàng hình bóng của Sait Simon , của Hugo , của Beethoven . Nàng đặc biệt giống Beethoven .
    ----
    Hì hì, bác có thể nói rõ hơn môt chút xem giữa nàng Scarlet với nhà mấy ông kia có gì giống nhau không ạ?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. Oldship

    Oldship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn quên mất nghị lực phi thường của Scarlet. Tại sao một người khó tính như Rhett lại yêu Scarlet? Đó chính là bởi sự thẳng thắn, lòng can đảm và nghị lực phi thường của Scarlet. Nàng là người đã cứu sống cả ấp Tara. Không phải như vậy ư?
    Tớ nghĩ rằng mọi người cho bạn giống Scarlet vì cả hai lý do đó.
  5. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã nghe Beethoven chưa ? Beethoven đầy nghị lực và tình yêu nhân loại . Các bạn có thấy ôgn huớng tới cái gì không ? Beethoven là một người tuy bản thân bất hạnh nhưng luôn mong muốn có một ngày nhân loại đại đồng . Vì thế mà ông đã từng hy vọng vào Napoleon để rồi thất vọng . Nếu coi Beethoven như Scarlet , thì có thể coi Napoleon như Ashley , có điêu Ashley - Napoleon đã lộ chân tướng độc tài vào cái ngày ông ta lên ngôi Hoàng Đế , để cho Beethoven , hy vọng và ngây thơ , cay đắng , tức giận , thất vọng . Ông hướng tới cái lý tưởng , tới hoà bình và bình đẳng cho toàn châu ÂU nhưng Napoleon là kẻ ôm tham vọng ích kỷ .
    Scarlet giống Beeth ở chỗ đầy nghị lực , yêu cái lý tưởng , lãng mạn . Saint Simon và Hugo cũng là những vĩ nhân lãng mạn . Simon hy vọng vào một tương lai mà con người không còn tư hữu , không còn đau khổ , một xã hội bình dẳng tuyệt đối , Hugo mong muốn hạnh phúc đến với mọi người và Công lý được thực thi tuyệt đối dưới sự trông nom của Chúa , ông tin rằng khi con người thực lòng kính Chúa thì sẽ thực sự thương yêu nhau .
    Không có những con người biết yêu cái lý tưởng , nhân loại sẽ bước đi như kẻ lữ hành mù loà trên con đường hoàn thiện .
    Phyodore
  6. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    .
    Được sửa chữa bởi - hungbkda vào 14/05/2002 00:07
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, một lúc thì hoá ra cái cô nàng thực dụng, ghét nghệ thuật và khoa học,chỉ thích làm đỏm với lại được đám đàn ông vo ve xung quanh, chẳng tin và yêu một ai ngoài chính mình lại thành con người lãng mạn, mơ mộng, mong ước hạnh phúc của nhân loại, thế giới đại đồng, tin tưởng vào đức Chúa và tình yêu nhân loại.
    Tớ chẳng định viết thế này đâu vì biết là viết thì bị sẽ các Scarlet's fans mắng te tát vì cái tội xúc phạm thần tượng nhưng bác hungbkda nói buồn cười và vô lý quá không nhịn được. Thôi, tớ xin nói rõ là tớ sẽ không tranh luận gì thêm về Scarlet (tớ đã nói về Scarlet và CTCG một lần rồi) mà ở đây chỉ bàn về sự giống nhau giữa Scarlet với các nhân vật kia thôi.
    Vâng, đọc bài của bác cũng biết là bác đọc nhiều, biết nhiều (tớ thì chẳng biết cái bác Sant Simon là bác nào, hình như láng máng học trong cái môn CNXH ngày xưa thì phải), hì hì, nhưng bác lại thể hiện ra như thế này thì tớ e rằng khả năng liên tưởng của bác hơi bị tốt quá.
    Ai cũng giống nhau như thế thì cái ý tưởng thế giới đại đồng của bác Sant Simon chắc cũng sắp thành hiện thực rùi.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 01/04/2002 02:37
  8. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sao bác nói em ghê thế ? Tại bác hỏi em chứ em có muốn thể hiện đâu !
    CÒn bác bảo S. là thực dụng á ? Em không đồng ý . Ngắn gọn thế thôi .
    Phyodore
  9. hungbkda

    hungbkda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    À này bác VHNL , bác ko đọc kỹ bài của em à mà lại bảo S. thích đại đồng chứ . Không lẽ chỉ có yêu nghệ thuật mới là lãng mạn ? Nghĩa nó rộng lắm . Ai dám có lý tưởng , người ấy là người lãng mạn . Lãng mạn không chỉ là yêu cái đẹp , yêu cái lạ , đáy chỉ là nghĩa rất hẹp . Lãng mạn càng không phải ba cái thứ nghệ sĩ rởm , cố ý điên điên rồ rồ , cố ý tỏ ra yêu thich những gì cao quý mà cóc hiểu gì về nó cả .
    Phyodore
  10. Matronly_Bui

    Matronly_Bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Noi hay lắm OLDSHIP....Mình biet ro ve Wildcat nen co the noi rang Con Be nay gai goc , thang thang , uong nghanh va mang mot nghi luc phi thuong..! Neu ban biet nhieu hon ve cuoc doi cua Wildcat, ban se yeu va cam phuc co ay rat nhieu..Boi vay , minh mong sao may ban vao Topic nay, dung noi nhung gi co the lam co ay buon nhe...Cam on that nhieu...
    Tren mat dat ngay xua khong co duong, nguoi ta di mai ma thanh duong

Chia sẻ trang này