1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về thực trạng kinh tế tại Đà Nẵng ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi danangman, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Huedang nói rằng chủ đề này cục bộ..bạn đề cập đến chuyện thay đổi thế cuộc.. chắc bạn hiểu lệch vấn đề. Chuyện nói ra hoàn toàn cá nhân, hoàn toàn trong khả năng mỗi người. Vấn đề ở đây là làm việc trong môi trường nào và chúng ta xem xét các khía cạnh của môi trường làm việc để có cái hiểu đúng và làm đúng.
    Ở đây bạn cho rằng Đn là một thị trường nhỏ, ý kiến của tôi là ngựơc lại, thị trường "nhỏ hay lớn " phải được đặt trong một sự so sánh cụ thể... Với một cách nghĩ khác, người ta chỉ cần 100 ngàn dân.. là có thể là nguồn thị trường lớn với một mặt hàng nào đó.Và một thị trường được coi là nhỏ với một nhà kinh doanh mặt hàng này thì lại là thị trường lớn đối với một nhà knhi doanh mặt hàng khác.
    Nhưng điều cốt yếu ở đây tôi không đề cập đến tôi là một nhà kinh doanh lớn hay nhỏ, vấn đề là tôi là người tìm một môi trường làm việc thích hợp, làm việc có thể là "làm công" hay "làm chủ" tuỳ thuộc vào khả năng của tôi.
    Nếu xét ở khía cạnh làm việc tại Đn, tôi sẽ được những gì và thiệt thòi những gì ?
    Muốn đưa ra kết luận thì cần nhiều ý kiến để xem xét...
    ...rất mong ... !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì tôi chẳng quan tâm nhiều đến vấn đề này lắm,vì nó giống như là đả động đến các chính sách của thành phố vậy.
    Thứ nhất tôi không đồng ý với quan điểm Đà NẴng là thị trường nhỏ do dân số chỉ chưa đến 1triệu hâhh buồn cười thật.Hãy nhìn xem Đảo quốc SINgapore có bao nhiêu dân??Tôi xin hỏi bạn có dám bảo là SIN là một thị trường nhỏ không???Còn vấn đề ở Đà NẴng không có sự cạnh tranh ư???Là do vì sao??Đó là vì vẫn không ai dám đầu tư vào.Vì người đi tiên phong luôn là người đứng mũi chịu sào.Được thì ăn cả,ngã thì về không.Thử hỏi 1 nhà đầu tư nào có thể ném cả một đống tiền vào nơi mà chưa biết ddầu tư có lợi hay không???Thôi tôi không bàn đến vấn đề đó,vì đó là chính sách của thành phố.
    Sau khi đọc các bài của các bạn thì tôi thấy nổi lên một điều rằng,tại sao chúng ta không chấp nhận 1 khoảng thời gian llà 5 hay 10 năm nữa thì bắt đầu hãy tính đến lợi ích của mình được không ???Hãy thử nhìn lại Đà NẴng ngày nay với 1 Đà NẴng cách đây mấy năm khi chưa tách tỉnh.Bạn có bao giờ làm một phép so sánh rằng nếu như vẫn tồn tại 1 Đà Nẵng như trước kia thì bạn có dịp vào đây để giải bày những suy nghĩ của mình hay không.Vừa qua Đà Nẵng được công nhận là đô thị Loại I.Theo bạn nghĩ thì đây là tin vui hay là một tin buồn.Vui cũng có mà buồn cũng có.Vui là công lao của chúng ta mấy năm qua đã thành công.Buồn là chính vấn đề các bạn đang nói đó là nền kinh tế của chúng ta vẫn chưa thu hút được nhiều sự đầu tư của nước ngoài,chưa xứng tầm với 1 thành phố lớn nhất,đầu tàu của miền Trung, chưa đủ tiền lương trả cho bạn mỗi tháng vài chục triệu như mơ ước của bạn trong trường Đại Học.Nhưng trước đó ta hãy xét rằng,bạn có thể chấp nhận một cuộc sống vài năm gian khổ để cùng nhau xây dựng một thành phố tốt đẹp hơn cho những năm sau chưa??Và cái đó chính là vấn đề mà thành phố đang làm.Đang cố gắng xây dựng cơ sở hạ tầng để các thế hệ sau có thể phát triển.Mỗi thời kì,cần có chính sách đúng và chính sách của TP bây giờ đang là đúng.Như vậy trước khi bạn nói rằng thành phố không ưu đãi bạn,các chính sách của thành phố còn nhiều bất ccập,hoặc cơ sở hạ tầng còn kém thì hãy xem lại bạn có sẵn sàng xây dựng nó từ cái thấp kém thành cái lớn hơn không hay là bạn muóon bỏ nó đi và khi người khác xây dựng xong thì bạn mới trở về.Hãy suy ngẫm và lựa chọn
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  3. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nói là ở Đà Nẵng SV khi tốt nghiệp vẫn có tâm lý không thích làm cho các công ty ngoài quốc doanh, mà chỉ thích làm cho doanh nghiệp nhà nước. Tôi không tin nên nhờ các bạn kiểm tra lại thông tin này. Cám ơn nhiều.

