1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về thực trạng kinh tế tại Đà Nẵng ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi danangman, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chả ai mặn mà để mà chịu khó phân tích thử những điều mà người ta trước khi biết đã phê phán ...
    Chủ nghĩa phê phán ngày càng nhiều...trong khi sự phê phán ấy một là chỉ phê phán để chứng tỏ mình, hai là phê phán một cách chủ quan ...
    Mấy bác thử xem lại ....em sẵn sàng ở đây hầu tiếp các bác, tuy rằng thời gian không được liên tục .... !
    Thân mời các bác ...

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác về điểm này. Đúng là người người đỏ xô vào cơ quan Nhà nước cũng vì mục đích này là chủ yếu.
    Một người vì mọi người, mọi người vì một người
  3. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Giá như các vị lãnh đạo của UBND thành phố mà hỏi câu này thì hay biết mấy.
    Còn ý kiến của tôi thì cũng như tất cả các bạn khác rồi.
    Có một sự thật mà có lẽ tôi nói ra ít ai tin:
    Có người dám bỏ ra 9-10 triệu đồng để kiếm 1 suất làm công nhân trong 1 nhà máy để rồi họ nhận được mức lương là 300.000/tháng.Mới đầu nghe có vẻ lạ tai và cũng khó tin nhưng lại là sự thật.
    Thực ra sống ở ĐN thì rất tốt, ít ô nhiễm, ít kẹt xe, nói chung là khá tốt về cơ sở hạ tầng.Nhưng lại khó xin việc quá(lý do tại sao thì chắc ai cũng biết), trong khi đó không phải ai cũng đủ vốn để đứng ra lập công ty này hay công ty nọ.Do đó vì cuộc sống mà có rất nhiều người mới ra trường đã phải cố gắng ra HN hay vào SG để kiếm việc làm.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng quan niệm vào cơ quan Nhà Nước để được sau này kiếm chút cơm cháo phi nghĩa, nhưng một khi guồng máy có quá nhiều tiêu cực thì bạn đang ở trong guồng máy đó sẽ bị chi phối. Chống lại thì văng ra, hùa theo thì có ăn...và lương tâm ...chẳng có gì ray rứt ?
    Có rất nhiều người mong muốn vào làm Cơ quan Nhà nước, bởi vì họ muốn có một công việc ổn định, được bảo đảm sau này về già có một số tiền hưu ( sau này là bảo hiểm)..Nhưng hiện giờ, những công ty Tư nhân lớn cũng có chế độ đó, các công ty Nhà nước dần dần Cổ phần hoá... theo chủ trương của Chính phủ ..
    ...
    Chính sách cũng mãi là chính sách ...có những chính sách đúng, nhưng có khá nhiều chính sách sai lầm .... tầm nhìn ngắn ...cho nên chưa kịp thực hiện thì đã không theo kịp sự phát triển ... thế là ... chính sách vừa ra ...vừa kìm hãm !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  5. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Do đó mọi người ra đi là đúng thôi.Không còn gì lạ hết.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như bạn thì coi như không thể thay đổi tình hình à ?
    ....
    Có nói, có thử phân tích thì mời thấy được cái sai. Thấy được cái sai, cái bất cập để tự mỗi người đề ra cho mình một mục tiêu, một cách để thực hiện mục tiêu đó.
    Chả lẽ các bác chấp nhận? Vừa rồi có một người đang làm trưởng phòng một công ty lớn tại Tp HCM bỏ công việc hiện tại, ra Đn làm ăn. Công việc của anh ta đang rất tốt, các mối quan hệ cũng rất tốt. Vậy mà đủ dũng cảm để xa quê hương đến ĐN tìm kiếm cho mình một công việc.
    Vậy thì chúng ta là những con người của Đn, vậy mà nói chỉ là nói, cũng chỉ gật đầu " thế thì ra đi .. " !!!!
    Chúng ta cần phải coi lại ....

