1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ gì về Tiếng chim hót trong bụi mận gai?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Alcatel2001, 22/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về Tiếng chim hót trong bụi mận gai?

    Hẳn bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Mc Colough và xem bộ phim của ĐA Úc: "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". bạn nghĩ gì về nhân vật Meghan, chồng cô ta, Luke O'Neil và ng tình Ranf?

    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai? Tớ nghĩ chắc là nghe hay lắm!

    Tequila Sunrise
  3. hungcdit

    hungcdit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng đọc đi đọc lại rất nhiều lần cuốn"Tiếng chim hót trong bụi mận gai" và đặc biệt thích đoạn kết của nó, thật là tuyệt vời phải không các bạn. Còn các nhân vật trong truyện này đã gây được nhiều ấn tượng cho tôi. Mec và người tình của cô, cha Ran quả thực là những nhân vật rất đời, rất người, rất thực. Một cha đạo có thể coi là mẫu mực nhưng tình yêu của Chúa không thắng nổi tình yêu của con người, một Mec là một cô gái nhưng không hiểu về phụ nữ... Tất cả tạo nên một cái kết bi thảm, đúng như con chim bị vướng vào bụi mận gai, dù đã tuyệt vọng nhưng nó vẫn cố vùng vẫy, vẫn cất lên tiếng hót của đời mình
    Nhưng tôi thích và tiếc nhất cho đứa con trai vụng trộm của họ, đứa con mà Mec đã đánh cắp của Chúa. Đã sống hết mình cho lý tưởng nhưng không tránh khỏi số phận đã định đoạt cho mình.
    Các bạn có nghĩ như tôi không?
    HUNG
  4. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng cả 2 ng đàn ông này đều đặt tham vọng lên trên TY. Họ ko đem đến được hạnh phúc cho ng phụ nữ của họ là Meghan. Ranf thì chạy theo danh tiếng, Luke thì chạy theo tiền. Thật thảm hại. Cái kết đau lòng cho Meghan bởi vì cô ko hiểu được 1 điều là cô ko thể đánh cắp cái thứ mà ng đàn ông cô yêu ko muốn trao tặng cho cô. Còn với ranf, nó thật xứng đáng. Mc Colough ko nói gì đến Luke ở đoạn cuối no có 1 chi tiết là Meghan có nhắc thỉnh thoảng vẫn nhận được thư anh ta, và lần nào anh ta cũng nói sắp tiết kiệm đủ số tiền mà anh ta mơ ước rồi. Tội nghiệp cho anh ta, ko biết bao giờ mới có đủ số tiền ấy để có t/g nghĩ cho ng phụ nữ của anh ta!!
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  5. dAcTaNhang

    dAcTaNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật tuyệt vời phải không các bạn.
    Tình yêu chiến thắng cả Chúa trời ! Trong cuộc giành giật tình yêu của một người đàn ông thì chính Mecghi - tình yêu -
    mới là người chiến thắng. Chúa tưởng có thể lấy được linh hồn và thể xác của cha Ranf nhưng rốt cục lại trắng tay, và Mecghi được tất cả.
    Đọc " Tiếng coim hót " tôi lại liên tưởng đến " Ánh trăng " của Banzac. Chẳng có ngôi đền hay nhà thờ nào thiêng liêng hơn " Ngôi đền của tình yêu " , bởi vì xét cho cùng, Chúa tạo ra con người để con người Yêu nhau và hạnh phúc.
    Với Hungc*** - tôi không nghĩ cái kết câu chuyện là bi thảm. Hơi buồn thôi nhưng tràn đầy niềm tin tưởng vào những gì tốt đẹp.
    Còn Tequila - tiếng chim hót ấy chắc chỉ hay bằng trống cua metallica thôi. .
    Xin các cao thủ cho ý kiến

    [/red][/size=4]
    queen
  6. NGUYETHOAGIANG

    NGUYETHOAGIANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [r10)Llạy chúa,chúa thua mất rồi,nếu đem so sánh sức mạnh của chúa và tinh yêu thì bao giờ chúa cũng thua.
    Cả thể xác và tâm hồn ran thuộc về t/y (meg) .Hoan hô ran ông đã chọn đúng rồi .Nhưng khốn nạn nhỉ cuộc sống chẳng bao giờ hoàn hảo cả
    [blue]
    ANH LÀ GIÓ EM LÀ MÂY
    GIÓ ĐƯA MÂY TỚI TẬN CHÂN TRỜI
  7. breezend

    breezend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình. Tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần và không bao giờ trả lời được câu hỏi :
    "Trên đời này có cái thứ tình yêu mà hai con người luôn hướng về nhau mọi lúc mọi nơi, đến tận cuối cuộc đời nhu Ranf và Mec ư ??"
    Tôi chưa chứng kiến 1 thứ tình yêu như thế ngoài đời thực. Tôi cũng không tin là thứ tình yêu đó có thực. Nhưng tôi lại mong chờ vào sự xuất hiện của tình yêu như thế.
    "apathy"
  8. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích chuyện này lắm --> chưa bao giờ đọc hết.( Hình như có hai bản dịch- 'những con chim ẩn mình chờ chết' và 'tiếng chim hot trong bụi mận gai thì phải'). Nhưng mà tôi thích tất cả những chuyện tình lãng mạn nên thích luôn cả 'tiếng chim hót...' nhưng tôi nghĩ xem phim là đủ.
    Có một bài thơ nghe hay hay
    Ranf :
    Chúa ơi cúi xin người tha tội
    Con là người con không thể không yêu
    Con đâu được như chúa cao siêu
    Không vướng chút bụi tình bé nhỏ
    Nhưng chúa ơi nếu người giáng thế
    Người làm sao câm lặng trước nàng
    Thế giới này như một thiên đàng
    Con tôn thờ bóng nàng và bóng chúa
    Cuốn kinh thánh ép bông hoa nhỏ
    Tấm áo đen ôm ấp một bóng hình
    Bóng hình ai làm mờ sắc thần linh
    Gai hồng nhọn làm nát tan trang sách
    Ôi tình yêu khuất phục cả thiên đàng
    Chúa có cấm tình yêu vẫn đến
    Ngọn lửa tình thiêu đốt trái tim con
    Để mãi mãi con yêu nàng hơn chúa.
    [side=4]
    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...
    [/side=4]
  9. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Tôi cung khong thich tác phẩm này, kể cả đọc truyện và xem phim. Hình như trên đài FM đang đọc truyện này đấy, vào lúc 10h30. Thông báo cho bà con để ai lười đọc thì có thể tham khảo.
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  10. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Lời Meggy:
    Thế là hết tấm áo choàng người khoác
    Đỏ áo người hay máu chảy tim tôi
    Tôi muốn xé cho nát tan thân Chúa
    Tôi chỉ là con chiên bé nhỏ
    Biết làm sao với được thiên đàng
    Người đứng trên tượng Chúa cao siêu
    Tôi cúi hôn bàn tay lạnh giá
    Hỡi Giê-su người có tim hay đá
    Là thiên thần sao chẳng có tình thương
    Cả cuộc đời và cả yêu thương
    Người đã cướp của tôi tất cả
    Ta muốn giết mọi Chúa ở trên đời
    Dù cho ta tội lỗi quá nhiều
    Ta sẵn sàng vào cùng tình yêu bất tử.
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....

Chia sẻ trang này