1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn nghĩ gì về tình bạn qua Chat???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi giotnuoc_xinhxan, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    ghét chat, chán chat, mình quen nhau đó là do biết ở box mình mà, vì thế đâu có giống như là chat tìm bạn đâu?
    Kb
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Theo mình a`? Tình bạn wa chat là một thứ rất dễ vỡ, dễ tiêu tan, vì những người bạn chat đâu có gì ràng buộc với nhau đâu... Rất khó có 1 tình bạn đẹp và lâu dài, tuy nhiên khó có chứ ko fải là ko có...hihih...VD: mình ne`, wa chat mình cũng đã có 1 ông anh trai luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu đấy!!!
    Tình là gì????
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trước đây khi mình buồn mình thường vào mạng để chat nhưng rồi mình nhận thấy rằng chat chẳng đem lại cho mình điều gì cả ,chỉ là những cuộc tán phét để rồi nỗi buồn vẫn hoàn buốn mà thôi .Nhưng không thể nói là không có những người bạn tốt qua mạng ,mình cũng được biết một số người rất tốt qua mạng nhưng thật sự rất khó khó về mọi mặt vì trên mạng mọi người thường là con người khác với ngoài đời ,và đôi lúc mình cảm thấy không được thoải mái lắm với một số người bạn chat < rất khó xử trong cách đối xử với họ > vì mình không thích nói dối mà có quá nhiều người nói dối < dĩ nhiên mình gặp không nhiều lằm > Còn bây giờ thời gian vào mạng của mình chủ yếu vào ttvn và chat với mọi người trong box 85 mà thôi ,Mình cảm thấy vvui hơn và có ý nghĩa hơn rất nhiều ,mọi người đều rất thoải mái va tuyệt vời .
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 03/08/2002
  4. giotnuoc_xinhxan

    giotnuoc_xinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, nhưng mà mình vẫn thích chat lắm.
    cũng đã nhiều lần mình nói là lần cuối cùng đi chat, nhưng mà mình có bỏ được đâu.
    Dù mình có chat voi 1 đứa trẻ nhưng mà miễn là mình vui . Thế là được rồi.
    Nếu mà mình từ chối ko gặp mặt, thì người ta lại nói mình đang gạt họ.
    THE DAY !
    Thuyduongbecon
  5. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tui tán thành với ý kiến của hội trưởng
    Chat với cả chít mất thời giờ vào ttvnol có phải hay hơn kô
    ARSENAL NUMBER ONE
  6. girl_maulanh

    girl_maulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tình trên net mong manh vời vợi
    nick đổi rồi tình biết tìm đâu
    lời yêu đó đêm nào ai ngỏ
    trên"web" tình nay đã chìm sâu
    IRC nghĩa iêu rồi chạy
    định luật này ai lạ gì đâu
    tình trên Net có là vĩnh viễn?
    logout rồi lòng mãi u sầu
    hic, tình yêu còn vậy nữa thì tình bạn chắc cũng chỉ là ảo thui..
    phuonganh
    Được girl_maulanh sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 03/08/2002
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chát hả ,em còn quen được một cô bé dễ thương cực kỳ ,hỏi quê ở đâu :"dạ Nhà em ở Bờ Tây Sông jóc đan ."
    "Thế có gần bờ tây hồ hoàn Kiếm ko em."
    -Hì anh hỏi lạ ,Hồ Hoàn kiếm bên nam mỹ cơ mừ ,em dân Châu phi chính hiệu đây.
    -Ồ ,sorỳ em ,quên ,nghe nói bên em đang đánh nhau như điên đúng ko?
    -sao anh bít ,mk ,bên em bắn nhau ầm ầm mà,nhà em nghèo chỉ đủ tiền mua 3.1 ,mk nhà nó ,ông già em tằng tiện mãi mới sắm đưọc quả 8.4 phòng thân.
    -Trời ,thía hả , thía em bít Bin la den ko ,cái thằng có râu ý.
    -Ui sời ,diễn viên đóng thế của Mỹ chứ gì ,hồi gì nó vào vai thằng phi công cảm tử lao vào toà nhà 3 tầng hạ nghị viên Mỹ em còn lạ gì.
    -Trời thía hả ,hay quá.Nhưng anh tưởng nó là khủ..ng b...ố.
    -Khủng con khỉ ,mk bọn USA nó lừa anh em mình đấy.
    -Trời ,nói chuyện với em hay quá ,thôi mình ko nói chính trị nữa ,chán lém.Kể chuyên khác đi.
    -Ừ ,rồi ,thía anh muốn kể chuyện gì nào.
    Bỗng ..pực ,tiếng bíp vang lên .
    Run time error ,the computer must be shutdown now ,you ....bị mất những dữ liệu chưa kịp xếp ving .
    Trời ,ặc ặc.Chưa kịp làm quen với cô bé.
    Thôi để khi lào iem gặp lại trên net ,em kể chuyện tiếp .Máy treo rồi đi ngủ đây.
    Trrời tình bạn qua chat thiệt bổ ích.

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  8. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà cảm thấy hợp thì dĩ nhiên la no problem a . Nhưng mà cái đó ảo lắm , chỉ nên vui thui .
    Hnt2
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    không phải bạn qua chát là hoàn toàn xấu . Nếu nói vậy thì chính chúng ta cũng chẳng tốt .. vì chúng ta cũng là những người bạn qua chát . chẳng lẽ chúng ta không xứng đáng mang cái danh bạn bè sao .phải không nè ?.. dĩ nhiên bạn qua chat thì có lẽ nên đặt một chút .. sự nghi ngờ .. nhưng chỉ một chút mà thôi . Bởi vì sự nghi ngờ sẽ làm chúng ta giả tạo và khi đó thì cả chúng ta và cả người bạn trên chat . cả 2 đều giả tạo mà thôi
    thien than be nho
  10. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tui thích chat được đúng một tuần, rồi sau đó chán luôn.
    Nói là thích thì cũng không phải, bởi vì tui chỉ thử chat, muốn tập để tăng khả năng giao tiếp của mình, nhưng sau khi thử rồi, thì thấy thật là vô ích. Đầu tiên, tui dùng YM, join random một room Vietnam, thì 10 lần vào thì 7 lần gặp họ đang nói chuyện ***( thường là những room đông người). Chú ý một chút thì chỉ khoảng vài người nói chuyện, còn lại thì chắc là ngồi đọc. Tui lại vào thử fptchat, thì ở đây công nhận là nghiêm chỉnh hơn, nhưng vẫn toàn những câu chuyện nhạt nhẽo. Tui thử khơi mào vài câu chuyện liên quan đến chính trị, xã hội, thì mọi người có vẻ lạ lắm, làm như tui là một alien thứ thiệt vậy. Chán wá, tui bắt đại một ông trong YM để chat, thì ông này lớn tuổi hơn, nên mình cũng hỏi được về một số thứ như kinh nghiệm, cách nhận xét về con người, v..v, nhưng thấy ông ý có vẻ không hào hứng lắm, lại thôi. Tui cũng thử nói chuyện như mọi người, tức là nói lung ta lung tung, được hai buổi thì thấy vừa tốn tiền, vừa chẳng được gì.
    Còn về bạn trên chát thì tui nghĩ chỉ nên dừng lại ở bạn khoảng cách, tức là chỉ mail, chat với nhau thôi. Còn nếu định thân hơn thì hãy tìm bạn ở xung quanh mình.

    Friend forever !!

Chia sẻ trang này