    http://www.vnequation.de/ibf/index.php
    www.vysa.jp
    http://www.ttvnol.com/forum/t_216000/1a?0.106698
    Đề nghị không trả lời quá khích!
  4. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Thông tin bạn có là hoàn toàn chính xác vì ở DN không có nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng như công ty tư nhân. Cố gắng tận dụng các mối quan hệ, tiền bạc để xin vào công ty nhà nước để ổn định công việc là mong muốn chung của các SV khi ra trường.
  5. noname.dng

    noname.dng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Không đúng đâu, chỉ những người cảm thấy không đủ năng lực or không có đủ thân thế và tiền bạc để chạy vào thôi. Cty ngoài quốc doanh ở ĐN vẫn phải chạy tiền như thường. Cty nào trả lương ngon, có cớ hội để mình khẳng định va thăng tiến ai chả muốn được vào làm.
    Vợ cả, vợ hai cả hai đều là vợ cả
  6. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có nhiều người có tâm lý muốn an phận thủ thường nên chỉ muốn vào cơ quan nhà nước cho an toàn. Điều đó cũng ko thể trách được vì ở ĐN chưa có môi trường cạnh tranh mạnh mẽ như ở các thành phố khác (đặc biệt SG và HN). Một khi môi trường cạnh tranh khốc liệt, thị trường rông mở, cơ hội làm giàu cao hơn thì sẽ có phong trào đua nhau đi làm bên ngoài thôi, chí ít là cùng nhau lập doanh nghiệp riêng để làm, tận dụng ưu thế năng động của SV mới ra trường.
    ý em là vậy, ko biết ý các bác thế nào.
    Một người vì mọi người, mọi người vì một người
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Oh !
    Có vẻ như là không có lối thoát nhĩ !
    Danang đây sao ?