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
    Được danangman sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 13/08/2003
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ĐN đang đứng ở đâu trong chính sách phát triển của riêng mình ?
    ... thông tin này tôi không tìm được trên trang Web của Tp Đn. Nhưng có vẻ Đn đang lấy chính sách về Vốn và thay thế Nhập khẩu.
    Tôi thì không thích chính sách này, nó đòi hỏi và trông chờ rất nhiều vào một nguồn vốn lớn, sử dụng vốn đầu tư trực tiếp FDI từ nước ngoài nhiều .. trong khi công ăn việc làm tạo ra là không lớn. Tiếp cận công nghệ hay để cho đối tác nước ngoài lừa đảo ? đó là một câu hỏi cần được đặt ra khi mà sự tiếp cận của chúng ta còn bị hạn chế !
    Nhà đầu tư khi đầu tư vào Tp, đòi hỏi vòng quay đồng tiền nhanh, một thời gian, không đáp ứng được người ta sẽ rút ra .
    ...
    Xem trong danh sách các Doanh nghiệp tại Tp Đn trên trang Web ...thì có khoảng trên dưới 500 DN. Trong đó các công tư tư nhân khá ít, còn lại là một bộ máy các DNNN, nhiều trong số đó thuộc các lĩnh vực xây dựng và thương mại dịch vụ. Công nghiệp có vẻ ít . Như vậy thu hút đầu tư với chính sách như vậy có phù hợp không ?
    ....
    Mong rằng có ai đó thoả mái bàn luận về vấn đề này !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  8. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ không mặn mà với chủ đề này nhĩ .... cô đơn quá... đang có hứng thú , có ai hưởng ứng không ? Một chầu nhậu hay cafe tuỳ thích !
    Hichic

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  9. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao nhỉ?
    Tôi đã sống, học và làm việc tại ĐN..... Đã quá gắn bó với ĐN nên dù đi đâu cũng luôn nhớ về ĐN...... vẫn không thể xa ĐN quá lâu.......
    Bạn bè học và làm việc ở nhiều nơi nhưng chúng nó đang dần dần muốn trở về ĐN...... Chúng nó không thể chịu nổi cuộc sống quá xô bồ ở SG, HN........
    Tuy nhiên muốn trở về ĐN thì không phải là chuyện dễ dàng....... Ai cũng muốn tìm được công việc tốt, lương cao thì mới chịu về....... Điều này thì ai cũng biết........ trong cái xã hội ĐN cục bộ này.........
    Thực trạng kinh tế ĐN à? Dường như đang chững lại....... Một thời rộ lên việc buôn bán bất động sản..... Thị trường tưng bừng cả lên...... Mọi ngành, mọi người đều bị ảnh hưởng..... Bi giờ thì không còn như trước....... đã qua thời đỉnh điểm rùi......
    Kinh tế tư nhân tại ĐN chưa phát triển mạnh được vì vẫn chưa đủ tiềm lực để cạnh tranh với các DNNN...... nhưng tương lai vẫn chưa biết được........ Hiện tại thì người ta sợ sự bất ổn của các công ty tư nhân nên vẫn muốn vào làm việc tại các DNNN........ Thực tế là thế..........
    Tram
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Bàn về vấn đề đất đai. Ai cũng biết , tình hình sôi động trước kia chỉ là cơn sốt ảo.
    Vấn đề : ai mua đất ?
    -Người ĐN ,miền Trung nói chung vốn nổi tiếng tiết kiệm. Tiết kiệm ngay trong cả đầu tư. Tình hình vừa rồi chứng tỏ nguồn vốn trong người dân rất lớn . Và đầu tư vào đất đai chẳng qua là một hình thức tiết kiệm dài hạn. Nhưng nhiều người dân đã bị lừa bởi bọn đầu cơ.
    - Hà Nội, SG đổ đến mua đất một phần do thông tin về Đn đang nổi, ĐN được đề cập nhiều đến trong thời gian gần đây. Nhiều người chưa nắm vững tình hình , và đầu tư vào đất đai mong kiếm một chút tiền nhờ đầu tư sớm. Nhưng không có thông tin chính xác, người ta vẫn bị lừa như thường.
    Và bây giờ ... người ta đổ xô rút vốn ra ... thị trường nhà đất chao đảo !
    - Việt kiều : nguồn đầu tư này khá lớn..và người ta có thể chờ đợi.
    ...

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này