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  8. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    cái dzụ này bàn ra bàn dzô hoài mà có thấy được giải pháp gì đâu...nói như cái bác gì gì đấy..."muốn an phận thủ thường" nen chui vao công ty nhà nước lam cho an toàn...dzậy là vấn đề ở chỗ nguoi DN còn thiếu tính mạo hiểm trong kinh doanh huh? vậy thì sao kinh tế ngoài quoc doanh lại không an toàn?
    có cạnh tranh thì mới có sự tồn tại và phát triển...càng nhiều sự canh tranh càng thúc đẩy nền KT đi lên...đấu với một kẻ thù hoài thì chán chết...biết hết chiêu của nó rùi thì còn gì gọi là thú vị...roi den luc kô có muc tieu để canh tranh thì tro thành anh hùng không có đất dụng võ...thế thì tồn tại làm gì nua cơ chứ---->kô an toàn
    y như rằng nguoi làm kinh tế ngoai QD phu thuoc nhieu vao thiên thời, địa lợi, nhân hoà. bây giờ TP đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực cùng một luc ( như giáo dục...) thì sự đầu tư cho KT sẽ bị loãng đi. cung nên nhận định đúng hướng phat triển cần thiết cua TP, có thế mạnh về linh vực nào để xoáy vào đấy mà đầu tư..như nguồn tài nguyên biển...còn nhân tài nữa...hic..cái này thì phụ thuộc vào ý thức của nguoi DN chúng ta rùi...duong nhiên là lợi nhuan quan trọng nhưng kô có ý thức xây dựng tp truoc thì kiếm đâu ra lợi nhuận.
    just my opinion
    Di...di mai...tim mot diem dung chan cho mot cuoc doi co quanh...
  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đành vậy, nói thử để biết đúng hay sai :
    - Thực trạng hiện tại : ĐN đã sử dụng hết các nguồn vốn của giai đoạn 2 do Nhà Nước đầu tư và nguồn vốn ODA.
    Sử dụng hết nguồn vốn chúng ta được gì ? Một hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, một định hướng quy hoạch đã bắt đầu rõ nét, một bộ mặt thành phố đẹp hơn...
    Chúng ta được gì ? Một bộ phận các vùng sâu vùng xa, nơi có các đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm và chú trọng. Điện, đường ,trường ,trạm đã đến với các xã đồng bào dân tộc cho dù chưa phải là tất cả.
    Chúng ta được gì ? Được niềm tin vào chính sách phát triển của Tp, được niềm tự hào của người dân Tp nói về Đn hôm nay.
    Nhưng ....
    Đó chỉ là phần nổi ... cái mà chúng ta đang phải đương đầu đó là một món nợ khá lớn đối với TƯ, một số vốn cần phải đầu tư để nâng cấp bảo trì các tuyến đường đã được xây dựng, một nền kinh tế trì trệ chạy theo những số liệu không có thực, những con số cho các Doanh nghiệp mà nếu thực hiện được là một vấn đề nan giải .
    Vấn đề bây giờ là kinh tế . Một thành phố chỉ thực sự phát triển
    khi mà những con số thống kê tốt đẹp kia không là con số ảo.
    Làm sao để thoát ra được cái hình thức mà mọi người hay thích thú, mà biết rằng sự thích thú ấy chưa có sơ sở vững chắc.
    Một nền quản lý chạy theo những chỉ tiêu, những định mức.... và thế là các Doanh nghiệp đành phải khai báo cho đủ.. cho dù...

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    - Thử phân tích một khía cạnh theo tôi là rất quan trọng, đó là vấn đề tâm lý. Một tâm lý chung của người Miền Trung, nó có một nguyên nhân sâu xa mà có lẽ muốn thay đổi được thì cần vấn đề thời gian.
    Thử đặt trường hợp, bạn tiếp một Giám đốc trẻ mới về đầu tư cho Đn, bạn sẽ nghĩ gì ? Sự hoài nghi ?Bạn đi ngang qua một Nhà hàng mới mở sang trọng , bạn sẽ nghĩ gì? Đi một lần để biết thôi ? Một công viên nước, một siêu thị để người ta vào ngắm là minh chứng !
    Thôi thì ...phí tiền làm gì vào những chổ ấy ... !
    Đồng vốn !
    Người dân chắt chiu từng miếng cơm manh áo mới có của để dành ...mua đất !
    Sự chậm chạp của vòng quay đồng tiền .... bắt nguồn từ đó.
    Thôi thì cứ sống lâu lên lão làng vậy !
    Lên lão làng rồi mới có cơ hội để kiếm chát chứ ? Oh chí phải ...
    Vậy thì câu trả lời cho vấn đề này nằm ở đâu ? Đó là điều cần các bạn giải đáp..theo từng quan điểm của mỗi người.... Tự dưng đến đây mất hứng để mà bàn luận tiếp !....Chịu ...

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này